1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự Thật có phủ phàng không ??????????????

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tambiettinhyeucuatoi, 20/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tambiettinhyeucuatoi

    tambiettinhyeucuatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Sự Thật có phủ phàng không ??????????????

    Theo các bạn thì sự thật có đến nỗi phủ phàng lắm không ????
    Đó là câu hỏi luôn đặt ra khi người ta muốn tìm sự thật . Nhưng hãy yên tâm bạn à ,nếu như bạn làm đúng thì sự thật ấy không có thành vấn đề đâu ,nếu mà sự thật ấy là do lỗi của bạn thì bạn nên tìm cơ hội để giải bày cùng người đó đi ; Co`n nếu như sự thật ấy cần phải dấu kín để cho một ai đó có thể vui sống thì tốt hơn bạn nên giữ kín !!!
    Sự thật bao giờ cũng vậy
    Nó không bao giờ xấu
    Tùy chúng ta cả mà thôi
    Hãy dũng cảm để đối diện
    Thực tế đôi lúc rất buồn
    Nhưng ta cũng phải ràng chịu
    Rồi cuộc đời sẽ cười cùng bạn




    ngoc chau
  2. bdkhoi296

    bdkhoi296 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn nhiều đã cho tôi những lời thiết thực....

  3. do&den

    do&den Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Sự thật thường là phũ phàng.
    All for one, one for all

    DO&DEN

  4. troi&dat

    troi&dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi sự thật là phũ phàng nhưng không phũ phàng bởi sự thật. Phũ phàng bởi các cách con người tạo ra sự thật.
  5. girl_xavang

    girl_xavang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    rất rất phũ phàng, ví dụ như bạn mơ bạn có xiền nhưng thục tế thì .....
    ngoc_b
  6. paye

    paye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    716
    Đã được thích:
    0

    Không phải việc gì cũng được như ý muốn nên sự thật thường quá phũ phàng!
    Anh sẽ chẳng bao giờ nói thật với em đâu

    Con mai voi thoi gian
  7. handsomeboy_hp

    handsomeboy_hp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    0
    sự thật đâu phải lúc nào cũng phũ phàng. Là một con người thì ta cần phải chấp nhận nó, vì nó là cuộc sống của chúng ta mà. Không có phũ phàng thì làm sao mà có hạnh phúc được chứ
    ôi đàn bà là những niềm đau, đàn bà là con dao găm làm tim ta nhỏ máu

Chia sẻ trang này