1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự thật đàng sau cuộc hôn nhân của Htung - 3 Sờ .

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi MMF, 26/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Sự thật đàng sau cuộc hôn nhân của Htung - 3 Sờ .

    Thưa bà con, cô bác gần xa. Ngày hôm kia đám cưới của Htung và 3 Sờ đã được bí mật tổ chức tại 1 góc nhỏ khu rừng Mysterious Forest. Đám cưới diễn ra rất nhanh chóng dưới sự chứng dám (tất nhiên là theo kiểu khách không mời "Mộ Dung Phục" ) của tui - chủ nhân khu rừng và hoàng tử cóc javel. Họ đã thề thốt trước cái đầm lầy củ chuối của hoàng tử Cóc. Nhưng không hiểu sao trông mặt bác Htung thấy có sự miễn cưỡng còn cô nàng 3 sờ thì hân hoan ra mặt. Nhìn bác Htung mà thấy thương quá nên tui đã quyết định mở một cuộc điều tra sự thật của đám cưới này. Sau rất nhiều nỗ lực cuối cùng tôi cũng đã tì ra rất nhiều sự thật đáng sợ đằng sau cuộc hôn nhân kia.


    Lần gặp gỡ đầu tiên giữa Htung và 3 Sờ xảy ra trong cuộc chiến tranh tàn khốc giữa binh đoàn cún 82 chống lại lực lượng khủng bố "Bọn Quái Thú". Lúc đó Htung mới chỉ là thư kí của tổng tư lệnh MMF, Đô đốc Vi Tiểu Bảo và đại quân sư quạt máy Javel. Nhưng nhờ rất giỏi đút lót và ăn nói (tên này đã nhờ vợ thông xanh iêu quí của em nâng đỡ mà em thì bao giở chẳng nghe lời vợ em cơ chứ) nên anh rất được MMF trọng dụng.
    Trong một lần sơ ý, Đô đốc Vi Tiểu Bảo đã bị kẻ địch đánh trọng thương và bị mất buzi, MMF đã sai Htung đi mời Y tá 3 Sờ - người nổi tiếng với tài dù ai bị thương nặng đến đâu thì chỉ cần sợ 3 phát là đều khỏi hết - đến điều chị cho VTB.

    Nhưng thật khổ thân cho đô đốc VTB và hội cún. Đáng ra bác VTB có thể lành lặn nhưng rất tiếc là người được cử để chăm sóc anh là Y tá 3 Sờ nhất khoát không chịu sờ anh và kiếm cớ để có thể ở lại doanh trại được lâu hơn. Nàng Y tá này những lúc quan trọng nhất đều không thấy mặt mũi đâu. Và những lúc đấy thì anh chàng thư kí Htung cũng biến mất. Nhưng do tình hình lúc đấy chiến sự đang căng thẳng nên chưa thể điều tra kĩ càng. Bây giờ thì tui đã có bằng chứng để hiểu rõ được điều này.

    (to be continue ....)

    [​IMG]





    Được MMF sửa chữa / chuyển vào 26/07/2002 ngày 11:41
  2. sunsetsea

    sunsetsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    Ông MMF này nhanh chân quá đi mất. Người ta chưa kịp báo tin cho bà con, ông đã cầm đèn chạy trước ô tô thế kia à?
    Thưa bà con cô bác xa gần, tôi xin đính chính lại rằng những thông tin trên của MMF là sai bét đến 90%, chỉ có 10% đúng đó là bối cảnh của cuộc gặp mặt đúng là Cuộc chiến tranh với bọn Quái thú. Tôi và Htùng đã làm lễ cưới trước bàn thờ Chúa và cha xứ chứ ko hề có cái gọi là Lời thề ở đầm Cóc như ngài MMF và ngài thuốc tẩy đã bịa đặt.
    Nhân đây, tôi cũng xin tiết lộ với bà con 1 sự thật khủng khiếp và đau lòng đằng sau cuộc hôn nhân MMF-Thông xanh. Lẽ ra những điều sắp nói đây, tôi định chôn chặt đáy lòng nhưng ko ngờ MMF lại đặt điều nói linh tinh về vợ chồng tôi, nên tôi đành phải khai bút, cho bà con cô bác xa gần biết sự thật về hắn.
    Bối cảnh diễn ra cũng trong cuộc kháng chiến khốc liệt của Hội Cún 82 với Bọn Quái Thú. Quả thật tôi và Htùng đã gặp nhau lần đầu tiên tại đây. Lúc bấy giờ, binh đoàn Thiên Cẩu đang chống trả hết sức khó khăn với sự tấn công hết sức ác liệt. Bọn Quái Thú với hỏa lực mạnh và binh sĩ tinh nhuệ, dày dạn kinh nghiệm chiến đấu đang chiếm thế thượng phong.
    Trong khi tôi đang chăm sóc 1 số anh em cún bị thương ở hậu phương thì được lệnh gọi khẩn cấp ra tiền tuyến. Tin dữ báo về: Ngày hôm qua, binh đoàn tinh nhuệ nhất của đội Thiên Cẩu, do đích thân Đô đốc Vi tiểu bảo, Tổng tư lệnh Miền Bắc MMF và Tổng tư lệnh Miền Nam Htùng (lúc này chồng em đã là Tổng tư lệnh chứ ko phải là thư kí quèn như ông MMF đã cố tình bịa ra) chỉ huy. Bị trúng mai phục của bên địch, quân ta đã bị tổn thất nặng nề. Nguy hiểm hơn cả là cả 3 vị chỉ huy trên đều bị thương. Các chiến binh Thiên cẩu anh dũng như Shogun, Quitaro, Bosquall...đã phải liều chết giải vòng vây, đưa 3 vị chỉ huy về căn cứ và toàn bộ bên ta đều lui vào phòng thủ. Hiện tại cả 3 vị chỉ huy đều ở trong tình trạng nguy kịch, chưa biết thế nào. Anh em chiến sĩ còn xôn xao rằng: Đô Đốc Vi Tiểu Bảo đã mất Buzi........
    Vô cùng đau đớn trước tin này như mọi người, ko kịp suy nghĩ nhiều, tôi đã lập tức được Đội trưởng đội xe ôm Jimmy_tiểu li chở ra tiền tuyến. Hãi hùng thay cảnh chiến tranh, nơi nơi máu đổ, nhà cửa hoang tàn. Góc này Ớt đỏ đang lu loa khóc vì người yêu********* bị gãy chân, góc kia 19 đang ngậm ngùi chăm sóc Shogun....Không dám chần chừ lâu, tôi đi thẳng tới doanh trại chỉ huy. VTB, MMF và Htùng quả thực đang ở trong tình trạng khá nguy kịch, dù chấn thương mỗi người một kiểu...Tôi nhanh chóng làm hết sức mình và đã tạm giữ lại được mạng sống của 3 người (thế mà lão MMF dám phủ nhận trắng trơn công lao của tui, hic hic).
    Ngoại thương thế là tạm ổn nhưng một tổn thương khác ngoài dự kiến còn đau đớn hơn gấp trăm lần. Buzi của ngài Đô đốc VTB khả kính - theo như lời bác sĩ riêng của Đô đốc- đã ko còn hi vọng gì. Tuổi thanh xuân phơi phới của ngài sẽ chấm dứt nếu ko được thay ngay Buzi. May sao, tôi đã dự phòng tình huống này và có mang theo 1 chiếc buzi tàu hiệu Loncin. Tuy là đồ tàu nhưng có còn hơn không. Ngài Đô đốc rất buồn nhưng đành nén nỗi đau để làm yên lòng binh sĩ.
    Chưa hết, đây mới là đoạn quan trọng nhất của bài tường thuật này, tôi và bác sĩ điều trị chính đã phát hiện ra rằng buzi của ngài Tổng tư lệnh miền Bắc MMF cũng ở trong tình trạng hư hại 100%, ko còn khả năng tái tạo vĩnh viễn. Nếu ko được thay ngay, số phận của ngài còn thê thảm hơn VTB nhiều. Nhưng hỡi ôi, cuộc chiến tranh đã làm mọi hoạt động sản xuất trong nước ngưng trệ, và đương nhiên ko còn 1cơ sở nào sản xuất buzi nữa. Chiếc cuối cùng thì đã được ưu tiên cho ngài Đô đốc. Vậy là cuộc đời của ngài Tổng tư lệnh đáng thương đã được định đoạt. Anh đã vì sự ấm no của đồng bào cún mà hi sinh thân mình. Ko ai ko ngậm ngùi xót xa..............
    ............
    (to be continue)
    Sĩ khả sát, bất khả nhục
  3. sunsetsea

    sunsetsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    Quá đau đớn, 2 ngày sau đó, ngài Tổng tư lệnh đáng thương ko ăn uống gì, ko nói với ai câu nào. Mọi người vô cùng lo lắng. Tôi đã luôn phải túc trực bên cạnh ngài 48/24h để đề phòng ngài nghĩ quẩn mà tự sát chăng (nên lúc đó tôi Busy). Còn Htùng, do vết thương không nghiêm trọng nên hồi phục rất nhanh sau khi được tôi mát tay chăm sóc, đã giúp tôi chăm sóc Đô đốc VTB (Busy, too).
    Sáng ngày thứ 3, khi tôi, VTB và Htùng đang ăn sáng MMF thất thểu từ trong phòng bước ra. Mặt ngài trắng bệch, trông hốc hác và đau khổ......
    SSS: - Kìa, MMF, ông sao thế, tôi đã nói với ông là chưa được phép của tôi, ông ko được ra khỏi giường kia mà!
    VTB: - Sunsetsea nói đúng đấy, quay vào đi MMF, tôi dìu chú vào. Chú đừng đau khổ quá mà.....
    Bỗng nhiên MMF òa khóc, hắn nức nở như một đứa trẻ lên 2. Hắn quì sụp xuống, nói với 3 chúng tôi qua làn nước mắt thổn thức:
    - 3S ơi, VTb ơi, HTùng ơi, tôi xin mọi người hãy giữ kín chuyện tôi mất buzi. Chuyện này mà lộ ra thì tôi sẽ ko còn mặt mũi nào để cưa nàng Thông xanh nữa. Nàng sẽ lập tức bỏ tôi mà đi theo lão Đại tá già Fini mất. Hu hu hu và cuộc đời tôi thế là chấm dứt. Tôi cầu xin mọi người, xin mọi người hãy nghĩ đến những công lao của tôi, VTB ơi, Htùng ơi, xin hãy nghĩ đến tình đồng đội của chúng ta. 3S ơi, hãy nghĩ đến cái Mezcedez mà ngày xưa tôi mua cho bà....mà giúp tôi. Tôi sẽ mang ơn mọi người suốt đời.
    SSS: - Nhưng MMF, ông làm thế là có lỗi với Thông xanh lắm đấy. Cùng là phụ nữ, tôi ko thể nhắm mắt làm ngơ, nhất là Thông xanh vẫn còn rất trẻ trung và xinh đẹp.....
    - Tôi hiểu, nhưng cuộc đời tôi ko thể thiếu Thông xanh được. Nàng đã ngự trị trong lòng tôi từ lâu lắm rồi....3S ơi, xin hãy thương tôi...
    Nước mắt người anh hùng tiếp tục lã chã rơi. 3 chúng tôi nhìn nhau xót xa và quyết định........
    Htùng: - Được rồi MMF, chúng tôi sẽ ko để lộ chuyện này ra. Cậu đừng khóc nữa, đứng dậy và đi nghỉ đi. Không khí ngoài này ko tốt cho sức khỏe của cậu đâu.
    MMF: - Hic, tôi ko biết nói thế nào để cảm ơn mọi người đây.............
    ...................
    Vậy đấy, lẽ ra tôi đã ko nói ra bí mật lịch sử đau lòng này nếu như MMF ko quên đi tình xưa nghĩa cũ, dám ngang nhiên bịa đặt về hai người mà hắn mang ơn.
    Xin gửi lời chia buồn thành thật đến Thông xanh, giữa tháng 8 khi MMF vào, bà có thể chứng nhận những lời nói của tôi là 100% sự thật.
    Còn chuyện của tôi và Htùng, hôm sau sẽ post tiếp để mọi người cùng đón đọc...
    Sĩ khả sát, bất khả nhục
  4. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Sunsetsea về HN post bài đi em, kệ thằng MMF làm trò ở đây....
    Tôi nói đồng bào nghe rõ không
  5. nbs191

    nbs191 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Hic..tiêu đời trai MMF rùi ... .
    NBS
  6. thậtsao

    thậtsao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    thật vậy sao ?
    mấy bác có trí tưởng tượng tốt quá nhỉ ?
    tôi thì chỉ biết tình cảm HTung dành cho sss là rất thật, thế thôi ! còn 3sờ thế nào thì chỉ có 3sờ biết
  7. KooTinLok

    KooTinLok Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Hố hố ....... hay vật.
    Trâu bò húc nhau ruồi muỗi chí... hố hố ...........
    Có kịch để xem rùi.
    Cả hai bên cùng cố lên ............

    Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
    Vô duyên đối diện bất tương phùng
  8. sunsetsea

    sunsetsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    Hơ, cái bác Kootinlok này, thấy hay thì phải vote đi chớ
    Sĩ khả sát, bất khả nhục
  9. HTung

    HTung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    0
    Haha, hay lắm vợ yêu! Vợ post bài quá tuyệt vời. Lâu lắm chồng mới có 1 dịp cười hả hê như thế này. Vợ ơi, tiếp tục kể thiên tình sử của chúng mình đi nhé, chồng sẽ support vợ. HTung tôi cũng mong muốn kể lại cho mọi người cùng nghe nhưng thôi để vợ tôi nói sẽ hay hơn.
    To VTB:Lão VTB nhé, cấm léng phéng dụ dỗ vợ tôi nhé. Ông coi chừng đấy, đang có đợt kiểm tra xe TQ đấy, ông mau mau đi thay buzi Nhật đi!
    The Earth is important just because it's ours. <<from Annimorphs>>
  10. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Bác Htung@ cứ lo hảo bác không nhớ VTB@ và VTB fan club là gì hay sao ? Khà khà khà
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    TRAM_NAM_CO_DON

Chia sẻ trang này