1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự thật đau lòng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi angell, 07/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. angell

    angell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Sự thật đau lòng

    Mình đã ngu ngốc khi nghĩ rằng anh ta thích mình. Mình đã ngu ngốc khi nghĩ anh ta cũng giống mình. Nhưng không phải anh ta đã nói là anh ta có rất nhiều ti tỉ bạn gái, anh ta có thể không kiềm chế được nếu như bạn gái yêu cầu. Vậy mà mình quá ngu ngốc khi nghe như vậy rồi mà cứ đâm đầu vào nhớ nhớ nhung nhung. Để rồi những lời tán tỉnh của anh ta luẩn quẩn trong mình khá lâu, không dễ dàng để quên, để rồi những cuộc đi chơi anh ta tỏ ra rất galăng và đàn ông, để rồi những lời than phiền của anh ta về cuộc sống khiến mình động lòng...để rồi thấy buồn...Khi anh ta nói rằng anh ta muốn ôm hôn mình thì mình nghĩ rằng phải yêu thì người ta mới làm như vậy. Nhưng anh ta tỉnh bơ nói là anh đã ôm rất nhiều cô gái rồi chỉ vì họ thích như vậy thôi, và mình cũng không phải là ngoại lệ. Tự nhiên thấy mình là một đứa dở hơi. Tự nhiên thấy thiếu tin tưởng vào bọn con trai, có phải thằng đàn ông nào cũng muốn chứng tỏ sức mạnh của mình như vậy không? Mình thì phải yêu mình mới ôm hôn được, chứ ôm hôn chẳng giải quyết được cái gì nếu như người ta không yêu nhau. Mình thấy mình khác người ấy quá. Tự nhiên muốn thời gian trôi đi thật mau, tự nhiên muốn có một ai đó đến xoá mọi hình ảnh của anh ta trong mình. có phải mình khó tính quá không????
  2. tigonden2000

    tigonden2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    mới đọc bên kia một trường hợp gần như vầy, cũng một anh chàng lăng nhăng , tán tỉnh một lúc tới mấy cô.Những người như vậy thì nên chấm dứt bạn à, đừng níu kéo chi cho thêm đau lòng. đá một phát cho nó lên sao hoả ..........
  3. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    1. Cái khác cơ bản nhất là bạn thì yêu anh ta còn anh ta chả yêu bạn
    2. Ý muốn của bạn là không nên. Điều gì sẽ xảy ra nếu "ai đó" cũng là một sở khanh kế tiếp?
    3. Bạn không hề khó tính. Việc bạn cho hắn ôm hôn chứng tỏ điều đó
    Mà tớ thấy thế này, hiện tại bạn chả có ai khác ngoài hắn.. Đằng nào thì bạn cũng ôm hôn hắn rùi thì cứ tích cực ôm hôn tiếp, tranh thủ sờ mó tìm hiểu được gì hắn thì tìm hiểu luôn cho đỡ phí của
  4. sugiah0abinh

    sugiah0abinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Chia tay với người này đi bạn ạ. Người đàn ông mà gặp cô gái nào cũng có thể ôm hôn thì thật là đáng sợ và đáng khinh. Người như vậy thì ngoài bản thân họ ra thì không có tình yêu thật sự cho ai nữa. Yêu là ích kỷ và không thể chia sẻ người mình yêu với người con gái khác....Nếu bạn tiếp tục Yêu anh ta thì sẽ phải tiếp tục chia sẻ ...Như vậy thì khổ lắm. Bởi vậy bạn hãy Cố gắng quên người này đi. Biết là sẽ khó khăn để quên đi người mình Yêu lắm, nhưng hãy cố lên....Rồi bạn sẽ gặp được một người con trai tốt, thực sự yêu thương bạn thôi. Trên đời này còn nhiều người con trai tốt lắm bạn ạ.
  5. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Đúng là em hơi nhẹ dạ, em đã biết anh ta có tính lăng nhăng, hay tán tỉnh các cô gái khác và phân phát những cái ôm miễn phí thì tại sao em ko tỉnh ra đi, đừng dằn vặt mình dễ hay ko dễ, đơn giản bây giờ nên tránh xa anh ta ra. Có những người đàn ông họ coi những cái ôm, nắm tay là vô thưởng vô phạt, nhưng họ ko biết rằng con gái rất coi trọng việc ấy. Tốt nhất là em hãy tránh xa anh ta ra.
  6. man_bat_tu

    man_bat_tu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    hi U
    Suggession for U:
    Let''s it be, say "GoodBye!".
    Cheers,

    man_bat_tu
  7. angell

    angell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay vào đây viết xong thấy nhẹ hẳn. Cảm ơn các bạn đã nói cho mình biết là còn rất nhiều người tốt nữa.... Thực ra là mình cũng chưa ôm hôn và ''sờ mó'' gì cả, vì những lúc đi chơi trong mắt mình anh ấy thật là tử tế. Nói yêu nhau thì cũng chưa. Nhưng anh cứ nói ngọt với mình làm mình tưởng là thích mình thật. Lại còn nói là lần sau đi chơi mình ôm nhau em nhé. Nghe ngoan ghê. Nhưng trước cái lần sau ấy mình đã nói chuyện qua mạng và anh ấy đã nói rằng anh ôm nhiều cô gái rồi vì chẳng qua là họ thích thôi, chứ anh chưa bao giờ yêu ai cả. Nhiệm vụ của anh là mang hạnh phúc đến cho mọi người. Anh rất hiểu con người em ạ... ai chẳng cần tình cảm. Có lần đi chơi với mình anh ấy đã nói chuyện với một cô gái khác ngay cạnh mình, sau lần đó mình đã bỏ qua, vì nghĩ bạn bè thì ai chẳng có. Chẳng hiểu mình còn lưu luyến gì nữa. Vì nhiều lúc thấy khá thoải mái khi đi chơi với anh ấy. Anh ấy nói là nếu mình cứ vui vẻ thế này thì anh sẽ chẳng cần xuất hiện. Khi nào khóc thì gọi anh. Nói thật chứ mình chẳng nghĩ là mình hiểu được nhiều về anh ấy. Nhưng cũng muốn cứu vớt một cái gì đó, hy vọng là anh yêu mình rồi thì sẽ chung thuỷ với mình???
  8. saturdays

    saturdays Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Tất cả của anh ánh mắt nụ cười
    Anh đã đi sao không mang đi hết
    Cứ để chúng in trong em thành vết
    Có bao giờ phai nhạt được đâu anh....
  9. angell

    angell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Đang hy vọng là quên được anh ấy. Cố lên. hic trong mắt mình anh ta giống một thằng trẻ con nghịch ngợm hơn, vì thế mà rất đáng yêu. Nhưng có lẽ chưa đủ chín chắn để yêu, mà chỉ là chơii bời thôi. Nhiều lúc nghĩ mà chán.
  10. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ là chú kia hơi ngốc, nhưng cô bé tạo topic lại ngốc hơn . Đàn ông có thể hôn nhiều cô, ôm nhiều cô, song khi đang ôm một cô nào đó, chả ai lại bậy bạ đến mức tuôn trào lại những "thành tích cũ " ra với người mới. Ở đây tớ không nói đến chuyện " quá khứ" gì cả, mà làm như vậy là tỏ ra quá bất lịch sự, làm tổn thương và coi thường cô gái ở thời điểm hiện tại một cách tồi tệ. Nói chung cậu trai kia chưa nếm mùi tổn thương trong một tình huống tương tự nên không hiểu cho người khác. Nhưng cuộc sống còn dài, trước sau gì cậu chàng cũng có ngày "lãnh sẹo" thôi.
    Còn nếu là tớ, cô nào đang ôm hôn này kia tớ mà bô bô thành tích cũ là a lê chào em ngay, không một phút giây lằng nhằng.

Chia sẻ trang này