1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự thật đau lòng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi angell, 07/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. angell

    angell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Theo anh ta thì có nhiều kiểu ôm. Thực ra là anh ta có hôn không thì tôi chưa hỏi. Nghe thật là lố bịck, tôi thấy ôm các cô gái là có vấn đề rồi. hay là nói là coi tôi là em gái trong khi toàn nói chuyện chẳng giống anh trai. Anh ta nói là ôm các cô gái chỉ vì họ thích thôi. Và nó cũng không giống như là ôm người yêu. Và lúc nào cũng khẳng định là anh chưa bao giờ yêu ai và chưa bao giờ có người yêu. Anh cô đơn (gần như là không có ai cô đơn bằng). Làm trái tim tôi không khỏi ''thương cảm''. Hy vọng là mình sẽ giúp cho anh ta bớt cô đơn hơn. Nhưng anh ta cũng khẳng định là anh ta sẽ chẳng bao giờ hết cô đơn.
  2. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Đàn bà chết vì mệt bởi đa nghi và suy diễn. Còn đàn ông thường bị đàn bà bỏ rơi vì nói phét nhiều quá
  3. cautau

    cautau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    To Angel,
    Sao anh của bạn giống hắn của mình đến thế. Hay chúng nó là một. Nhưng bạn cứ yên tâm đi, như bậc thầy tdna đã nóiđó, có luật nhân qủa mà. Chơi dao có ngày đứt tay, mình không oán trách trả thù gì hắn cả, mà cứ ngồi đợi 1 ngày đẹp trời nào đó, vài con vi rut HIV êm ái đậu lên người hắn. he...he...
    Bạn có thể tham khảo mục tâm sự trong trang web: ngoisao.net để nghe được nhiều lời khuyên bổ ích của các bạn trên diễn đàn.
    Thật sự viết ra được những dòng tâm sự này, mình cảm thấy nhẹ lòng, dù trong thâm tâm vẫn còn nhớ hắn. Nhưng phụ nữ mà, yêu hoi bị mù quáng nhưng xử lý sáng suốt hơn đàn ông.
  4. gv3000

    gv3000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì nên thay đổi cách suy nghĩ và từ đó dẫn đến hành động cụ thể.
    Tự bản thân nhận thấy là khó người khó ta dễ người dễ ta thôi còn mang luật nhân quả ra đây thì e là bạn ngồi đợi toà án lương tâm hay tìm một ông Bao Công thời nay thì khó.
    Thoải mái tư tưởng mà sống chứ suy nghĩ thế thì nghĩ cả đời.
    Hay là thích aqui.???
  5. chuyensetup_it

    chuyensetup_it Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Sao thằng này ngu thế không biết chắc lúc nào cũng thích bo bo thành tích với người mới hay sao ý. Giống hệt cô bạn gái mình nhưng vì mình biết cô ấy còn gây thơ lên mình thông cảm.
  6. angell

    angell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Thanks all
    Nói chung là buồn.
    Được angell sửa chữa / chuyển vào 21:01 ngày 08/06/2006
  7. angell

    angell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Sáu năm và ba tháng
    Không phải lời luận tội đàn ông nào cũng hoặc là chì chiết hoặc là đẫm nước mắt. Những bức thư như thế này đôi khi nặng nề hơn cả nghìn lời đay nghiến.
    Sáu năm kể từ ngày đầu tiên bọn mình cùng hưởng vị ngọt của nụ hôn đầu tiên. Còn ba tháng là dịp anh vào Nam để cách xa em trong "phép thử khoảng cách" và cũng là khi em biết đến một sự quan tâm khác ngoài cách của anh".
    Sáu năm và ba tháng. Đó là khoảng thời gian rất dài và quá ngắn để cùng đặt trong một phép tính thời gian. Nhưng nó lại vừa đủ để người ta tìm thấy kết quả từ một phép so sánh khác.
    Đó là sáu năm của vô số những buổi hẹn hò với cùng một địa điểm duy nhất là ghế đá vì mục đích dành tiền mua nhà. Và ba tháng ào ạt với những cuộc chuyện trò mà bao giờ chỗ ngồi cũng đích thực là nơi mang lại sự thoải mái.
    Sáu năm với vô vàn những dịp lễ tế nhàn nhạt qua đi vì với bọn mình dịp đó đâu có khác ngày thường chỉ ngoại trừ được nghỉ làm. Còn ba tháng cuống quýt với công việc để chờ đón một ngày thảnh thơi, trọn vẹn với những dự định có khi lập trước hàng tuần.
    Sáu năm của những lần em ốm và buồn mà vẫn chỉ có một mình nếu như đang là dịp làm ăn của anh. Và ba tháng em được bình yên trong cảm giác thực sự là người có ý nghĩa dù có bị đặt giữa vô vàn việc quan trọng khác của người ấy
    Sáu năm, anh mỉm cười nhẩm tính số tiền sẽ dôi thêm ra khi biết em quyết định nhận làm thêm ở một nơi nữa. Ba tháng, em bắt đầu phải nghĩ đến cái sức khỏe yếu xìu của mình bởi người ấy cảnh báo khi biết em ôm đồm quá nhiều công việc.
    Sáu năm chúng ta mải mê giải song mãi vẫn chưa đến được đáp số cuối cùng cho một mối tình. Nhưng chỉ ba tháng thôi em đã biết rõ điều gì khiến chung ta không thể tiến thêm được nữa. Hạnh phúc là sự góp nhặt từ những niềm vui hàng ngày chứ không phải là sự chờ đợi một điều gì đó to tát mà càng không phải là cái gì đó hữu hình như nhà cao hay xe hơi anh ơi.
    (Theo Sành Điệu)
  8. angell

    angell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0

    Được angell sửa chữa / chuyển vào 06:31 ngày 09/06/2006
  9. snowycup

    snowycup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Bó tay với lời khuyên này. Bác khuyên con gâi nhà ng` ta kiểu j đóa???
  10. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    cái dòng vàng vàng đầu tiên, tớ thấy ấy đã nhắc đi nhắc lại đến vài lần rồi, tớ có cảm giác anh ấy là nhân viên đáp ứng nhu cầu được ôm( hôn) của các cô gái . Anh ta chẳng cần biết cảm xúc của mình thế nào, cứ thấy cô nào có nhu cầu ôm là đáp ứng luôn hả
    cái dòng vàng vàng thứ 2, anh ta dựa vào đâu mà nói thế nhỉ Anh ấy chỉ nói thế để đánh vào cái " lòng cảm thương" của bạn thui.
    Nói chung anh chàng này rất vớ vẩn, nếu bạn có ý nghĩ là anh ta yêu bạn, bạn sẽ dùng tình iu ấy để xua đi sự cô đơn của anh ấy, bạn sẽ đến với anh ấy bằng sự thương cảm,....... thì ...hix, tớ nghĩ chẳng giải quyết được cái quái gì cả .....
    cho tớ hỏi thêm là anh ta bao nhiêu tuổi được ko ?

Chia sẻ trang này