1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SỰ THẬT HAY NÓI Dối_hãy cho em lời khuyên

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi jenllyhuong, 28/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jenllyhuong

    jenllyhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    SỰ THẬT HAY NÓI Dối_hãy cho em lời khuyên

    em có 1 chuyện khó xử muốn xin ý kiến của các bác ạ giúp em nhé và đừng chửi em đấy,em biết lỗi của em rồi mà.
    em năm nay 24 tuổi .5năm trước khi em vừa tốt nghiệp cấp 3,em yêu 1 ngưòi tên H ,hơn em 7tuổi,anh ấy ở gần nhà của em.cuối năm đó anh ấy đi sang cộng hoà SEC làm kinh tế(nhà anh ấy khá nghèo,bố mất sớm,nhà có 6 anh chị em) khoang 2 năm đầu tụi em liên lạc với nhau thường xuyên qua mạng va điện thoại.nhưng sau đó do 1 hiểu lầm(mà thật ra đến tận bây giờ em vẫn chưa biết là chuyện gì nữa)tụi em ko liên lạc với nhau.em học cao đẳng ,quen và yêu 1 người tên B, cả 2 rất thật lòng,B yêu thương và chăm sóc em,khi đó em gần như quên hẳn H.NHƯNG.... (em ghét cái từ NHUNG này lắm) khi ra trưòng B có cơ hội đi du học tai HÀN Quốc.em ko giữ B,vi dù có giữ chắc cung ko giữ đc,mà động viên anh ấy đi để sau này có 1 tương lai tốt đẹp hơn.cả 2 chúng em đều khóc rất nhiều.B đã xin lỗi vì làm khổ em, dang dở mối tình mà cả 2 đã vun vén.và nói ko thể hẹn em ngày về vì nếu có cơ hội khi học xong anh ấy sẽ ở lại đó 1 vài năm.
    Cách đây 3 tháng H đã về,tụi em gặp lại, giờ H đã 31tuoi chững chạc và vui tính. em cũng đã 24 tuổi, cả 2 nhà đều muốn tụi em đến với nhau và anh H cũng rất muốn chúng em quay lại. nhưng vấn đề là:khi yêu B tụi em đã từng ....xyz với nhau.Em đọc bài bên BoX giáo dục giới tính mà em hoảng với các bác nam nhà mình quá. CHị gái em bảo em là ko lên kể với H vì ko mấy bác chấp nhận vợ mình ko còn trong trắng, có thể làm vài động tác giả để dấu anh ấy.em lo lắm, chảng biết làm thế nào cả,giờ em muốn lập gia đình để ổn định cuộc sống,bạn bè em có gia đình cả rồi,em muốn có 1 gia đình 1 đứa con để âu yếm.em ko muốn mất H 1 lần nữa.em lên nói ra sự thật hay im lặng
    cảm ơn các bác đã nghe em kể lể .mong một lời khuyên chân thành
  2. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng nói chân thành trong tình yêu là điều tối wan trọng, nhưng chuyện tế nhị này thì dù có chân thành cũng chưa chắc đã giữ đc tình yêu, trong khi đó 2 bạn đã cách xa nhau lâu năm, k gần nhau nhiều nên có thể bạn k hiểu rõ tính cách và tư tưởng của H, chưa biết fản ứng của anh ấy như thế nào khi biết chuyện này. Vì thế theo tôi bạn k nên nói thật chuyện này ra làm gì. K hỏi thì đừng nói. Nếu có hỏi thì fải nói thật, sau đó cho anh ta quyền quyết định có muốn lấy bạn làm vợ hay k.
    Mà chắc gì ở fương Tây bao năm nay anh ấy k QHTD với ai. Vì vậy đòi hỏi vợ mình còn trong trắng là điều quá vô lý. Còn nếu anh ấy thực sự chưa QH thì chuyện bạn yêu và trao tất cả cho ng mình yêu là 1 điều tất yếu và bình thường trong tình yêu. K có gì là xấu để bạn fải lấy làm xấu hổ và tội lỗi cả. Đó là cuộc sống, là bản thân, là nhu cầu hạnh fúc của bạn. Bạn có quyền tự quyết định mà k fải vì 1 lý do nào của ai cả.
    Càng ngày càng thấy nhiều bạn gái đau khổ vì cái ********** chết tiệt và những cái đầu cổ hủ, lạc hậu của bọn đàn ông. Chán!
  3. xmen3

    xmen3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Lời khuyên chân thành: phải nói thẳng, nói thật, nói hết...nếu muốn có hạnh phúc cho dù chú kia ko chấp nhận, ko có Hp nào dc xây trên viên gạch đầu tiên là giấu diếm và dối trá cả, ko gì có thể giấu dc mãi...với lại đàn ông thời nay và chú ở CZ về kia ko đến nỗi như đàn ông thời Trung cổ đâu
  4. popcorn24

    popcorn24 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Phải nói thật chị ạ, sống với nhau cả đời cơ mà.
  5. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    K hỏi thì nói làm gì hả em gái? Sống với nhau cả đời mà câu nệ vào cái màng hơn cả tình cảm sao? Sau này những lúc cơm k lành canh k ngọt chồng lại lôi chuyện vợ k còn trinh tiết ra chì chiết thì lúc ấy sống cả đời với nhau để đày đoạ mình trong cái địa ngục gia đình à?
  6. babu0205

    babu0205 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ bạn nên nói ra, nhưng đúng lúc và phải thật khéo. Ví dụ lúc các bạn nói chuyện về hônnhân, bạn thử lái sang chuyện đó rồi nói với anh ấy. Mìnhnhớ truớc có bạn cũng tâm sự trên diễn đàn vì chuyện trinh tiết mà đem tân hôn chồng bạn ấy đã gây lộn rồi bỏ đi....
    Dù sao khi 2 nguời yêu nhau, đến với nhau thật lòng thì 2 nguời tự nguyện quan hệ và cảm thấy hạnh phúc là một điều rất lẽ bình thuờng. Anh ấy không thể trách cứ bạn, hơn thế nữa anh ấy đã bỏ mặc bạn trong từng ấy năm trời. Chẳng lẽ trogn từng ấy năm bạn không đuợc phép yêu ai, chỉ duy nhất mỗi tình chung thuỷ giữ gin cho anh ấy
    Hãy nói ra bạn ạ, và thạt chânthành
  7. hoxumee

    hoxumee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    nếu nói ra thì đa số là bỏ ngay (hoặc tìm cách xxx gỡ gạc)
    nếu có lấy nhau thì khi cơm ko lành canh ko ngọt đem ra đấu tố
  8. Alpha_team_Leader

    Alpha_team_Leader Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Bạn thuyhang182 và bạn jenllyhuong ạ,
    Tuỳ từng quan điểm của từng người mà có suy nghĩ về tình yêu hôn nhân khác nhau. Bạn jenllyhuong đã hiểu sâu anh ta tới đâu để đưa tới quyết định kết hôn? Mình cho rằng với suy nghĩ thoáng đạt thì người đàn ông sẽ chấp nhận và nói về chuyện đã qua chỉ là một tiểu tiết nhỏ để khẳng định sự chân thành trong tình yêu; vấn đề là nói sao cho khéo. Bạn thuyhang182 cực đoan quá, cuộc sống muôn màu bạn ạ. Nếu bạn chỉ nhìn vấn đề trên trong cuộc sống tối tăm như vậy thì sẽ ra sao?
  9. hoxumee

    hoxumee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    thử nói 1 lần xem nào, nói thật luôn, chứ đừng nói bóng gió sẽ biết ngay kết quả...
  10. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Kết quả sẽ là thế này Xú Mẹ ạ:
    Anh chàng sẽ ra chiều cảm thông lắm và nói những lời rộng lượng, tha thứ, bỏ wa tất cả, tình yêu là trên hết mà.
    Vài hôm sau lại đè cô nàng ra đòi QH vì dù sao cái áo trắng cũng đã bẩn rồi, bẩn thêm tí nữa cũng đều là bẩn.
    Nếu cô nàng k chịu thì anh chàng nghĩ bụng: "Còn trong trắng éo đâu mà bày đặt làm cao?" Sau vài lần bị ừ chối như thế thì chàng lượn cho nước nó trong.
    Nếu cô nàng đồng ý thì rút cục chàng cũng chẳng lấy nàng làm vợ vì nghĩ: Mình mới về nước, gặp lại nhau chưa bao lâu mà đã dễ dãi "cho" thế này, bao năm nay ở nhà chắc "cho" khối thằng. Sau khi no xôi chán chè thì chàng cũng fắn.

Chia sẻ trang này