1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SỰ THẬT HAY NÓI Dối_hãy cho em lời khuyên

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi jenllyhuong, 28/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dauyeuus

    dauyeuus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Ko nói rồi sau này biết được lại càng dằn vặt nhau đấy. Mà những ông đi du học trời Tây lại còn cổ hủ hơn những gã ở vn cơ, đừng có mà tưởng bở. Nếu thực sự thoáng thì đã lấy em tây nào đó rồi chứ cần gì phải về vn lấy vợ ? Mục đích là muốn tìm một em ngoan hiền mà anh này đi nam chinh bắc chiến không gặp ai ngoan hiền bằng chị jelly này nên mới đồng ý quay lại với tình xưa đấy thôi. Đừng quên là trước đây khi còn yêu cả 2 không abc gì hết cho nên anh này vẫn mang tư tưởng chị này còn giữ được đến ngày hôm nay. Nếu bà chị jelly không nói thẳng mà chỉ bảo từng yêu người khác thì e anh ta sẽ nghĩ "ôi dào, "yêu" cũng cỡ như mình là cùng " rồi đến tân hôn lại vỡ cả mật ra
  2. hhslaughter2002

    hhslaughter2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    KHó, nhưng phải nói thôi, tôi là người sống hoài cổ, có lẽ tôi không chấp nhận lấy một người vợ đã ..., nhưng với một người đã sống nhiều năm ở Châu Âu, chuyện này có lẽ dễ chấp nhận hơn, phải nói, vì không nói cũng biết,vấn đề là có tình cảm với nhau không thôi
  3. dauyeuus

    dauyeuus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    ********bà chị chú ý đến cái highlight ấy giùm nhé! "Mãi hiền lành như thế" và "ăn mặc kín đáo" có thể nào là sự liên tưởng của một gã đàn ông về một cô nàng ko còn hay ko? Người vn bao giờ chả đánh đồng cô nào ăn mặc kín đáo, trông có vẻ hiền hiền nghĩa là "nai tơ", là chưa biết gì . Anh ta đang ngụ ý ngầm cho bà chị hiểu mong ước về 1 cô vợ của mình đấy . Nếu chị sớm làm sáng tỏ rõ thì sẽ tránh được cay đắng trong đêm tân hôn như 1 chị trong topic này : Anh chồng cho một bạt tai rồi đi biền biệt, sau đó về đưa ra tờ giấy ly hôn vì cái tội giấu giếm mà các bác giai thì đa số cho đó là lừa đảo! Nhất là bây giờ anh ta đang chạy chọt cho bà chị được đi làm ở gần nhà tốn kém không ít nhé . Đàn ông tính toán ghê lắm đấy và họ không bao h cho không ai cái gì mà ko có mục đích. Anh ta chịu bỏ ra một số tiền như thế thì dĩ nhiên phải đòi hỏi một cô vợ như ý muốn của mình chứ .Chị cũng phải chú ý đến gia cảnh nhà anh ta là trước đây không khá giả gì nên nếu bây h có làm ra tiền cũng rất biết coi trọng chứ không dễ dàng vung tay ra đâu, huống hồ 20-30 T ở vn đâu phải là ít . Đơn giản là anh ta nghĩ chị đáng để anh ta bỏ tiền bỏ của ra mang về .Nhưng vung tiền rồi đến lúc "khai quật" lại không thấy cái mình muốn thấy thì chị hãy tự mình tưởng tượng ra tiếp
    *********Chị nghĩ là giấu giếm thì dễ dàng lắm hay sao? Quên đi nhé! Đàn ông 31 thì em đây chả tin là chưa từng ăn dặm bên ngoài, chưa biết cái ấy bao lớn để chị có thể làm vài động tác là qua mặt được . Cho dù bà chị có qua được đêm tân hôn thì sao nào ?? Lương tâm có thanh thản không? Rồi lương tâm có thanh thản vì tự cho là như thế là bảo vệ hạnh phúc gia đình thì đừng quên còn một anh B nào đó . Bà chị không nghĩ đến ngày anh ta về à ? Lúc ấy biết đâu giời xui đất khiến thế nào mà gặp vợ chồng nhà chị rồi bung bét hết cả ra đấy, lúc đấy thằng chồng không điên vì bị ăn nguyên con lừa suốt mấy năm rồi , lại còn được chính cái thằng ấy "báo tin buồn" mà ko điên lên đòi ly dị thì em cứ đi đầu xuống đất . Mà nói bà chị đừng buồn nhé . Cái anh B nhà chị cũng chả tốt đẹp gì đâu . Nếu yêu thật lòng thì phải tạo nên một sự chắc chắn và cố gắng về sớm chứ không nói thẳng vào mặt là "học xong anh còn ở lại đấy vài năm nữa ", và " không hẹn ngày trở lại" thì nghĩa là giai đã muốn dãn tuồng rồi chứ ở đấy mà thật lòng với chả thật mề . Mai này về có lẽ không nói thẳng vào mặt thằng chồng mà tìm cách hăm doạ tống tình với lại tống tiền thì càng kinh hơn.
    ********Cái kim trong bọc sớm muộn cũng phải lòi ra thôi chứ chả ai bưng bít cả đời được . Mà càng bưng bít có khi càng hỏng đấy . Nếu thành thật hỏi anh ta ngụ ý thì mà là anh thích cưới em có phải vì em còn màng mùng không và tìm hiểu sao anh ta muốn quay lại với bà chị chỉ trong thời gian mới gặp lại sau từng ấy năm .Nếu biết anh ta coi trọng cái gì thì còn tránh được khổ và lo đi kiếm giai khác .Bye bye cả mấy năm mà giờ mới gặp lại đã muốn quay về mà cũng không cần tìm hiểu trong mấy năm đó nàng thơ có thay đổi gì hay không à ? Giai gìa thì đòi hỏi cao lắm đấy mà anh ta cũng có phải thế hệ 8x 9x đâu, thế thì đừng có ảo tưởng nhiều về sự thoáng của kẻ từng đi học giời Tây. Phải nhớ anh ta được sinh ra và nuôi lớn trong cái thời nào chứ. Mà bà chị gặp lại anh ta mới đây thôi đã muốn trở lại à ? Em đây thật chả biết có phải yêu thật hay không đấy . Xa từng ấy năm ai cũng phải thay đổi ít nhiều mà vừa gặp đã hồ hởi với ngày cưới xem lừa giai ra làm sao thì cũng chịu . Lời thật thì mất lòng thôi, mà ai nghĩ thế nào cũng được cả chỉ hy vọng bà chị trước khi đi ngủ chịu khó gác tay lên trán mà suy nghĩ kỹ thiệt hơn chứ đợi đến lúc con bồng con bế rồi mới bét nhè ra thì dù có cho vàng cũng ít giai nào dám mua trâu mua cả nghé lắm
    *********Còn điều nho nhỏ thế này nữa: Nếu muốn tư vấn thì nên nghe lời tư vấn của đàn ông vì họ chính là phản ánh trung thực suy nghĩ của các anh giai nhà chị chứ đừng nghe theo các bà chị nói rồi làm theo. Các chị ấy an ủi thì rất giỏi chứ đã từng đi guốc vào bụng đàn ông bao h chưa mà biết . Thế đi nhé, chúc thành công

    Được dauyeuus sửa chữa / chuyển vào 17:49 ngày 05/08/2007
  4. khanhcutruoi

    khanhcutruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Đã chấp nhận mua lại xe của người khác (măc dù xe chưa đeo biển) thì đừng hỏi tại sao,đồng hồ contometre không bằng 00000.00
  5. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Nói đi chị ạ. Em thấy tình hình đàn ông VN giờ chán lắm... cứ phải rõ ràng thì sau này mới yên ấm được... mà chả biết đc nhờ... mồm nói bỏ qua rồi sau này lại lôi ra thì sao. Mệt thật.

    Em thì nghĩ nên nói chuyện với anh ta... chọn mấy câu chuyện có liên quan tới vấn đề qhtd lúc yêu nhau... để coi anh ta thế nào. Nếu cảm thấy ko yên tâm thì tìm anh khác đi, tự nhiên dính vào 1 anh mà khiến mình suy nghĩ nhiều như thế thì kể cũng tội.
    Em có hỏi bf của em nếu gặp trường hợp thế này thì bf của em mong vợ chưa cưới nói hay ko. Anh ấy trả lời là ĐỪNG NÓI. Những chuyện như thế này anh ấy không muốn biết. Em cũng nghĩ những người đàn ông như bf của em là thế này: Lúc yêu thì yêu... nhưng mà cũng sẽ rất ghen và suy nghĩ linh tinh nếu biết quá nhiều về quá khứ của vợ chưa cưới. Nên anh ấy chọn cách KO Biết! Và cũng ko muốn biết.
    Tùy từng người... em thì thấy chị cứ tìm hiểu thêm xem sao.
  6. venus_angel

    venus_angel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    hi, mình cũng hỏi bạn trai mình, trong trường hợp này nên xử sự thế nào, anh ấy nói là:
    Nếu muốn nói nên nói ngay từ khi quay lại gặp nhau, còn nếu đã đến lúc gần cưới, thì ko nên nói nữa, nên tìm cách nào đó để anh ta ko nghi ngờ đến chuyện đó.
    Thực ra cái màng mỏng manh đó rất dễ bị tai nạn, thậm chí tập thể thao ( ấy là mình đọc báo thấy thế), bạn có thể nói là bạn bị tai nạn, có thể anh ta ko tin, nhưng như thế cũng đủ để anh ta hiểu. Nên tìm cách xoa dịu thì hơn.
    Nói đây ko phải là chỉ bạn cách trốn tránh, mà nên làm cách nào để là xoa dịu, để cuộc sống hôn nhân hạnh phúc hơn, điều đó ko phải là tốt hơn sao.
    Đây là những lời ông xã tương lai của em nói đấy ạ
  7. Pikachu_in_love

    Pikachu_in_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    0
  8. pinklighter

    pinklighter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    1
    Đã đi đến giai đoạn này thì không nên nói nữa bạn ạ. Có thể ngay lúc đó anh ta nghĩ rằng sẽ chấp nhận bạn như vậy và cả 2 vẫn tiếp tục đi đến hôn nhân nhưng tớ nghĩ hiếm có người đàn ông nào chấp nhận hoàn toàn, không chút suy nghĩ về sự "không còn trong trắng " của vợ đâu. Trong cuộc sống nhiều lúc cơm không lành, canh không không ngọt, chả ai nói trước được, thế nên nhiều khi cái sự thật phũ phàng kia cứ gậm nhấm, ăn mòn tư tưởng của anh ta và nó cũng sẽ ăn mòn hạnh phúc gia đình đấy.
    Trong cuộc sống, trong nhiều tình huống, không phải cứ nói ra sự thật luôn là một việc làm đúng.
  9. dauyeuus

    dauyeuus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Nhưng chưa chắc giấu giếm sẽ là một hành động khôn ngoan! Chị em cần biết là đàn ông rất ghét bị lừa, rất ghét bị qua mặt nhất là đối với người đàn bà của mình thì đàn ông luôn đòi hỏi tuyệt đối. Jenlly phải thăm dò anh ta trc đi. Nếu như thấy đó là một người coi trọng cái màng thì nên nói thẳng vì nếu ko thì khi vô tình anh ta biết đc qua người khác hay do hoàn cảnh xui khiến thì anh ta sẽ đạp đổ tất cả chứ ko chấp nhận cảnh đi đổ vỏ cho thằng khác đâu. 31 cũng không phải gà đến mức bà chị có thể lừa được chỉ qua vài động tác đơn thuần. Nếu đó là một người coi trọng mặt mũi, ko muốn người ta biết mình ly dị vì bị con vợ nó lừa thì cứ việc giữ kín đừng có khai ra. Dù có biết anh ta cũng ko dám ly hôn đâu vì còn phải giữ thể diện nhưng chỉ sợ bà chị sẽ mang mặc cảm tội lỗi cả đời thì mệt phết . Có người sau mấy năm chung sống không chịu đc đã phải khai ra hết, thế là ly hôn vì thằng chồng ko chịu đc vì bị qua mặt từng ấy năm trời .Nếu nói thì nói cho sớm, đùng chờ đến đêm tân hôn cho thằng chồng tự phát hiện ra đc. Nếu quyết định ko nói thì phải giữ im lặng cả đời, tốt nhất là hãy quên mình đi và tự thôi miên là mình còn trinh khi đến với anh ta, có thể mới nhập vai đạt được. Nếu thằng ex có trở về muốn gây chuyện thì phải lo khử nó đi đấy ko thì là công dã tràng
  10. huonghen

    huonghen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    hôm nay tớ gặp anh bạn thân, một mẫu ngưòi cổ điển
    anh bạn đó nói với tớ thế này:
    nếu vợ tớ mà ko còn trong trắng, tớ mong rằng cô ấy đừng nói ra, vì như thế tớ sẽ ko chịu nổi. ai cũng có quá khứ, hãy để quá khứ ngủ yên!

Chia sẻ trang này