1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự thật là đâu.....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi email_hangnguyen, 15/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    -> cái vàng vàng tôi nghĩ bạn này nghĩ sai rùi, tên đó chỉ mượn đó là cái cớ để đá ít bạn gái này thôi.
  2. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    sặc sặc, đúng là unbeliavable, khủng wá, thế nì mà cũng iu được 2 năm. 100% là chú này có cáo mới rồi, phũ 1 lần đây mà, kinh thật
  3. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Liệu khi anh đọc được những dòng này anh thấy sao anh, dù sao anh cũng là 1 thành viên và là ngừơi dẫn em vào trang này. Hôm nay, không đi học, trời mưa......em nghĩ lại, thật không hiểu đâu mới là sự thật, liệu sự thật anh cố tình rũ bỏ tất cả không? Màn đêm này thật đáng sợ, 1 ngày không bật máy điện thoại, dù biết rằng có bật lên anh cũng sẽ không nhận được tin nhắn nào của anh đâu, khi người ta đã muốn ra đi thì chẳng thể nào giữ nổi nhưng sao anh lại chọn cách ra đi để em đau lòng như vậy, để em không còn tin vào ai nữa thế. Lần này, em đã không khóc như mọi khi, nhưng có lúc nghĩ giá mà ngủ mãi không dậy nhỉ? Điên rồ thật đấy.......
  4. cathangtu

    cathangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    Đã nhiều lần bắt gặp nick email_hangnguyen reply trên nhiều topic. Và qua chỉ những dòng ngắn ngủi, mình cũng có thể đánh giá bạn là người con gái đứng đắn, nghiêm túc... Mình xin chia ... vui với bạn. Vì khi người yêu viết tin nhắn như thế, nghĩa là bạn chỉ việc cười khẩy mà loại anh ta ra khỏi cuộc đời mình, chẳng có gì nuối tiếc, đau xót, nhung nhớ...
    Có nhiều người che đậy rất giỏi, nhưng bản chất thì chẳng che mãi được... Hãy thấy mình may mắn vì anh ta chưa phải chồng bạn, chưa có ràng buộc bởi những đứa con... Mình cứ hình dung ra cảnh tượng nếu bạn lấy anh chàng này... Rồi sẽ có ngày bạn buộc mình phải làm quen với những câu chửi thề, những cái bạt tai khi anh ta nóng giận....
    Hãy sáng suốt nhé. Kể cả khi anh ta nghĩ lại, và rằng "do anh ghen quá nên mới thế"... Rời xa anh ta đi bạn ạ!
    (Đừng nuối tiếc một "mối quan hệ trong hai năm")
  5. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    haizzz,.............. nghĩ quẩn roài, ngoài kia thiếu gì người tốt đâu, chịu khó tìm đi
    anh cũng đang đi tìm, hé hé
  6. oonamioowada

    oonamioowada Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2007
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Toàn đổ thêm dầu vào lửa......Mình xin lỗi.
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ở bạn email_hangnguyen có một vẻ đằm thắm, dịu dàng mà mình rất thíck. (Chắc mình già rồi nên thíck sự dịu dàng, đằm thắm. )
    Ở Muare mình vote cho bạn đấy nhé. Hy vọng bạn lọt vào vòng trong.
    Mình nghĩ người đàn ông nào cũng mong ng phụ nữ của mình dịu dàng và đằm thắm với mình, dù rằng thỉnh thoảng có phải xù lông để đối phó lại cả cái thiên hạ kia. Chúc bạn sau này tìm ra được người mà khi bạn dịu dàng, nhường nhịn với họ thì họ chỉ càng yêu quý bạn thêm thôi.
  8. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Bác zai của bạn Hằng này có vấn đề rồi, em đọc từ đầu đến cuối thì thấy hình như là có hiện tượng CỐ TÌNH TỎ RA THÔ LỖ và GHEN TUÔNG VÔ CỚ để bắt bạn phải nói lên lời chia tay trước.
    Lại một bài tủ nghe quen quen ... ... ...
    Bác gì gì ơi, nếu bác có đọc được bài này (mà chắc chắn bác đang đọc rồi) thì cho em gửi lời nhắn luôn nhé : "Đàn ông thời buổi này chả ai còn làm thế nữa đâu!"
    Chia buồn với Hằng nhé ... ... ... ...
  9. emdangkhoc

    emdangkhoc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    em cũng không biết nữa
  10. mizutsuki

    mizutsuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2008
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ nên chúc mừng cho bạn đấy. Chửi người yêu như thế chỉ để chia tay đúng là cách tệ hại nhất trong tất cả các cách. Chỉ chứng tỏ anh ta là một kẻ tồi tệ thôi. 2 năm k phải là thời gian ngắn nhưng cũng k phải là quá dài. Thời gian đầu thì hơi thần kinh thật nhưng rồi sẽ quên thôi. Sẽ có người xứng đáng hơn đến với bạn mà. Mong bạn sớm vượt qua.

Chia sẻ trang này