1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự thật là đâu.....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi email_hangnguyen, 15/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Sao thời gian lại trôi chậm như vậy nhỉ? Dù đã cố dặn lòng, nỗi buồn của mình không bằng nỗi buồn của rất nhiều người khác.....sáng nay cố tình vùi mình trong chăn ngủ cho quên thời gian nhưng không thể ngủ được, lại dậy, đi tới công ty......mọi việc vẫn vậy, mọi người vẫn vậy.....không biết gì.....mình che giấu cảm xúc tài thật đấy.....Ôi, muốn đi thật xa, muốn hét lên quá....sao cái không gian ở đây nhỏ bé bức bách quá.
    Sau 2 năm cùng chung khó khăn, cùng vượt qua, h đây em được gì, em có gì hay chỉ còn lại nỗi đau này....những lúc anh khó khăn, gia đình anh gặp trở ngại, ai cũng mệt mỏi....em luôn bên anh, không bao giờ có ý nghĩ rời xa anh, luôn động viên và khi anh nói anh cần 1 bờ vai, em đã nắm tay anh thật chặt để củng cố thêm niềm tin
    vậy mà giờ đây em được gì....
    Em không thể tin đây là sự thật.....đáng sợ thật đấy, hay đời bất công với em......
  2. goctre

    goctre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Anh nói hơi bậy, là thằng người yêu em nó chửi em như chos thế rồi mà em không hận nó thì thôi chứ còn gì để luyến tiếc. Như anh với người mình đã từng yêu thương nếu không có hận thù gì lớn thì những câu chửi như thế trong suy nghĩ còn không có chứ lấy đâu ra mà phun ra như thằng người yêu em.
    Thằng này đích thị là đong được em nào khác nên hắt hủi em và thể hiện đức tính luôn thể.
    Giầu thay bạn.
    Sang thay vợ.
    Đời nó vậy, đau khổ nhiều mà làm gì, rồi thời gian làm phai mờ tất cả. Chúc bạn sớm có lại cân bằng.
  3. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    đời nó vậy đấy, "đời rất dở nhưng cứ phải niềm nở"
    ko cư xử nó khác đc à mà cứ phải làm tổn thương nhau thế
    Một người mình đã từng ôm, từng hôn, từng yêu thế mà đối xừ với nhau tệ thế đây
    Sao lại có loại con trai kém cỏi thế nhỉ.
    Bạn quên ngay đi, đến bố mẹ mình nuôi mình lớn còn chưa chửi mình như thế bao giờ thì ko ai được phép nói mình như vậy
    Càng nghĩ càng thấy chị nên rời xa loại người này đi
    đau một lần rồi thôi
    Cố gắng lên
  4. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    @ All:
    Ai cũng có lúc hiểu nhầm.
    Ai cũng có lúc sai.
    Và ai cũng có lúc nổi giận.
    Không hy vọng tìm được ở trên đời này có người cả đời không bao giờ hiểu nhầm, không bao giờ sai, không bao giờ nổi giận.
    Chỉ khác nhau ở chỗ biểu hiện cơn giận dữ của mỗi người khác nhau, tuỳ theo nền giáo dục mà người đó được thụ hưởng.
    Chúng ta là người ngoài cuộc. Là người ngoài cuộc thì phải tỉnh táo và khách quan hơn người trong cuộc chứ???!!! Nếu không thì cái Box này sẽ trở thành nơi chửi đời, chửi trời, chửi người.....
    Mọi kết luận ở thời điểm này, với những thông tin còn thiếu như thế này, đều chưa chính xác.
    Trừ phi các bạn coi chuyện tình cảm chỉ là cái áo. Rách cái này ta quăng đi, mua cái khác. Còn nếu không thì nên thận trọng trong nhìn nhận, đánh giá.
    @Chủ Topic: bạn sang Box DL là đúng đó. Tiếp tục sang đó, đi chơi ít bữa với các bạn bên ấy cho đầu óc thanh thản rồi về tính tiếp.
  5. xauxi05

    xauxi05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Loại zai như thía...bỏ xừ đi bạn...người vậy tiếc làm chi cho mệt óc....!!!!
  6. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    đây ko phải là "kém kỏi", mà vấn đề là "học thức" và "văn hoá"
  7. mytoillet

    mytoillet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
  8. mytoillet

    mytoillet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Chắc đêm nay tôi cũng không ngủ được như bạn đây
  9. mytoillet

    mytoillet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Tại sao? Tại sao? Tại sao??????
  10. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ topic cho tớ hỏi: có phải chính là bác này không ạ? hoặc là bạn bác ý .... ... ... ...
    Chúc Hằng một ngày thật bình yên nhé ... ...

Chia sẻ trang này