1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự thật là đâu.....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi email_hangnguyen, 15/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Dear mytoillet !
    Tớ cũng không biết nói thế nào nữa. Tớ là con gái, cậu là con trai - cậu có thể mạnh mẽ hơn tớ. Tớ biết, tớ đau nhưng nhiều khi tớ chỉ muốn chạy đến bên anh ấy, muốn nghe giọng nói đó....tớ cũng không biết mình phải làm gì? Rất xin lỗi, nhưng tớ nhớ tất cả, tớ vẫn nhớ từng câu nói, cử chỉ, con đường thân quen.....
  2. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 3 không bật điện thoại, thời gian trôi như rùa bò vậy, mệt mỏi quá. Sáng dậy bạn hỏi: Khăn gói đi đâu đấy - Tớ không biết tớ đi đâu, chỉ là đi thôi. Bạn hỏi: Đi với ai? - Tớ không biết mình sẽ đi cùng ai, chỉ là đi thôi........Bạn vẫn với cuộc sống đây, với niềm vui của bạn, tớ cũng không biểu lộ gì, bạn vẫn không biết gì.....nhưng bạn biết tớ đau như thế nào không?
    Chỉ cần đi, cần đi khỏi cái thành phố chật hẹp, ngột ngạt này....
    Để gió cuốn đi tất cả
    Để mưa xóa nhòa tất cả
    Con người là chính mình khi trở về với đất, thiên nhiên.
    Dear Thăng
    Luôn mong anh hạnh phúc và mọi sóng gió đến với gia đình sẽ qua thật nhanh. Hãy luôn làm tốt anh nhé, em biết anh sẽ làm được. Yêu anh
    Dear all
    Cảm ơn mọi người rất nhiều
  3. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Tớ từng trải qua cảm giác thế này rồi. Cảm giác đánh mất tất cả chỉ sau 1 vài tiếng đồng hồ. Lúc trước vẫn là yêu thương, là đón đưa, là chiều chuộng, 1 lúc sau đã là những lời kết tội, nào dối trá, nào phản bội nào hư hỏng.
    Tớ không có được sự bình tĩnh như của bạn H để im lặng, để lắng nghe. Lúc đấy t chỉ thấy t chả cần gì nữa, sẵn sàng tung hê tất cả. Người ta gieo vào lòng tớ 1,2 vết thương, tớ cũng phải cười ngạo nghễ thậm chí tìm cách làm người ta phải đau đớn hơn thế. Ui dại dột, vì kết quả là tớ càng bị tổn thương hơn
    Tớ phải nói là tớ rất khâm phục bạn vì đến giờ bạn vẫn còn giữ được bình tĩnh. Lời khuyên chắc bạn nghe rất nhiều, tớ chỉ muốn nói cho bạn biết 1 trải nghiệm của chính tớ thui. Bạn đừng cố tìm lý do vì sao anh ta làm thế với bạn, chỉ suy nghĩ rằng con người đó đã không còn phù hợp với bạn và bước đi thôi. Yêu bản thân mình hơn một chút. Ai nói với tớ 1 câu mà giờ tớ muốn nói với bạn. Khi người yêu của ta rời bỏ ta,đừng đau buồn bởi vì ta chỉ mất 1 người đối xử tồi tệ với ta, còn họ thì đã mất đi 1 người yêu thương họ.
    Dũng cảm nhé bạn yêu
  4. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    em thích câu này
    Cảm ơn chị
  5. fragrant155

    fragrant155 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    0
    thế nên mới bị lock nick
  6. fragrant155

    fragrant155 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    0
    Như thế này thì k có khi bạn phải xem lại người yêu của bạn thôi, nói như thế chứng tỏ bạn í chả tôn trọng j mình mà như thế có tiến xa hơn cũng chẳng để làm j.
  7. nhungnhinh

    nhungnhinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    quên một người thật là khó,nếu bạn ko đối diện với sự thật thì bạn ko bao giờ vượt qua được,cứ khóc,cứ đau,chắc thời gian sẽ lành thôi...
  8. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    dù thế nào mình cũng dị ứng với mấy câu chửi thề đó. Căm thù luôn ý. Cái miệng vàng ngọc lại thốt ra những ngôn ngữ...hix. Rất chênh vênh và hoang mang khi biết được ng mình yêu nói những lời như vậy. hehe, tung hê tất là xong..
  9. philistine

    philistine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2008
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Một người đàn ông chân chính không bao giờ bỏ người phụ nữ mình yêu. Anh ta chỉ tạo điều kiện để người phụ nữ phải nói rằng "Đã đến lúc mình chia tay".
  10. cuoiquentoquoc

    cuoiquentoquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    @email_hangnguyen: tớ ít post bài nhưng đọc các bài bạn tớ thấy bạn là một người dịu dàng, chân thành và nghiêm túc. Bạn đừng luyến tiếc con người ấy làm gì cả, bạn đã làm tất cả và bên họ những lúc họ khó khăn vậy thì khg thể chỉ vì 1 lý do cỏn con như vậy mà cậu ta có thể xúc phạm bạn và sẵn sàng hất tung mọi cái mà 2 người đã có suốt 2 năm yêu nhau. Bạn phải thấy may mắn là đã nhìn ra bản chất thật của hắn.
    Biết là bạn rất đau lòng và tình cảm của bạn vẫn còn nhưng bạn nên nhìn nhận thẳng vào sự thật, bạn cứ đau, cứ khóc...rồi mọi cái sẽ qua và một người xứng đáng hơn sẽ đến với bạn, đừng cố níu kéo vì như vậy anh ta sẽ cho rằng anh ta đúng và bạn đã sai, đã khg phải với anh ta nên bạn mới phải như vậy.
    Tôi cũng đang ở trong hoàn cảnh gần giống bạn nên tôi hiểu cảm giác của bạn lúc này. Cố gắng lên nhé, chia sẻ cùng bạn!

Chia sẻ trang này