1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự thật từ một đội bóng

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi rockvn, 19/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rockvn

    rockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    1
    Sự thật từ một đội bóng


    Đúng .Đó không phải đâu xa lạ đó chính là từ đội bóng của hội 83 đấy ạ.Vâng một đội bóng chỉ có vài mống đi đá thật sự còn lại thì chỉ có những bác đá trên mồm
    Lúc lên lịch thì thằng nào cũng to mồm.Nhưng đến lúc đi đá thì chỉ có vài thằng đi thường xuyên.Nói chung là đa số chỉ có khoảng 7-8 thằng là thường xuyên còn mấy thằng khác thì buổi đi buổi không
    Ở đây tao không muốn nói là chúng mày bắt buộc phải đi nhưng thằng nào đã to còi là đi được thì cố mà đi.Chứ đừng nói rồi lại không đi thì ....
    Hôm nào chúng mày thử đi đá ít người xem nó thế nào.Mệt bỏ m* đi được.
    Thôi chúng mày lớn cả rồi tao cũng *** muốn nói nhiều.Cố mà đi đá với anh em cho vui
  2. rockvn

    rockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    1
    Bài này tao viết trong lúc đang bực có gì động chạm chúng mày bỏ qua.Mà bỏ qua hay ko thì tuỳ
    Nhưng sự thật nó là thế đấy
    thewall
  3. Don-vinton

    Don-vinton Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi rock,mày cứ chửi to vào,nhất là cái thằng hội trưởng to đầu ấy,lần nào tao gọi cũng thấy nó to còi đi rồi cuối cùng mất tích.Anh em đâu úp sọt thằng Blade đê.
    [violet]A guy from nowhere[/violet
  4. tchya

    tchya Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    Rock oi , buoi truoc minh khong di tap ,co viec ban , cung da bao cho doi truong , co gi thi thong cam cho anh em cai , lam gi nong tinh voi cac anh em nhu the , mat doanket . XIn loi moi nguoi nhe . CAO LOI
  5. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Thằng Rock nói thế là đúng rùi, thế nên trước hôm cn với thứ 5, thằng nào ko đi đc thì báo 1 cái cho cả làng còn bít, chứ như mấy bữa nay, bữa nào cũng bị cụt hứng, lại còn tốn tiền đặt sân nữa. Vì đội bóng, mỗi người cố lên 1 chút nhá.

    Nobody hears me!

  6. Blade-vampire_hunter_new

    Blade-vampire_hunter_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2001
    Bài viết:
    1.838
    Đã được thích:
    0
    Dạ !!! Các bác thông cảm cho em !!! Hum thứ 5 vừa dậy định đi thì mami nói ngay "tí nữa đèo mẹ xuống ông", papa thì đi Đà nẵng, chị thì đi làm !!! Chẳng lẽ em lại bảo mẹ đi xe ôm à !!! Hic....

    For as long as space endures, and for as long as living beings remain, until then may I, too, abide to dispel the misery of the world​
  7. dunkcha

    dunkcha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Tớ xin góp ý:Mọi lý do đều có thể chấp nhận được nhưng hậu quả là đội bóng tan vỡ..hehe

    Ánh sáng trong màn đêm,thắp sáng cho ước mơ tung cánh

  8. nuihanoi

    nuihanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    871
    Đã được thích:
    0
    Qua khích,quá khích...hêhhhehhe.
    Đánh bỏ m*** bọn nó đi

    Anh chưa say nhưng còn lâu anh mới tỉnhNu'i
  9. tchya

    tchya Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    Chu Nui dung qua khich nhu the , gay chien tranh cho moi anh em , Anh em nhu hoi truong da xinloi roi thi nen bo qua cho va co gang rut kinh nghiem , Ai muon tan vo doi bong dau , lap nen khong duoc nua la
  10. nhocdeptrai

    nhocdeptrai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    Em xin 1 chân nào ,chả bít xin ở đâu ,đành vào đây xin các bác ,cho em 1 chân đá nhé ...
    Tất cả giờ đây anh mang vào vào một giấc mộng
    Một giấc mộng yêu thương không trọn vẹn
    Nhưng cũng để anh sống nốt những ngày còn lại
    Ôm nỗi sầu cô đơn ....

Chia sẻ trang này