1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự thật và dối trá

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi giotnuoctiennu, 30/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giotnuoctiennu

    giotnuoctiennu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Sự thật và dối trá

    Tôi yêu sự thật trên tất cả mọi thứ.tôi tin tưởng rằng tất cả mọi người cũng đều cần đến nó.Nhưng, theo tôi,nhân lọai còn cần đến sự dối trá nhiều hơn nếu nó an ủi ta,nó ngọt ngào bợ đỡ ta,nó sẽ mang lại cho ta những nguồn hi vọng tuyệt vời.Không có sự dối trá ,nhân loại sẽ chết dần trong sự chán chường và tuyệt vọng.
    Đôi khi sự dối trá lại mang lại niềm hạnh phúc cho con người . Có một bộ phim " Giacop nói dối " :

    Câu chuyện có bối cảnh ở một trại tập trung của phát xít Đức. Tất cả những người Do Thái ở đó sẽ bị đưa đi xử tập thể - mọi người đều biết, nhưng bao giờ đi thì không ai biết. Đó là những năm 45, khi phát xít sắp bị tiêu diệt.

    Tiếc thay, những ngừơi trong trại tập trung không hề biết gì về chiến sự bên ngoài. Tụi lính canh thì huyên hoang về sức mạnh vô địch của phát xít Đức. Những người do thái tuyệt vọng. Một năm, rồi 2 năm.. sống đói khổ và chán chường, từng ngừơi một tự tử vì tuyệt vọng..

    Giacop đã nói dối rằng anh có một cái đài. Và hằng ngày anh kể cho những ngừơi đồng hương nghe : Hồng quân đã đi tới đâu, quân phát xít bị tiêu diệt như thế nào. Tất cả đều là bịa đặt, chỉ để mang lại một chút hy vọng cho mọi người.

    Nhưng nói dối có giỏi đâu thì cũng phải hết chuyện, mọi ngừơi thì nôn nóng bao giờ quân Liên Xô đến giải phóng cho họ. Cuối cùng , Giacop nói : "họ sắp tới rồi, có cả xe tăng, cả một dàn nhạc... ban nhạc mang đồ trắng để chào đón những người đựơc giải cứu"

    Ngay tối hôm đó, giacop bị bắt vì quân Đức nghe tin anh có một chíếc Đài. Tại tổng hành dinh, anh đã khai thật .

    Sáng hôm sau, cả trại tập trung bị chuyển đi tử hình. Tên quan chỉ huy của fát xít bắt anh đứng trứơc cả trại : nói ra rằng anh nói dối, rằng không có chiếc đài nào cả, không có Hồng quân, quân Đức thưc sự đang chiến thắng và người Do thái không có bất kỳ cơ hội nào. Nhưng giacop đã không nói, anh nhớ tới từng ánh mắt ánh lên niềm hy vọng sống của những đứa bé con, những ngừơi bạn đã chết vì tuyệt vọng... anh không nói. Và Giacop bị bắn chết, còn những ngừơi Do thái thì vẫn tin rằng : họ sắp được cứu.

    Điều kỳ diệu đã xảy ra : chuyến xe lửa áp tải họ bị quân Liên Xô đánh chặn. Có Hồng quân, có nhưng chiếc xe tăng và cả những ban nhạc mặc đồ trắng...







    Tien nu

Chia sẻ trang này