1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SỰ THẬT VÀ TRÁCH NHIỆM

Chủ đề trong 'Ngôn ngữ và văn hoá các nước khác' bởi deohieutaisao3, 31/12/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deohieutaisao3

    deohieutaisao3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2016
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Trong chúng ta chắc vẫn còn nhớ hình ảnh một vị Giáo hoàng ngay sau khi nhậm chức đã quay trở về khách sạn để tự thu dọn hành lý và trả tiền phòng hình ảnh đó thật là giản đơn và thánh thiện. Thời gian trước lúc đó đang còn là đức Hồng y Jorge Mario Bergoglio Ngài thường xuyên đi làm bằng xe bus, không ngại ngần hôn chân những bệnh nhân mắc căn bệnh thế kỷ; là những nỗ lực dành cho người nghèo sống trong các khu ổ chuột ở Thủ đô Buenos Aires, Argentina. Ngày 18/12/2016, Giáo hoàng Francis tròn 80 tuổi, được biết được trong ngày sinh nhật lần thứ 80 của mình, Đức Giáo hoàng đã mời 8 người vô gia cư ở gần Toà thánh cùng ăn sáng, sau đó Ngài cùng các Hồng y làm việc như những ngày bình thường. Quả thật là một vị Giáo hoàng của người nghèo với sự khiêm nhường, gần gũi và giản dị tuyệt vời.
    [​IMG]


    Tôi vẫn nhớ thông điệp của Ngài trong bài phát biểu ngắn ngủi trong buổi lễ nhậm chức, rằng Ngài kêu gọi mọi người Công giáo phải phát triển Giáo hội và luôn đồng hành cùng đức tin. Đồng thời Ngài mong muốn các linh mục xây dựng nhà thờ của minh dựa trên “nền móng vững chắc chính là niềm tin của giáo dân”. Xem thêm...

Chia sẻ trang này