1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

sự thật về đàn ông con trai là như dzậy à!!!

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi Speed_M, 26/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Speed_M

    Speed_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    sự thật về đàn ông con trai là như dzậy à!!!

    nghe nhỏ bạn nói mấy điều này mà đau khổ wé..hic..hic..

    1. Những Guy tử tế thì xấu trai
    2. Những Guy đẹp chai thì không tử tế
    3. Những Guy đẹp chai và tử tế thí là Gay
    4. Những Guy đẹp chai và tử tế, not Gay thì lại có dzơ
    5. Những Guy không đẹp chai lém, nhưng là người tử tế thì không có money
    6. Những Guy không đẹp chai lém, là người tử tế, có tiền thì nghĩ phụ nử yêu họ vì money
    7. Những Guy đẹp chai, không có tiền thì yêu họ chỉ vì money
    8. Những Guy đẹp chai, hkông tử tế lém thì nghĩ phụ nử không đủ xinh đẹp
    9. Những Guy đẹp chai 1 chút, tử tế 1 chút. có 1 ít tiền và not Gay thì nhút nhát và không bao giờ chủ động tấn công.
    10. Những Guy không chủ động tấn công thì sẽ tự động mất hứng thú khi phụ nử là người tiên phong

    chẳng lẻ con trai trong mắt phụ nử là như dzị à!!!!

    When I first saw You...
    I was afraid to meet You..
    When I first met You..
    I was afraid to kiss You...
    When I first kissed You...
    I was afraid to love You...
    But now that I love You...
    I' m afraid to lose You...
     
  2. Speed_M

    Speed_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Chắc là hàng thứ 9 í!!!..chú em chuot 84 nì không biết tôn ti gì hết, chú nói với tui thế không sao chứ gặp mí chị ỉn 83 mà kêu em gái này nọ thì chú chít..hihiihih
    When I first saw You...
    I was afraid to meet You..
    When I first met You..
    I was afraid to kiss You...
    When I first kissed You...
    I was afraid to love You...
    But now that I love You...
    I' m afraid to lose You...
     
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Úi giời, thấy giống số 9 quá. Chết tui!
    Quanh ta giờ chỉ còn là Tưởng Niệm
    I'm still invisible bodyguard of the one everybody knows who she is
  4. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    sao thấy mình giống số 9 và số 10 hợp lại quá.hihihihi
    Toi chi gian nhung nguoi ma toi thich
    Buc minh nhung ke ma toi thuong
    Doi voi nhung nguoi binh thuong
    Toi chang bao gio gian ho
  5. trongtuan_a5

    trongtuan_a5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    mà sao các chị gái nhà ta sao mà hiểu tâm lí con trai thế nhất là :"Những Guy không chủ động tấn công thì sẽ tự động mất hứng thú khi phụ nử là người tiên phong" , tại sao lại là phụ nử tiên phong lại mất khí thế cơ chứ ! vậy có phải chăng chính phụ nữ mới luôn là người làm mất hứng thú .............
    và con trai luôn là ...............những gì đẹp nhất của cuộc sông .....he..........he.hh..he...........he
  6. tronganh223

    tronganh223 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    chú em một cái nữa là anh cho em lên đường nha hiếu hì hì
    anh giống trường hợp 11 chứ không phải là 3 đâu ngheng hì hì
    khi nào chú nghĩ ra thì nói anh né
  7. huywin2000

    huywin2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    trùi anh mà nhút nhát àh..ặc..ặc..khó tin quá..đúng là ko thể tin nổi..hic hic
  8. cavoisatthu

    cavoisatthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có khuôn phép gì cho Đàn ông hết cả, tự bày đặt ra những điều này điều kia để rồi ép mình vào trong đó thì cũng chẳng ra cái gì hết! Mỗi người 1 tính, "Cha mẹ sinh con, Trời sinh tính", Cha mẹ là cái Hữu thực, Trời là cái Vô thực. Cha mẹ trao cho ta cái hình hài 1 con người nhưng nhân cách, tính nết,... có được là nhờ cái "ông Trời" kia. Nó là Xã hội, là thế giới quan xung quanh ta, ... và là nhận thức của ta về những điều ấy. Thế thôi, bạn hay tôi chẳng có thuộc vào cái hàng nào trong số 10 cái điểm trên, có chăng là sự nhận thức, 1 chút gì đó thôi. Con người của mọi người là 1 kho tàng ẩn chứa đang chờ khai thác.
  9. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Toàn là Triết học trong này, cavoi@ à, mi Ngộ được chân lý của cõi Niết Bàn rùi hả? Lâu quá ko gặp, lên làm một phát toàn là lời hay ý đẹp ko.
    Hoàn toàn sai lầm với những điều mà Speed_M đưa ra. Không có cơ sở khoa học nào hết áh...
  10. tronganh223

    tronganh223 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    nói chung là cái gì cũng có cái đúng có sai chứ nè nếu như cần một điều chính xác thì không hay đâu bà con thiệt đó

Chia sẻ trang này