1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự thật về đàn ông (st của đứa bạn tớ)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi conmualanh, 25/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conmualanh

    conmualanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Sự thật về đàn ông (st của đứa bạn tớ)

    bà kon cho ý kiến tiếp nhé.

    Tại sao chị em chúng ta không bao giờ tìm được người đàn ông vừa ý? Đó là vì những sự thật sau:

    1. Đàn ông tử tế thì xấu trai.

    2. Đàn ông đẹp trai thì không tử tế.

    3. Đàn ông đẹp trai và tử tế thì là gay.

    4. Đàn ông đẹp trai, tử tế và không đồng tính thì đã kết hôn.

    5. Đàn ông không đẹp trai, nhưng tử tế lại không có tiền.

    6. Đàn ông không đẹp trai, nhưng tử tế và có tiền thì nghĩ rằng chúng ta chạy theo tiền của họ.

    7. Đàn ông đẹp trai không tiền thì lại chạy theo tiền của chúng ta.

    8. Đàn ông đẹp trai, không tử tế và không đồng tính thì cho rằng chúng ta không đẹp.

    9. Đàn ông cho rằng chúng ta đẹp, không đồng tính, tử tế và có tiền, thì lại nhát gan.

    10. Đàn ông hơi đẹp trai, hơi tử tế, có chút tiền, và may mắn là không đồng tính, thì lại dát và không bao giờ chủ động.
  2. chungtm2000

    chungtm2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    Mỗi cây mỗi hoa, mỗi người một kiểu ------> rất khó mà có thể có ý kiến. Tôi xin pó tay
  3. conmualanh

    conmualanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    11. Đàn ông không tiền, không đẹp trai, không tử tế thì là 1 thằng đàn ông vứt đi
    12. đàn ông đa số là rỗng túi nhg lỡ mà hôm đấy có tiền tức là chúng ta phải xem lại ví tiền của mình
    Thế còn đàn bà thì sao?
    mà tại sao lại ko có nam nhân mà chỉ có mỹ nhân?
  4. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Sau hai mươi mấy năm đúc kết, tôi nhận ra câu " Trai tham sắc, gái tham tài" là quá đúng.
    Bây giờ, ra đường cứ thấy cô nào xinh xinh, là hai mắt các ông cứ sáng rực lên. Trong box mình( box khác) cũng thế, cứ có em nào xinh xinh là các anh cứ theo nhau chạy vòng quanh cô ý !!!
    Tôi từng nghe một câu " Thà lấy vợ đẹp, nết xấu , về rồi sửa tính dần. Chứ lấy vợ xấu thì ko thể sửa được" . Nhưng anh ta lại không thể biết rằng, đã là tính tình, là bản chất thì không thể thay đổi được, còn sắc đẹp ngày nay thì thiếu gì các thẩm mỹ viện hay đi học nữ công gia chánh, cũng biết cách làm cho mình thanh lịch hơn. mà nếu gặp được người đẹp người, đẹp nết thì phải may mắn lắm, và anh ta cũng phải có một bản tính tốt.
    Phụ nữ lấy chồng xấu mà tài cao, chứ ít khi lấy chồng đẹp mã mà bất tài, hoặc anh ta phải rất giàu thì người đó cũng chẳng ra làm sao cả.
  5. conmualanh

    conmualanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    lâu rồi tự dưng nó được lôi lên, thì cũng xin góp đôi chút vậy, hehehehe
    u nói cũng đúng , ngay cái chuyện của tôi, đã là bản tính thì khó sửa đổi, ko phải tôi vốn thế từ bé, mà cuộc đời buộc tôi phải có suy nghĩ như thế, và như thế tôi mới gặp anh, anh bao dung che trở cho tôi, nhưng cũng muốn tôi giống như anh muốn, chúng tôi cãi nhau, nhiều lần nói chia tay, nhưng rốt cục tình yêu vẫn còn mãnh liệt lắm, ko thể xa nhau được...
    Minhf ko hieu ( tu dung ko go duoc TV the), ca 2 gap nhau chi vi cuoc song bat moi nguoi phai nhu the,...............Minh ko muon mat 1 nguoi cao thuong voi minh nhu the, boi dan ong ich ky lam, ich ky voi minh, doi khi minh cam thay tu toi nghiep, nhung tinh yeu cua anh da giup minh rat nhieu.....
    Nguoi ta co the xa nhau khi con rat yeu nhau ko?
    xa nhau chi vi 1 dieu rat vo van, chi vi cuoc song xo day nguoi nay truoc khi gap nhau ko? minh muon 1 niem tin tuyet doi.............
    Hinh nhu minh viet lung tung roi, bichong co phai la 1 nguoi rat hien, nhung rat manh me, va duoc nhieu nguoi quy men ko? rat nhieu nguoi muon duoc tre tro ko? boi rot cuoc du co lon den dau dan ong van muon duoc che tro va can su tre tro...................
  6. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Oái, tiếng chuông cảnh tỉnh lần thứ nhất đã rung, bác nào trong box mình có hiện tượng này thì nhớ "kìm chế" nhá. Tình hình đã trở lên "nghiêm trọng" rùi đó. Để chị em phải lên tiếng là ......, hic hic hic
    Được whynotmoney sửa chữa / chuyển vào 11:29 ngày 22/02/2005
  7. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Chú whynot ! Anh đếch hiểu chú nói giề? Tại sao lại phải kiềm chế? Nó xấu hay sao mà phải kiềm chế? Người ta đến với nhau, nói hay nói dở, nói khô khan hay mĩ miều, nói thật hay nói dối thì cũng là vì một cái gì đó ở người kia hấp dẫn mình. Vấn đề là, tại sao lại nhìn cái này hơn cái kia? Người ta thích sắc đẹp thì chọn người đẹp mà tìm đến. Người ta thích tiền bạc thì chọn người giàu mà tìm đến. Người ta thích tính tình hay thì chọn người có tính hay mà tìm đến. Người ta thích chiều cao thì chọn người cao vót mà tìm đến. Người ta thích tài cao thì chọn người có tài cao mà tìm đến. Người ta thích cái duyên ngầm thì chọn người có duyên mà tìm đến.
    Tại sao lại cho rằng, háo sắc là xấu? tại sao lại cho rằng thích người có tính hình hay mới là hay? Tại sao lại cho rằng tham tiền là xấu? Còn chọn người có tài là hay? Tớ thấy là ai thích cái gì thì cố mà chọn được người có cái mình thích mà tìm đến. Nhưng đừng nghĩ cái của người khác chọn, khác cái của mình, là xấu. Mà nếu nó không xấu thì chẳng có gì mà ngại, chẳng có gì mà xấu hổ, cũng lại càng không có gì phải "kiềm chế". Chú whynot nhỉ?
  8. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Hic hic, bác bảo là k hiểu em viết cái gì mà bác làm cho một tràng thía này. Vả lại còn hay như hát quan họ í, em đã để mấy từ nhạy cảm trong ngoặc kép rùi mờ, hic, hic
  9. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Oh, đó chính là vấn đề lớn đấy. Anh thích nhan sắc -> ko xấu, nhưng khi bây giờ người ta đang trẻ trung, phơi phới ra đấy đến vài năm nữa khi bao lo toan cho cuộc sống khiến họ bị tàn phai, hoặc khi đã thêm chút tuổi thì ko còn đẹp như xưa nữa, anh lại chạy theo một người khác có nhan sắc và cứ thế anh cứ chạy theo mãi đến khi gục ngã vì bệnh tật ...., anh đúng là mang tiếng xấu để đời đấy ạ. Hoặc vì tiền đi, nếu có một lúc nào đó người ấy bị phá sản, rồi anh lại theo một người khác có tiền hơn, sẽ bị mang tiếng là " kẻ tham vàng bỏ ngãi". Còn cái tình, cái duyên chính là cái lâu bền nhất, yêu nhau và đến với nhau bằng chính tấm lòng, bằng sự tôn trọng nhau thì tình nghĩa ấy đáng được trân trọng và tôn vinh lắm chứ.
  10. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    to conmualanh: ngày xưa thì như vậy, nhưng bây giờ thì không biết nữa, mình có vẻ mạnh bạo thì đúng hơn. bây giờ ngày càng trầm tư hơn nhưng có những điều chướng tai gai mắt lại không thể im lặng được. Bây giờ có lẽ vẫn hiền lành với những người bạn cũ, những người đã hiểu mình, vì với những người đó mình mới là chính mình: hiền lành, thân thiện và hết sức yếu đuối. Bởi dù mạnh mẽ đến đâu thì vẫn là phái nữ, vẫn có một tâm hồn nhạy cảm và yếu đuối và cũng rất cần một bóng tùng quân che chở, một người thật sự thương yêu mình vì những điều giản dị....

Chia sẻ trang này