1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự thật về đàn ông (st của đứa bạn tớ)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi conmualanh, 25/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Xét như em thì OK! Nhưng nó sai ở chỗ em tuyệt đối hoá một số thứ (mà em cho là giá trị của cuộc sống) và tương đối hoá những thứ còn lại. Vấn đề là mọi tứ đều tương đối, và ta phải chấp nhận một thực tế là mọi thứ đều biến đổi theo thời gian, kể cả cái tình, cái duyên & sự tôn trọng nhau, tất cả những thứ này đều thay đổi theo thời gian vì chúng cũng bị những yếu tố khác của cuộc sống chi phối. Em có thể đến với người lấy bằng tình yêu & sự tôn trọng, nhưng có thể một ngày nào đó em nhận ra được em lại thích người khác cơ (sự thích ấy đến sau khi cưới), đến lúc đó em có thể không ngoại tình, không li dị, nhưng cuộc sống của em sẽ chỉ là chịu đựng, sự bền này có nhưng không phải là cái gì đó hoa mĩ như người ta tưởng. Hay xét về sự tôn trọng, khi yêu người ta nhìn người mình yêu khác, màu hồng, rồi sống với nhau lâu, sự tôn trọng ấy có thể không còn nữa. Cái duyên cũng như vậy. Nói tóm lại, không chỉ có tiền bạc, nhan sắc, tài năng mới biến đổi, mới mất đi theo thời gian, mà mọi thứ đề biến đổi, trong đó có cả cái mà người ta cao thượng hoá như "cái tình", "sự tôn trọng" tất cả đều có thể mai một đi theo thời gian. Và, giả sử thôi, một ngày nào đó em nhận ra chồng mình không còn tôn trọng mình như hồi xưa nữa. Em có chạy theo người tôn trọng mình hơn chồng mình không? Nếu không cuộc sống của em sẽ thế nào? Nếu có thì em có bị mang tiếng là chạy theo sự tôn trọng không? Hay em cho rằng chạy theo sự tôn trọng thì thanh cao hơn chạy theo nhan sắc & tiền bạc? Vấn đề của anh đưa ra chỉ đơn giản là, không có gì là tuyệt đối cả, và cũng sẽ chẳng có cái gì tốt hơn cái gì đâu. Nó tốt hơn chẳng qua là ta nhìn nó theo cái lăng kính rất hẹp của ta mà thôi. Cho nên nếu mình coi trọng cái tình, cái sự tôn trọng nhau cũng đừng có cho rằng người ta coi trọng nhan sắc, tiền bạc là xấu, là thấp hơn ta. Nếu như em không cho nó là xấu, là thấp hơn ta thì chúng ta hết chuyện để nói rồi.
  2. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Hồi sáng vì bận tới giờ làm việc nên cũng chưa viết hết những điều này:
    Dù sao cũng phải khen bác John có con mắt tinh đời là đã chọn em Tereda. Em gái tôi ko những đáng yêu, mà còn có một tâm hồn phong phú, sẽ rất diễm phúc cho ai lọt được vào mắt xanh của "nàng". Tuy nhiên, trong box PT thì các cô gái đều đáng yêu cả, cả về thể chất và tâm hồn. Khi các anh yêu ai đó vì bản chất bên trong của người con gái hơn là bề ngoài dễ thương thì người con gái đó hãnh diện hơn nhiều. Anh nói" Anh yêu em vì em đẹp" sẽ làm cho người đó cảm thấy hụt hẫng, vì ai cũng biết rằng sắc đẹp là phù du, còn " Anh yêu em vì em đáng yêu và có một cá tính rất hay" thì người con gái ấy hạnh phúc biết bao.
    Dĩ nhiên, yêu vì đẹp, vì tiền không phải là chuyện quá tệ hại, nhưng nếu vì những điều đó mà ta sẵn sàng làm những chuyện khiến xã hội phê phán thì ko phải là xấu sao. Bởi ta ko thể quay lưng lại với những chuẩn mực đạo đức vốn có từ xưa, đối với người VN và với nơi gọi là nguồn cội dân tộc (PThọ). Tất cả rồi sẽ tàn phai theo tháng năm, nhưng anh yêu vì cái tình thì sau đó sẽ còn nghĩa để chung sống với người kia.
    Đó chỉ là quan điểm của tôi thôi, anh cũng có quan điểm của anh, anh yêu người ta ko những vì sắc mà còn vì tấm lòng thì có ai nói anh xấu đâu. Tôi chỉ nói đến những phần tử bất chấp tất cả để làm việc xấu thôi. Ở đâu cũng vậy,có người này thì còn có người kia mới cân bằng được xã hội chứ. Cũng có rất nhiều người đàn ông tốt chứ.
    Đây là topic nói về đàn ông nên tôi nói ra những gì đã gặp thôi.
    Có những người vì sắc đẹp mà say mê cô gái ấy, để rồi nhận ra cô ta ko chỉ yêu riêng mình, mà có vô số người đàn ông khác. Để rồi lúc đó anh ta mới nhận ra có một cô gái khác tuy sắc đẹp chỉ bình thường nhưng có một trái tim thuỷ chung, anh ta muốn ngỏ lời thì cũng đã muộn vì cô gái ấy đã biết anh ta là một kẻ háo sắc, và cô ấy chỉ chung thuỷ với mối tình của riêng cô thôi.
    Nhưng cũng phải nói lại rằng anh chọn Tereda là xuất sắc lắm đấy, nhưng vì em ấy nhận thấy anh hình như chỉ vì nhan sắc thì em cũng sẽ ko chấp nhận anh đâu, trừ khi anh chứng tỏ được mình là người đàn ông tốt, sống tình nghĩa.
  3. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Con người thường tự hào về những thế mạnh mình có & hạ thấp (hoặc đánh giá thấp) những thứ mình không có trước mặt người khác (đừng hiểu lầm, đây là bản năng tự nhiên của sinh vật nói chung, trong đó có cả con người), nhưng lại cũng luôn thèm khát những thứ mình không có. Vì vậy mà người có trí tuệ thì đề cao trí tuệ, người có nhan sắc thì đề cao nhan sắc, người có tiền bạc thì đề cao tiền bạc ... mặc dù trước mặt người khác người ta nói khác đi (có lẽ để phù hợp với quan niệm của XH).
    Bạn đừng hiểu lầm với việc tôi có cách nhìn về tình yêu theo tiêu chí này, tiêu chí nọ với việc tôi sống theo khuynh hướng nào. Người ta có thể sống theo một khuynh hướng mà vẫn coi trọng những khuynh hướng khác. Điều này khác hẳn với việc ta sống theo khuynh hướng của ta và coi thường (hoặc hạ thấp) những khuynh hướng khác của ta (để thấy ta là đúng). Trong đời sống vợ chồng, miễn sao họ vui vẻ là được, không cần biết đó là họ theo tiêu chí nào, và theo tiêu chí nào cũng không quan trọng nếu nó không thực sự đem lại HP.
  4. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0

    Anh đã đi quá vấn đề rồi đấy, chúng ta ko tranh cãi nhau về tính cách của anh hay của tôi (và nhất là ko nên miệt thị người khác). Mà tôi chỉ nêu lên những suy nghĩ của tôi về những nhiều tôi đã nhận thấy trong những năm qua. Ko phải là kẻ adua đâu, nhưng tự trong tâm khảm của mỗi người luôn nghĩ đến cái gọi là tình người. Sống trong gia đình, giữa vòng tay của bạn bè thì phải có tình yêu thương với nhau mới có quan hệ lâu dài.
    ko ai có quyền cho mình coi thường người khác, bởi chẳng có ai hoàn thiện tất cả mọi mặt cả. Tôi ko coi thường những ai chỉ chạy theo nhan sắc hay tiền bạc, bởi ngay cả tôi cũng có ý muốn được đẹp hơn và kiếm được nhiều tiền hơn. Tuy nhiên, tôi vẫn đề cao cái tình nghĩa hơn.Và như đã nói ai vì 2 thứ kia mà làm những việc trái với lương tâm chính mính thì ko chỉ xã hội mà ngay cả bản thân họ sẽ thấy tội lỗi... Anh ko như vậy thì tôi đâu có nói anh. Đó là suy nghĩ của tôi, tôi nói lên thì có sao, mà suy nghĩ của mỗi người thì đâu phải ai cũng đúng tất cả.Nếu anh tự thấy mình đúng, cũng chẳng sao cả, ko ảnh hưởng gì đến tôi. Tôi chỉ chiêm nghiệm những lời nói của anh để hoàn thiện hơn trong cách suy nghĩ của mình.
  5. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Những gì tôi viết đã được mở ngoặc, chú thích rõ ràng, và không hề có gì gọi là miệt thị ở đây. Nếu có thì đó chỉ là do bạn quá thông minh nên tự suy diễn ra thôi (vượt ra khỏi suy nghĩ của tôi), mà cái này thì tôi chắc là không phải chịu trách nhiệm đấy chứ?
  6. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Em đứng ngoa?i thấy vấn đê? có ve? sôi động hơn nên lại va?o tham gia với đây. Nhi?n topic với chu? đê? "Sự thật vê? đa?n ông". Vâng câu tra? lơ?i rất đơn giản, đa?n ông cufng la? con ngươ?i. Ma? đaf la? con người thì đều có người tốt, người xấu, người sống có tình cảm, người không có tình cảm, ........ Cho nên chúng ta cũng k cần thiết phải có một cuộc tranh luận về vấn đề này nữa chứ ạh?!!!!!!
    @bác john: em đã nhận nhiệm vụ tổ chức đám cưới bác giao, sau vụ này là tính lương cho em cái nhé. Chạy ngược chạy xuôi toàn ứng tiền túi, vất quá. Bác đừng nói là chưa thu được phí là k trả lương với em đấy nhá!
    @bích hồng: Anh thấy quan điểm của em phù hợp với rất nhiều quan điểm khác, vấn đề gia đình đều được tạo dựng và gắn bó lâu bền dựa trên yếu tố tình người. Anh đã đọc đi đọc lại bài viết của em và bác john, anh thấy cả hai người đều có chung quan điểm đó chứ?!! có chăng chỉ là cách dùng từ mà k hiểu ý nhau thôi. Hãy thư giãn một chút và để mọi việc đơn giản hơn em nhé!
  7. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Chú John và chị Bích Hồng àh , em hoàn toàn đồng ý với anh whynot . Take it easy
    Chú John àh , chú có nhớ những lời chú nói với cháu không ? Khi cháu phát biểu 1 câu mà lúc đó có lẽ cháu cũng chưa hiểu hết mình đang nói gì nữa , cháu đã nghĩ rất nhiều về những điều chú nói và cháu thấy là cháu đã sai....Cháu muốn nói lời xin lỗi chú mà chưa có dịp , vậy bây giờ cháu xin lỗi chú nhé , cảm ơn vì chú đã nói cho cháu biết những gì cháu cần biết ! ( Cháu nói 1 hồi thế này chú có hiểu gì không chú ? )
  8. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Ôi, có lẽ vì quá hiếu thắng và nóng nảy mà ko nhận ra điểm tốt của người khác hay ko nhận ra cái ý của người kia, nên để em có thời gian tĩnh tâm lại cái đã. Cảm ơn bác whynotmoney. Mod phải ra tay đúng lúc chứ để có ngày đánh nhau vỡ đầu....
    Dù sao cũng phải bàn luận tiếp về đàn ông....
  9. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    @bichong...: Chị ơi , chị khen em nhiều thế sao không đồng ý nhận em làm em dâu chị ? Người ta nói : Vợ chồng cùng tuổi ngồi duỗi mà ăn , quá tốt chị nhỉ , còn cần mỗi sự đống ý của chị với thầy u nữa thoai
  10. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Uh, chị cũng định thế, nhưng bằng tuổi thì con gái thường chững chạc hơn, nên chị sợ em chê em trai chị là đồ trẻ con mặc dù nhiều lúc cũng triết lý lắm. Em trai chị thì khỏi chê, đẹp như diễn viên Hàn Quốc ( chị hay đùa giống Kang Chin Hô gì đấy, mà giống mỗi phần hô thôi), tính cũng trầm, thôi để cho tụi em có thời gian tìm hiểu đã. Mà cu cậu hay bị chứng nấu cháo điện thoại lắm, mỗi lần về nhà là thấy cũng nhiều cô gọi lắm, nói gì cả tiếng ko biết. Sợ em đi du học thì cao quá làm sao với tới được...Bữa nào chị cho nick em chị nhé, bgiờ thì chưa có vì chưa hỏi mà.

Chia sẻ trang này