1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự thật về đàn ông (st của đứa bạn tớ)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi conmualanh, 25/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    SỰ THẬT VỀ ĐÀN ÔNG - SỰ THẬT ĐÁNG BUỒN (CƯỜI ) ! :
    ( Nguồn : báo 2! )
    Hãy xem chị em yêu cầu gì ở cánh mày râu :
    @ Ở một chàng trai 22 t :
    * Ngoại hình :Đẹp trai , ăn mặc đúng mốt và quyến rũ !
    * Điều kiện kinh tế : Đủ giàu có để mua tặng nàng những thứ nàng muốn
    *Độ lãng mạn : Không thua kém gì các công tước thế kỉ 17 nàng vẫn đọc trong tiểu thuyết !
    *IQ : Luôn dự trữ trong đầu hàng tá chuyện cười để làm nàng cười bất kì lúc nào !
    @ Ở ng đàn ông 32 t :
    *Ngoại hình :Trông khá một chút , ít nhất là còn nhiều tóc
    *Đk kinh tế : Có đủ tiền để mời nàng một bữa tối
    *Độ lãng mạn :Không bao h đc fép cáu kỉnh vào ngày nghỉ cuối tuần
    *IQ : nghe nhiều hơn nói và luôn cười khi nàng kể chuyện cười
    @Ở ng đàn ông 42t :
    *Ngoại hình : Không quá ngốc nghếch / lập dị
    *ĐK kinh tế : Đủ lịch sự để nói cảm ơn khi nàng mời đi ăn tối .
    *Độ lãng mạn : Không bao h quên cạo râu và tắm rử sạch sẽ vào ngày nghỉ cuối tuần
    *IQ : Biết được lúc naò nàng đang vui / đang kể chuyện buồn
    @ Ở ng đàn ông 52t :
    *Ngoại hình : Biết làm thế nào cho tóc ko xoã xuống mũi
    *ĐK kinh tế : Đừng vay tiền nàng quá nhiều và quá lâu
    *Độ lãng mạn : Nhớ được tên của nàng khi ai người gặp nhau
    *IQ : Ko kể đi kể lại một câu chuyện đến lần thứ 1000
    @Đàn ông ở tuổi 62 :
    *Ngoại hình : Không làm cho bọn trẻ con sợ chết khiếp
    *ĐK kinh tế : Đừng tốn quá nhiều tiền của nàng trong việc thuê ng phục vụ
    *Độ lãng mạn : Phải phân biệt được đâu là ngày bt , đâu là ngày nghỉ cuối tuần
    *IQ : Nhớ đc là đã để bộ răng giả ở đâu !
    Hỡi các quí cô thông minh và xinh đẹp , bản lĩnh và quyến rũ ! Hoá ra đàn ông là như thế đấy !
  2. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Chú chả hiểu cháu gái nói giề nữa. Chú già roài, trí nhớ không như các cháu đâu, làm sao biết cháu đang nói về cái giề? Mà đã là chú cháu thì không cần xin lỗi. Lần sau nếu cháu có làm điều gì sai thì chủ chỉ tặng mấy cái roi mây thôi, chứ nói xin lỗi nghe nó nặng nề lắm cháu ạ.
  3. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Người ta cứ nói rằng
    với mục đích lừa tình hoặc lừa tiền, những gã Sở Khanh đời mới thường có những câu nói giống nhau:
    - em là người phụ nữ tuyệt vời. Giá như vợ anh có được một phần nhỏ ưu điểm của em, đời anh đã sung sướng lắm rồi.
    - Anh và bà ấy là hai thái cực, sống với nhau như mặt trăng, mặt trời. chỉ vì con cái mà phải sống.
    - sự nghiệp của anh chỉ thành công khi có em bên cạnh.
    - Anh không còn yêu vợ, chỉ sống vì bổn phận và trách nhiệm.
    - Bà ấy chỉ giữ được cái xác của anh, còn tâm hồn, anh đã trao trọn cho em rồi.
    - Anh và bà ấy tuy ở chung nhà, nhưng đã ly thân từ lâu, chỉ còn chờ quyết định ly dị.
    - Bà ấy chỉ là người giữ nhà, nuôi con cho anh. Em mới là người anh yêu thương nhất trên đời.
    - gặp em rồi, anh mới hiểu mình đã bất hạnh vô cùng khi có một bà vợ như vợ anh.
    - Anh muốn làm ra thật nhiều tiền để sau này cưới nhau em thoải mái tiêu xài.
    - số trời đã định chúng ta là của nhau, em đừng tránh né nữa.
    - từ thuở biết yêu, anh mơ gặp một người phụ nữ giống như em.
    - Anh có thể nhìn em 24/24 giờ mà không biết chán.
    - Em là viên ngọc quý của anh.
  4. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Haha , vui thật , hờ hờ
    ***Em là một ng phụ nữ tuyệt vời. Giá như vợ anh có được một phần nhỏ ưu điểm của em, đời anh đã sung sướng lắm rồi.
    -----> Anh yêu , em lại nghĩ , giá như vợ anh nghe được câu này thì anh sẽ tiêu tùng ...
    ***gặp em rồi, anh mới hiểu mình đã bất hạnh vô cùng khi có một bà vợ như vợ anh
    -------> Thế á ? Ôi nếu như anh không nói em lại cứ tưởng vợ anh mới thật là ...bất hạnh cơ đấy !
    ***số trời đã định chúng ta là của nhau, em đừng tránh né nữa
    --------> Thế à ? Lão trời già ngu ngốc chết tiệt ...Nhưng dù sao cũng cảm ơn anh .. em lại không cho rằng số em nó đen vậy đâu ...
    ***Anh có thể nhìn em 24/24 giờ mà không biết chán
    ---------> Thật tuyệt ! Cảm ơn anh ! Nhưng mà không hiểu sao em mới nhìn anh có 24s đã thấy ..ngán ngẩm lắm rồi !
    ***Em là viên ngọc quý của anh
    --------> Uh , anh nói đúng ! Có thể em là một viên ngọc quí - nhưng không fải của anh . Vì nếu như đúng thật em là một viên ngọc quí và em là của anh - thì chắc chắn rằng em không ngồi đây nữa đâu mà sẽ nằm trong cửa hiệu kim hoàn roài . Chẹp chẹp !
    Hehe , pác gái nào mà gặp SK cứ nói vài câu mùi mẫn như thế này chắc là mấy gã đó ..tắt đèn . Chứ cứ ngồi ngất ngây con gà tây nghe SK tâng bốc thì chít ...
  5. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông có nhiều kiểu, và mình thực sự thất vọng khi thấy có những người đàn ông mà phải tiếp xúc lại như vậy. Có người là bạn làm ăn với bố mình, mỗi khi có công trình bảo là cho bố làm, thế là bố dẫn đi nhậu cả mấy triệu 1 lần. Nhưng cũng ko nói gì, có người còn trắng trợn bảo mình cần cái này cái kia,cần bao nhiêu tiền.... Có khi bảo là vì công việc nên phải mua trang thiết bị để làm việc, xong công việc đó rồi thì người đó mang hết về nhà mình luôn mà ko trả lại.
    Có một loại đàn ông nữa, " ăn ko được thì đạp đổ". Mình có 1 người dì, hiện nhà đang ở Việt Trì, có phải vì dì tuổi Dần mà số phải khổ ko? Lấy 1ông chồng bác sĩ hẳn hoi, nhưng rất hay ghen, ngày dì đi Nhật về cũng có chút vốn liếng nên tự mua được nhà và vật dụng khác. Chỉ vì ông dượng có tính ghen tuông mà làm dì khổ, ở đâu cũng có thể đánh dì trước bàn dân thiên hạ. Quần áo chị gái cho thì bảo của thằng nào cho tiền mà mua quần áo đẹp, rồi băm hết. Khi tức giận là đập phá hết đồ đạc trong nhà, dì muốn li dị thì hắn bảo để đến 40tuổi mới li dị, lúc ấy sẽ ko lấy được ai nữa. Lại thêm đòi đứng tên nhà, hắn ko làm gì, ko mua nhà mà đòi đứng tên thì sau khi li dị sẽ được chia nhà ư? Rất là vô lý.
    Tôi thật sự thất vọng, một người ko phải là người ko có học, mà lại có tính cách như vậy. Khi yêu cái gì cũng đẹp, những cái xấu hoặc giấu đi hoặc vì quá yêu mà ko nhận ra, để đi đeo gông vào cổ mới thấy...
    Chẳng biết như vậy có làm cho mình cảm thấy sợ đàn ông ko? Nhưng có lẽ mình ko sợ, vì còn rất nhiều người tốt...
    Song làm sao để nhận ra được ai là người như thế nào???
  6. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Sự thật là mọi việc đã kết thúc và sự thật là anh nói thế để làm gì.Có phải để em hiểu thêm về anh không?không phải về anh.Có lẽ là về tất cả đàn ông trên thế giới này(anh đã từng nhận anh là1người đàn ông chân chính mà).Tất cả đàn ông trên Tg này đều như nhau...và đều như thế.Thực ra em đã từng tự lừa dối mình nhiều lần là mình thừa biết,rằng con trai thì phải như thế.Nhưng sao khi đó là anh em lại cảm thấy...như thế này.Có phải thất vọng không?không...Có phải đớn đau không?không.Có phải anh tức em cho nên anh mới thế.Thế thì anh sai rồi.NGƯỜI PHẢI TỨC GIẬN CHÍNH LÀ EM.
  7. zz145

    zz145 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Con trai có nhiều kiểu, chắc chắn thế.
    Chẳng hiểu sao tớ rất ghét cánh thanh niên ở TX.PT, tớ không có nhiều bạn trai ở đó chắc cũng chính vì lý do này.(vì sao ghét thì không thể nói đựơc)
    Bọn bạn tớ thường bảo : mày mà bị bắt nạt chắc mày chết luôn,do chơi toàn với con gái.
    thật lạ hén, con gái cũng lạ nữa. cũng phải có sự thật về con gái nhỉ ? :D
  8. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Con trai thì cũng nhiều kiểu,con gái thì cũng có những cô chẳng vừa chút nào,khi nghĩ về con trai hay con gái,chị em phụ nữ box mình không nên vơ đũa cả nắm nhé.
    Còn chuyện của zz145 kể về Thị xã Phú Thọ thì mình cũng thấy thế nào ấy vì chơi không hợp với con trai và con gái Thị xã trong những người mình đã gặp,chắc là tại mỗi nơi một kiểu thôi,cùng là Phú Thọ ta cả nên phải đoàn kết.Em nói thế không có ý gì đâu nhá,không trong box có bác nào đang ở Thị xã lại bảo em thế này,thế kia,vơ đũa cả nắm....

Chia sẻ trang này