1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự thật về Hồn Ma, Quỷ Thần !

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi tom_xp, 19/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Mình chẳng thấy cái nào cả, chán! Muốn gặp ma lắm rồi mà không được. Ma ơi, mau đến đây...!
  2. _taythinhaduong_

    _taythinhaduong_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    em là dân ghiền phim ma mà cũgn ước mãi có gặp con nào đâu.
    Thui thì coi đỡ cái này vậy
    Load hơi lâu,chịu khó vậy.
    Film về các oan hồn
  3. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    tớ xem phim ma nhiều quá đến mức ... mất cảm giác đến nơi rồi. Đợt trước còn có trf ra nghĩa địa giữa đêm chỉ mang theo duy nhất cái laptop, ngồi lên 1 cái mọ xem hết 1 phim thuôc loại ma quái, rùng rợn xem có hấy gì không.
    được mỗi lần đầu còn ... hơi hơi run, nói chung mấy cái ảnh thì chỉ là kết quả của photoshop thôi, thậm chí có một số cái còn nói lên ở tay nghè của tay thực hiên 1 từ "rẻ tiền"
  4. x_a_e_r_o

    x_a_e_r_o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    thía này thì nhà cậu là..ma rùi! bái phục! bái phục!
    mấy photoshop là cái zì vậy ta?
  5. x_a_e_r_o

    x_a_e_r_o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Ía! Em ngây thơ quá!
    Là trong thâm tâm ngời ta mún gặp loại.."ma" kia cơ!
    Chớ mấy con Ma nhe nanh, thò móng, mau me bê bết...thời coi mãi rùi? Chán!
  6. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Lên tiếng chê bai dân kỹ thuật khô khan để rồi không biết photoshop là gì lại hỏi dân KT.
    Xê kô ơi hỡi xê kô, bạn đã hiểu thế nào là ý nghĩa của cuộc sống?
    Được dangiaothong sửa chữa / chuyển vào 16:03 ngày 01/02/2007
  7. x_a_e_r_o

    x_a_e_r_o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Ìa Ìa! Sao vậy kìa!
    Mình có dám chê bai dân kỹ thuật bao giờ đâu!
    Là thấy tay RAG trên kia..bốc phét ghê wé. Ai đời nói:
    "ra nghĩa địa giữa đêm chỉ mang theo duy nhất cái laptop, ngồi lên 1 cái mọ xem hết 1 phim thuôc loại ma quái, rùng rợn " mà hổng bít ngượng cái mồm.
    Thằng nào nửa đêm ra nghĩa địa ngồi lên mộ lại mang theo mỗi cái Laptốp (cửi truồng à?) chắc nó bị..thần kinh wé! Hoặc là đang lấy le mấy em trẻ thích coi phim ma..ặc..ặc hết cách rùi sao ta?
    Là mình thử ườm hỏi xem hán còn tỉnh táo không? Chớ mình có bàn bạc gì đến cái í nghỉa cuộc sông đâu?
    Mà sao cậu lại.., chẳng nhẻ không bít Photoshop là không bít í nghĩa của cuộc sống sao? Này ra mấy tay thợ ảnh là bậc thầy cuộc sống chắc? ha ha..
    Được x_a_e_r_o sửa chữa / chuyển vào 14:45 ngày 01/02/2007
  8. x_a_e_r_o

    x_a_e_r_o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Nhân bạn nói về í nghĩa cuộc sống mình cũng xin góp một câu chuyện cóp nhặt được.
    Narsudin là một nhà thông thái. Phải nói rằng ông ta là nhà thông thái của các nhà thông thái mới đúng. Hình như là không có quyển sách nào mà ông lại chưa đọc, không có cái học thuyết nào mà ông lại chưa tưng nghiên cứu, không có cái phần mềm nào mà ông lại không thông thạo..vân ..vân..
    Narsudin thời ít đi ra ngoài lắm, thường thì ông bận bịu với các công trình nghiên cứu của mình. Nhưng cũng có một lần ông có việc phải đi qua một khúc sông rộng. Ngồi trên đò lơ thơ gió, thấy lâng lâng ông bắt chuyện với người lái đò chân quê. Các bạn cũng biết đấy nếu mà bạn đã từng nói chuyện với 1 nhà thông thái, thì bạn sẽ biết ngay, ông ta sẽ không bỏ qua bất kì cơ hội nào để thể hiện sự thông thái của mình.
    -Này anh bạn! tôi đang hỏi anh đó. Anh chèo đò cũng đã lâu đấy nhỉ? thế anh có biết chữ không?
    -Dạ thưa bác nhà con dốt chữ lắm mạ! chỉ đọc được sơ sơ thôi. Coi như biết mặt con chữ thôi.
    -Chậc! thế thì chán nhỉ! Thế làm sao anh lại có thể biết được các tác phẩm, các triết học, các khoa học kĩ thuật của loài người kia chứ. Ôi coi như anh đã mất đi 1/4 ý nghĩa cuộc đời này rồi; Anh lái đò tỏ ra ngượng nghịu;
    -Thế anh có biết đến thế nào là Vật lí -Thiên văn học không?
    -Dạ thầy nói gì thế nhà chấu nghe không hiểu?
    -Mèn ơi! coi như anh mất thêm 1/4 cuộc đời nữa; Thế anh có sử dụng thành thạo các phần mềm vi tính không? Tỉ như là Photoshop chẳng hạn?
    -Dạ nhà cụ nói thế nào, từ thửa bé ở cái khúc sông nè nhà cháu có bao giờ nhìn thấy cái máy tính đâu. MẤy thứ đó làm sao mà mần?
    -Trời ơi! coi như nhà anh mất thêm 1/4 cuộc đời nữa rồi!...
    Cuộc nói chuyện vẫn còn đang tiếp tục. Bỗng không hiểu tại sao (chắc do lũ quét) một trận cuồng phong bất ngờ kéo đến quét sạch mọi thứ trên mặt sông, đánh đắm con đò chở nhà thông thái của chúng ta.
    Mãi tới lúc này người lái đò mới dám mở miệng hỏi một câu: nhà bác có biết bơi không? Không- thông thái trả lời.
    Ôi! thế thì rất tiếc nhà cháu đành phải để bác lại đây thôi. Nhà cháu còn 1/4 cuộc đời nhưng bác mất cả cuộc đời tai nơi đây rồi.
  9. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Anh bạn có vẻ cay cú rồi. Ý của tớ là ý nghĩa cuộc sống là sống và cống hiến những gì có ích cho cuộc sống. Như thế là sống có ý nghĩa. Không phải sống có ý nghĩa là cứ phải thơ văn, hò vè. Ai cũng tìm được những lĩnh vực phù hợp với khả năng của mình. Tớ không dám chê bạn không biết PTS bởi vì cũng có nhiều cái bạn biết mà tớ lại không biết. Tớ chỉ muốn nói là nếu không có khoa học kỹ thuật thì sẽ không có nhà cho bạn ở, không có xe cho bạn đi, không có tivi cho bạn xem, không có kem cho bạn mút... Có lẽ có nhiều người chán KHKT lắm nên các nhà khoa học khi về già cứ thích bỏ sang theo nghiên cứu kinh dịch, phật giáo...
  10. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Xeko là dân kiến trúc mà? Nhà bác ấy phải ngấm photoshôp chứ nhẩy?
    Các bác cứ khéo ưỡm ẹo nhau. Với em ý nghĩa cuộc sống là được sống được làm người. Khi nào nhà cháu chết thì ý nghĩa cuộc sống vơi đi tẹo tẹo

Chia sẻ trang này