1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự thật về môn phái Thất sơn thần quyền ! [chu?? đê?? có số ngươ??i đọc cao, được mod lylh giới

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi sonata_buon, 13/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kiennx27

    kiennx27 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang đọc bài này. Rất hay! Trước tôi cũng có người bạn học thần quyền! Dánh dấu hẵng, giờ đi muộn mất!
  2. Dane62

    Dane62 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Ở quê tôi có khá nhiều người cũng tập môn này, nhưng thường phải là những người có căn bản võ thuật mới được cho bùa. Những người chưa có căn bản thì được dạy và tập luyện cũng như tu dưỡng đạo đức sau vài tháng mới được thầy xem có cho bùa hay không. Bởi vì nếu không qua sự huấn luyện, tu dưỡng mà đã dùng bùa thì rất nguy hiểm nếu chẳng may phạm phải một số điều cấm kị của môn phái.
    Thực lòng mà nói tôi thấy các anh theo môn Quyền thề tính tình rất điềm đạm, không có gì phải chê trách ( đấy là những người tôi biết). Lúc bình thường tập luyện không dùng bùa họ cũng tập cho chân tay cứng rắn, chứ không phải chỉ có nuốt bùa không thôi đâu. Theo tôi nghĩ thì nuốt bùa giống như một sự tích luỹ khả năng của họ.
  3. kiennx27

    kiennx27 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    Người đó đã chết!
  4. Dane62

    Dane62 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Hehehe! Chết thế nào được? bác cứ thử ăn giấy xem có chết không? Nếu mà được học tôi cũng muốn coi cái môn này nó có gì khác với những môn tôi học? Để xem khi nuốt bùa rồi mình có cảm giác như thế nào? Có đúng với những gì mà mình thấy và cảm nhận không?

    Anh TienKyAnh cũng học môn này rồi nhưng nghe anh ý kể thấy ghê quá, không biết anh TKA thuộc hệ nào?
  5. chicken_2006

    chicken_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2006
    Bài viết:
    1.247
    Đã được thích:
    0
    Có ông anh cũng tập TSTQ ở trên Cao Bằng ( chắc cùng thời với bác smallrose_85) vài năm. Ngồi nói chuyện với ông ấy thấy đâu huyền bí như của bác smallrose_85 đâu nhỉ. Tất nhiên nó cũng có ăn bùa, và vài điều cấm kỵ. Môn này có phải giới tu hay không em không biết ( vì ko nghe ông anh nói tới), chỉ biết môn này trước trên cao Bằng chủ yếu toàn dân đào vàng, dân giang hồ theo tập. Nói thật với bác mấy màn đẩy lùi ô tô đang chạy tốc độ cao, hay di chuyển mây, tắt đèn nghe phi lý lắm.
    Bác bảo tập môn này không cần tập môn khác nghe hơi lạ, vì thời ông anh còn tập TSTQ ông tập khá nhiều môn, và sau này theo học Cụ Quý ( Vũ gia ).
    Tóm lại mấy cái huyền bí của bác thì khó tin thật, chỉ có điều là dân tập TSTQ thì sức chịu đòn rất tốt.
    P/S: trong này cso bác viết về 1 môn võ mà chỉ tập ở nghĩa địa và vào ban đêm thì nếu em không nhầm thì đấy là ma quyền, nhưng môn này giờ thất truyền rồi, độ chiến thì còn kinh hơn cả TS ấy chứ.
  6. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Mình là dân Miền Tây ! Từ nhỏ cũng đã có nghe nói đến loại hình võ thuật này, ở nơi mình thì gọi là võ bùa, mình thì chưa tận mắt thấy họ đánh đấm như thế nào, ngày xưa khi còn nhỏ hóng chuyện người lớn thì nghe kể là ko cần đánh mà đối phương vẫn ngã, khi đi qua sông chỉ cần thảy cái nón lá xuống và nương theo đó mà đi qua .... còn rất nhiều chuyện lạ xoay quanh vấn đề này, nhưng mình vẫn ko tin là thật, bản thân lại ko tin ma quỉ, thánh thần gì cả cho nên võ bùa là cái gì đó gần như là sự đồn đại, một sự khuếch trương hoá sự thật, nhưng sau này trong cuộc sống thực sự là có rất nhiều chuyện lạ mà mình đã chứng kiến thông qua các phương tiện thông tin ( nguồn gốc chắc chắn, sự thật 100 % - dĩ nhiên rùi ), đặc biệt là vụ tìm hài cốt liệt sĩ thì quan điểm của mình cũng đã có chút ít thay đổi, nhưng vẫn rất mơ mơ hồ hồ chẳng biết là nên tin hay ko tin vào những vấn đề trên. Nếu thực sự vấn đề này có thật và bản thân mình ( nếu có thiên duyên - như bạn gì đã nêu ra ở phần trên ) cũng muốn học cho biết, vì mình là người thích học hỏi mà, mình đang ở TPHM. Mà mình thì ác một cái là rất thích ăn thịt chó, bỏ món này thì tiếc lắm lắm . Mình sẽ theo dõi xem topic này đi đến đâu. Ai có hiểu biết gì hoặc là người trong cuộc thì xin tham gia vào ( theo hướng tích cực ) để mình tham khảo với !!!
  7. heavysword

    heavysword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Các bác tập TSTQ bãi vàng sau đó học Vũ gia đó tên là gì thế?
    Cái môn ma quyền này mới nghe lần đầu, có thêm thông tin gì nữa không bạn?
  8. battambattu

    battambattu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    1
    Các bác đọc thêm về Thần quyền ở đây nhé.
    http://www9.ttvnol.com/vothuat/870478/trang-1.ttvn
    nhờ các Mod ghép hộ 2 topic lại với nhau thì tốt quá, mọi người tiện theo dõi hơn.
  9. nonamepas

    nonamepas Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Tu không đường lối nguy hiểm vô cùng! mình biết một người học ma quyền! nhưng do không biết tu nên nhận quả khổ! mà giải các cách không xong! giải mấy món này khó lắm! hồi đó mình không biết ai cao thủ nên không giúp được! bây giờ quen biết một số người thì không biết cụ ở đâu mà giúp! tiếc quá!
  10. heavysword

    heavysword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    cụ thể thế nào bác, cái môn ma quyền đó nó ra sao, mà người học ma quyền kia bị làm sao, bác nói cụ thể thêm chút, tò mò quá, tò mò quá, chắc phải thế nào đó mới gọi là ma quyền chứ nhỉ, chứ nếu không cứ tập võ ở nghĩa địa thì gọi là "Ma quyền", tập ở trong đền, phủ thờ thánh thì gọi là "Thánh quyền", tập ở am miếu trên núi là "Tiên quyền", đùa chút thôi, chứ thực sự tôi muốn biết thêm về ma quyền mà bác nói, mới nghe thấy lần đầu nên cực kỳ tò mò.

Chia sẻ trang này