1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự thật về môn phái Thất sơn thần quyền ! [chu?? đê?? có số ngươ??i đọc cao, được mod lylh giới

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi sonata_buon, 13/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DONGBAI

    DONGBAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    bà mẹ nó ,cái môn phái vớ vẫn ,cho môn sinh đập chai vào đầu ,không biết xót thương thân thể của cha mẹ tạo thành ,đập chai vào đầu cho đến tét đầu máu chảy ....
    tập để chứng tỏ như zậy để được cái gì ,nếu lấy dao bổ vào đầu có chịu nổi không???
    vớ vẫn wá ..
  2. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    --------
    Tôi cufng thấy ... sợ !
    Tâm lý đám đông, tập thê? đaf cuốn mất hay nhận chi?m nhận thức cá nhân mất rối ! (Lịch sư? VN cái na?y có nhiê?u, ngươ?i nước ngoa?i có không ?)
  3. banabinhdinh

    banabinhdinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    những môn võ Việt nào có những pha làm tổn hại thân thể do cha mẹ sinh ra . hay là bị gán là đồ Việt để thu hút võ sinh, không suy nghĩ tại hại lâu dài , đó là bằng chứng cụ thể khi thăng tàu đưa ra bản quyền ..........................rồi chuyện gì sảy ra.........
    Chôm văn hoá của người ắt phải trả cái giá xương máu cha ông đã bỏ ra xây dựng nước , Ải nam quan , thác bản gốc , hải phân VN . v.v.v.v...
  4. iamvtn

    iamvtn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    2.797
    Đã được thích:
    0
    Nhảm nhí nhảm nhí quá toàn là mê tín dị đoan, không thể tin được. Tôi hoàn toàn đông ý với duong_nam. Làm gì có chuyện thần thánh chỉ đường chỉ lối cho mà đánh (Không tập đố có mà ra đòn được).
  5. lamtuocvy

    lamtuocvy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2006
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    nói như bác thì còn nhiều môn vớ vẩn hơn cơ, trên TV chiếu đầy đấy:
    Nào là xe lu lăn qua người, nào là nằm trên thuỷ tinh, nào là đặt đá lên đầu dùng búa đập...
    Thương thay, tập như thế để làm gì?
    Tập để khi ra đường, có thằng nó đánh còn chịu được, có thằng đập chai vào đầu còn chịu được...
    Không tập, để khi chúng nó đánh chết toi, thế mới là ko biết xót thương cơ thể do cha mẹ ban cho.
  6. lamtuocvy

    lamtuocvy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2006
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Bạn ko tin thì tuỳ bạn.
    Nhưng bạn lại phủ định, bạn có thể chứng minh việc phủ định của mình ko?
    Ngày xưa Giáo hội ko tin là trái đất quay, vậy mà nó vẫn quay đấy thôi.
  7. lamtuocvy

    lamtuocvy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2006
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Post lại bài này vào đây:

    Cái này có thể đúng lắm.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Tập luyện thật sự còn chả ăn ai, nữa là khấn với vái.
    [/QUOTE]
    câu này của bác có 2 vế, vế đầu chính là dùng tự lực, vế sau tạm coi là 1 phương pháp dùng tha lực (em thì thích tự lực hơn).
    Nhưng tha lực thì lại cho kết quả nhanh hơn rất nhiều. Để tìm hiểu vấn đề này em xin phép dài dòng 1 chút:
    cái mà người ta hay gọi là "thần tiên nhập" thực chất là gì? có rất nhiều quan điểm về vấn đề này, em xin trình bày 1 quan điểm mà có lẽ được giới khoa học cho là tạm chấp nhận được.
    Theo QĐ này thì mọi suy nghĩ và hành động của chúng ta đều có sự "lưu vết" trong ko gian xung quanh. ví dụ: khi ta suy nghĩ, sóng điện não sẽ bức xạ ra môi trường, và nó sẽ tồn tại trong môi trường cho tới khi nào suy hao hết, nhưng bao lâu thì sẽ suy hao hết? các nghiên cứu cho thấy nếu các bức xạ chứa các vi hạt càng nhỏ thì càng khó suy hao, và nó có thể tồn tại trong ko gian hàng trăm, hàng ngàn năm...
    Vậy thì liệu bây giờ trong ko gian có còn lưu các thông tin (ý thức) của các cụ cỡ như Anhxtanh, Khổng tử, Nguyễn Trãi,...hay ko? nếu còn thì có nghĩa là ko gian xung quanh chúng ta đang chứa đựng 1 nguồn tri thức vô cùng lớn của cả nhân loại. vấn đề là làm sao ta có thể tiếp cận được nó 1 cách nhanh nhất?
    Các nhà tu hành từ xưa tới nay, thông qua tập luyện khí công, thiền...họ có khả năng làm cho cơ thể "bắt được" tần số của ko gian thông tin đó, nhờ đó họ có thể lấy được thông tin từ đó, có thể biết được rất nhiều kiến thức mà ko cần học, có thể đọc được suy nghĩ của người khác...
    Quay lại lĩnh vực võ thuật, nếu ai đó có thể bắt được thông tin của các cụ Đạt Ma sư tổ, Trương tam Phong, Dương Lộ Thiền...(tức là các đại sư đã khuất núi, nhưng thông tin vẫn còn lại), thì người đó có thể tiếp nhận được các tri thức võ thuật tuyệt luân. Các thông tin này kích thích trực tiếp vào não bộ và điều khiển cơ thể. tuy nhiên hiệu quả để biến nguồn thông tin đó sang thực tiễn chiến đấu còn tuỳ thuộc vào căn cơ người tập, vào sự nỗ lực của người tập (chứ họ ko đơn thuần chỉ dựa vào khấn vái như mọi người thường nghĩ).
    Các nhà tu hành tự lực thường phải mất rất nhiều năm mới có thể khai mở được các luân xa, để có thể tiếp cận với ko gian thông tin. Thần quyền có 1 phương pháp nhanh hơn: Người Thầy dùng năng lực của mình khai mở cho trò. Sau khi khai mở xong thì học trò có thể tiếp cận ngay với ko gian thông tin, và học võ từ đó (mỗi khi cần tiếp cận ko gian, họ sẽ đọc 1 câu chú, mục đích là làm hệ thần kinh dao động cùng tần số với ko gian). Như vậy sẽ rút ngắn được rất nhiều thời gian.
    Nhưng cũng cần nói thêm là việc khai mở này có tính chất 2 mặt, nếu khai mở rồi mà cơ địa người học ko chịu được tác động của ko gian thì có thể sẽ gặp nguy hiểm.
    Hôm nay rỗi rãi nên hơi dài dòng, mong các bác đừng chấp, có gì sơ xuất xin được chỉ bảo.
  8. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    câu này của bác có 2 vế, vế đầu chính là dùng tự lực, vế sau tạm coi là 1 phương pháp dùng tha lực (em thì thích tự lực hơn).
    Nhưng tha lực thì lại cho kết quả nhanh hơn rất nhiều. Để tìm hiểu vấn đề này em xin phép dài dòng 1 chút:
    cái mà người ta hay gọi là "thần tiên nhập" thực chất là gì? có rất nhiều quan điểm về vấn đề này, em xin trình bày 1 quan điểm mà có lẽ được giới khoa học cho là tạm chấp nhận được.
    Theo QĐ này thì mọi suy nghĩ và hành động của chúng ta đều có sự "lưu vết" trong ko gian xung quanh. ví dụ: khi ta suy nghĩ, sóng điện não sẽ bức xạ ra môi trường, và nó sẽ tồn tại trong môi trường cho tới khi nào suy hao hết, nhưng bao lâu thì sẽ suy hao hết? các nghiên cứu cho thấy nếu các bức xạ chứa các vi hạt càng nhỏ thì càng khó suy hao, và nó có thể tồn tại trong ko gian hàng trăm, hàng ngàn năm...
    Vậy thì liệu bây giờ trong ko gian có còn lưu các thông tin (ý thức) của các cụ cỡ như Anhxtanh, Khổng tử, Nguyễn Trãi,...hay ko? nếu còn thì có nghĩa là ko gian xung quanh chúng ta đang chứa đựng 1 nguồn tri thức vô cùng lớn của cả nhân loại. vấn đề là làm sao ta có thể tiếp cận được nó 1 cách nhanh nhất?
    Các nhà tu hành từ xưa tới nay, thông qua tập luyện khí công, thiền...họ có khả năng làm cho cơ thể "bắt được" tần số của ko gian thông tin đó, nhờ đó họ có thể lấy được thông tin từ đó, có thể biết được rất nhiều kiến thức mà ko cần học, có thể đọc được suy nghĩ của người khác...
    Quay lại lĩnh vực võ thuật, nếu ai đó có thể bắt được thông tin của các cụ Đạt Ma sư tổ, Trương tam Phong, Dương Lộ Thiền...(tức là các đại sư đã khuất núi, nhưng thông tin vẫn còn lại), thì người đó có thể tiếp nhận được các tri thức võ thuật tuyệt luân. Các thông tin này kích thích trực tiếp vào não bộ và điều khiển cơ thể. tuy nhiên hiệu quả để biến nguồn thông tin đó sang thực tiễn chiến đấu còn tuỳ thuộc vào căn cơ người tập, vào sự nỗ lực của người tập (chứ họ ko đơn thuần chỉ dựa vào khấn vái như mọi người thường nghĩ).
    Các nhà tu hành tự lực thường phải mất rất nhiều năm mới có thể khai mở được các luân xa, để có thể tiếp cận với ko gian thông tin. Thần quyền có 1 phương pháp nhanh hơn: Người Thầy dùng năng lực của mình khai mở cho trò. Sau khi khai mở xong thì học trò có thể tiếp cận ngay với ko gian thông tin, và học võ từ đó (mỗi khi cần tiếp cận ko gian, họ sẽ đọc 1 câu chú, mục đích là làm hệ thần kinh dao động cùng tần số với ko gian). Như vậy sẽ rút ngắn được rất nhiều thời gian.
    Nhưng cũng cần nói thêm là việc khai mở này có tính chất 2 mặt, nếu khai mở rồi mà cơ địa người học ko chịu được tác động của ko gian thì có thể sẽ gặp nguy hiểm.
    Hôm nay rỗi rãi nên hơi dài dòng, mong các bác đừng chấp, có gì sơ xuất xin được chỉ bảo.
    [/QUOTE]
    --------
    1) Các Bác cứ phu? mafi lên trên Vof thuật Truyê?n thống tấm ma?n đen sâ?m như thế na?y thi? ca?ng nga?y ngươ?i tre? đi sau ca?ng xa rơ?i, ngươ?i ngoa?i thi? coi thươ?ng cufng la? lef tự nhiên !
    2) Các đoạn bôi va?ng ơ? trên mâu thuâfn với nhau qúa đi. Khi đaf tiếp thu tri thức va? được điê?u khiê?n bơ?i một cơ chế hoa?n chi?nh thi? câ?n gi? đến sự nô? lực, nô? lực đê? la?m chi ? hay la? nô? lực đê? được tiếp tục được điê?u khiê?n ?
    3) Nếu sự thật giống như nhưfng gi? bạn tri?nh ba?y thi? Lịch sư? chinh chiến cu?a nhân loại đaf được viết không như bây giơ?.
  9. khongaihet00

    khongaihet00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Delete, post thừa --> Mod xoá dùm
    Được khongaihet00 sửa chữa / chuyển vào 14:02 ngày 15/08/2007
  10. khongaihet00

    khongaihet00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Các môn sinh luyện tập thế này để làm gì? Một vài người tỏ ra bị choáng sau khi liên tiếp đập chai vào đầu, một số có vẻ chảy máu phải đi vào phía sau chắc để băng bó.
    Dường như họ làm điều này trong vô thức bị kích động bởi "tâm lí đám đông".
    Một người một mình thì thấy đau, nhưng khi có đám đông họ có thể làm những điều quá sức mình, giống như bộ đội xung phong, cả đoàn quân xung phong, họ thấy không sợ chết, không đau,
    "thần" nào ở đây? "tha lực" nào?

Chia sẻ trang này