1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự thật về môn phái Thất sơn thần quyền ! [chu?? đê?? có số ngươ??i đọc cao, được mod lylh giới

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi sonata_buon, 13/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. smallrose_85

    smallrose_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
  2. thiensondonglao

    thiensondonglao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Bác smallrose_85 viết hay lắm. Cảm ơn bác đã cho mọi người biết nhiều điều bổ ích.
    Em muốn hỏi Bác một chút:
    Khi Thầy thổi hương vào người thì đó là loại hương bình thường hay có gì đặc biệt không?
  3. thiensondonglao

    thiensondonglao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Bác smallrose_85 viết hay lắm. Cảm ơn bác đã cho mọi người biết nhiều điều bổ ích.
    Em muốn hỏi Bác một chút:
    Khi Thầy thổi hương vào người thì đó là loại hương bình thường hay có gì đặc biệt không?
  4. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    1
    Tôi có quen 1 người hắn nói tập thần quyền nhưng không nói rõ ràng lắm, hắn nói trong môn phái đó có 1 bài tập đầu tiên là nhìn hương, không cần nuốt bùa gì cả, chỉ niệm chú và nhìn hương cho đến khi dương khí xuất ra ấn đường ... lúc đó sẽ chuyển sang bài tập khác. không biết có liên quan đến TSTQ không , phải này tập lên cao thì phải ra nghĩa địa ngồi để lấy âm khí cân bằng cơ thể, khả năng thế nào thì nó không nói, cũng không biểu diễn. người này vốn sinh trưởng ở tỉnh hà giang. các món ăn kiêng thì không cần bàn tới vì nó là bắt buộc với việc tập nội
  5. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    1
    Tôi có quen 1 người hắn nói tập thần quyền nhưng không nói rõ ràng lắm, hắn nói trong môn phái đó có 1 bài tập đầu tiên là nhìn hương, không cần nuốt bùa gì cả, chỉ niệm chú và nhìn hương cho đến khi dương khí xuất ra ấn đường ... lúc đó sẽ chuyển sang bài tập khác. không biết có liên quan đến TSTQ không , phải này tập lên cao thì phải ra nghĩa địa ngồi để lấy âm khí cân bằng cơ thể, khả năng thế nào thì nó không nói, cũng không biểu diễn. người này vốn sinh trưởng ở tỉnh hà giang. các món ăn kiêng thì không cần bàn tới vì nó là bắt buộc với việc tập nội
  6. smallrose_85

    smallrose_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn đã tham gia ý kiến đóng góp.
    Tôi xin được trả lời câu hỏi của từng bạn như sau:
    Trong môn TSTQ ,mọi thủ tục đầu tiên tôi đã ghi trên,bắt buộc các đệ tử mới phải theo các bước này còn sau tuỳ ai muốn luyện thêm phép gì thì xin thày cho công thức,chú để luyện.Phải thày thực sự đồng ý mới được còn xem trộm chú tập thì ko được.Trong môn cũng có môn luyện đèn:khoảng 1-2h sáng thức dậy(phải có người phục vụ đốt 2-3 tuần nhanh<=>1-2h đồng hồ)và nhìn vào ngọn nến hoặc ngọn đèn trước mặt.Người luyện môn này khi thành đạt sẽ có khả năng chỉ tay tắt đèn hoặc mắt nhìn đèn pha ô tô ngược chiều ko bị chói .Còn rất nhiều công thức khác tôi ko quan tâm,luyện thì khó,thành đạt càng khó hơn.Ví dụ có loại chú:Di chuyển mây trên trời theo ý minh_chú rời mây.
    Còn luyện ngoài nghĩa địa là khi tập những nơi rộng,vắng vẻ,ko bị tư duy về âm thanh,tiếng động hoặc người xem...thì tập luyện sẽ hiệu quả hơn.
    Người mới vào môn khi tập ngoài nghĩa địa hay có các linh hồn chúng hay xem trộm và bắt chiếc(nghe anh em trong môn nói như vậy)
    Còn anh bạn Hà Giang mà bạn nói chưa nói rõ chỉ giống một chút thôi.Còn bùa của môn dứt khoát mới vào phải ăn(bùa hình vuông giúp ta luyện phép,bùa hình chữ nhật dài giúp ta có quyền..)
    Rất nhiều người tập một thời gian và nuốt luôn cả đai đến vài chiếc(tôi cũng đã từng nuốt đai)
    Đây là các vị tự dẫn mình nuốt chứ mình ko muốn.
    Hẹn các bạn khi khác tôi sẽ viết tiếp bài của tôi
    ...
  7. smallrose_85

    smallrose_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn đã tham gia ý kiến đóng góp.
    Tôi xin được trả lời câu hỏi của từng bạn như sau:
    Trong môn TSTQ ,mọi thủ tục đầu tiên tôi đã ghi trên,bắt buộc các đệ tử mới phải theo các bước này còn sau tuỳ ai muốn luyện thêm phép gì thì xin thày cho công thức,chú để luyện.Phải thày thực sự đồng ý mới được còn xem trộm chú tập thì ko được.Trong môn cũng có môn luyện đèn:khoảng 1-2h sáng thức dậy(phải có người phục vụ đốt 2-3 tuần nhanh<=>1-2h đồng hồ)và nhìn vào ngọn nến hoặc ngọn đèn trước mặt.Người luyện môn này khi thành đạt sẽ có khả năng chỉ tay tắt đèn hoặc mắt nhìn đèn pha ô tô ngược chiều ko bị chói .Còn rất nhiều công thức khác tôi ko quan tâm,luyện thì khó,thành đạt càng khó hơn.Ví dụ có loại chú:Di chuyển mây trên trời theo ý minh_chú rời mây.
    Còn luyện ngoài nghĩa địa là khi tập những nơi rộng,vắng vẻ,ko bị tư duy về âm thanh,tiếng động hoặc người xem...thì tập luyện sẽ hiệu quả hơn.
    Người mới vào môn khi tập ngoài nghĩa địa hay có các linh hồn chúng hay xem trộm và bắt chiếc(nghe anh em trong môn nói như vậy)
    Còn anh bạn Hà Giang mà bạn nói chưa nói rõ chỉ giống một chút thôi.Còn bùa của môn dứt khoát mới vào phải ăn(bùa hình vuông giúp ta luyện phép,bùa hình chữ nhật dài giúp ta có quyền..)
    Rất nhiều người tập một thời gian và nuốt luôn cả đai đến vài chiếc(tôi cũng đã từng nuốt đai)
    Đây là các vị tự dẫn mình nuốt chứ mình ko muốn.
    Hẹn các bạn khi khác tôi sẽ viết tiếp bài của tôi
    ...
  8. lenhhoxungs

    lenhhoxungs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này của bác Smallrose hay quá... Bác tích cực vào post bài cho anh em mở rộng tầm mắt với... Em chờ bác từ hôm 6/11 đến h mà chưa thấy bác làm tiếp bài mới ...
  9. lenhhoxungs

    lenhhoxungs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này của bác Smallrose hay quá... Bác tích cực vào post bài cho anh em mở rộng tầm mắt với... Em chờ bác từ hôm 6/11 đến h mà chưa thấy bác làm tiếp bài mới ...
  10. smallrose_85

    smallrose_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi vì mấy bữa rồi hơi bận.
    Nói chung là bài viết của tôi cũng đã được 2/3 rồi.Mà để ngồi mà viết và đưa lên mạng cho các bạn đọc cũng ngại đánh máy(lâu).Nhưng nếu bạn nào có ý kiến đóng góp hay có thắc mắc gì thì cứ hỏi,tôi sẵn sàng đem những kinh nghiệm và hiểu biết của tôi để trả lời các bạn.
    Rất mong nhưng bạn đồng môn tham gia.
    ......
    tôi lại nói về chuyện anh em trong trường .
    Mấy anh em trong nhóm võ thuật của trường nửa tin nửa ngờ và tỏ ra ko khuất phục môn TSTQ và nói với tôi:"Hôm nào mày bảo thày của mày vào đấu với bọn tao hoặc đứa nào giỏi nhất vào đây"
    Tôi cũng mới nói chuyện qua với mấy anh em trong môn vậy là một hôm chúng nó kéo vào khoảng 5-6 đứa.Trong đó có đệ tử V(đai vàng )muôn đấu .Anh em bên trường cũng cử ra một thày đày dạn võ tổng hợp(võ công an) và võ thiếu lâm để đấu.Anh em mừng thầm vì hôm nay sẽ được xem một trận đấu hoành tráng rỏ mồn một giữa thất sơn và võ tự do..Ko còn phải nghe đồn đại nữa.
    Đệ tử V xin một cốc nước lọc để uống trước khi vào trận đấu.Tôi hơi lo vì chuyện ăn thua của môn sợ đệ tử V làm liều đánh mạnh quá ,độc quá sẽ làm ảnh hưởng đến công tác của tôi trong trường_gọi là chơi rơi ra thật.Tôi có dặn anh em chú ý đây là đồng đội phải dùng đòn đồng đội ko đánh vào mặt,hạ bộ,ko dùng hết lực.
    ...Nhưng trận đấu ko xảy ra....vì bên trường tỏ ra lúng túng và kéo tôi vào phòng bên trách mắng lung tung để giải tán.
    Tôi rất bình tĩnh trả lời:"đây là ý kiến của các anh yêu cấu tôi mời họ đên nghiên cứu trao đổi.Nếu các anh xét thấy ko yên tâm thì nói:"hôm nay làm trong cơ quan sợ ầm ỹ trong giờ làm việc bị phê bình,anh em mình để dịp khác như vậy anh em chúng tôi sẽ vui vẻ đi về vì chúng tôi toàn bậc đàn em,cháu.":
    Đoạn này tôi muốn kể cho có đoạn nọ đoạn kia cho vui chứ ko muốn nói xấu ai xin đừng hiểu lầm .Còn hôm đó có đấu cũng chưa biết ai thắng ai thua.Có khi môn chúng tôi thua vì toàn đệ tử mới vào môn vài tháng nửa năm.
    Nhưng cũng phải nói thêm đệ tử V đó cứ nghe thấy ở đâu có người võ giỏi,bộ đội ,đặc công......là đạp xe tìm đến để đấu thử.Nó chịu đòn tốt.Địch thủ đá vào nó chỉ què chân địch thủ.Nó sinh ra để đánh nhau..vì thế nó hay bị các đấng bề trên phạt nó.CÓ hôm bị phạt bò ngoài đường trời mưa từ đêm đến sáng(tự nhiên như vậy).
    Vùng quê tôi còn có một đệ tử nữa người nhỏ nhưng đánh nhau rất tuyệt vời.Đệ tử đó bây giờ vẫn còn đi làm thợ mộc nay đây mai đó để kiếm ăn.Người đó làm thầy nhiều trăm đệ tử đủ các thành phần nghề nghiệp:bộ đội,công an,phòng thuế,cán bộ nhà nước....ngày tết cổ truyền họ kéo về ăn tết rất dông ăn tết thày.Đệ tử đó tên là C(đã nên sư và huyền đai).
    Và hai đệ tử V và C đã thách đánh nhau và quại nhau một trận đồng môn.Kết quả V thắng C.C bị V đánh phống một bên mắt_V rất sát thủ.(ko biết hồi đó V đang ở đai đỏ hay đã xuất sư)
    (môn này thì khả năng thành đạt phần lớn là do bản mệnh của từng người còn đai và đẳng chỉ là một phần nhỏ)Nói chung người vừa có bản mệnh lại vừa có căn duyên,vừa theo được các đẳng(càng lên cao càng tốt),còn nhiều người ko có căn duyên bản mệnh thì dù xuất sư nhưng cũng thấy bình thường)
    .....
    Tôi quay lại chuyện của tôi.
    Sau khi các anh em môn TS vào trường ra về ,nhóm giáo viên ở trường vẫn ấm ức và lấy tôi ra để thách đấu.Lúc đó tôi mới vào chỉ được 3 đến 5 tháng gì đó.Tôi cũng hơi lo nhưng đã đâm lao phải theo lao,để tìm hiểu và bảo vệ danh dự của môn phái.Hơn nữa tôi cũng đã thành đạt một số thuật(như kể trên) nên tôi cũng an tâm(thôi thì trăm sự nhờ giời)
    Người thách đẫu vẫn là anh có học thêm thiếu lâm từ miền Nam ra(hiện là giáo viên võ thuật trong trường).Qua một chút dặn dò giao kèo ,ko đánh hết tầm,dùng đòn đồng đội,giao đấu tìm hiểu.Kéo nhau vào hội trường võ thuật(trên là vải bạt,dưới mạt cưa_ngày xưa phòng tập của công an đơn sơ,ko như ngày nay).Trước sự chứng kiến của nhóm giáo viên võ thuật và quân sự ở trường,anh giáo viên đó đứng thế võ tổng hợp kiểu quyền anh,..đá vảy giữ khoảng cách an toàn,thăm dò.Tôi đứng thế hơi thấp kiểu thiếu lâm tự,tâm trạng lơ mơ,mắt ko nhìn vào địch thủ,chỉ nhìn vào mu bàn chân đối phương liên tục đá vào mình.Tôi dùng tay trái gạt trên mu bàn chân đối phương khoảng 4 cú vẩy,Đến cú thứ 5 thì tôi ngã xuống và lăn đi mấy vòng.Tôi cũng ko nhớ là bị đã vào đâu mà cũng ko thấy đau.Tôi nắm nghiêng ,một chân co một chân duỗi,mắt mở lơ mơ trung thành với chỉ dẫn.Đối phương xông vào đạp lên bụng tôi ,hai tay chống nạng,rất kiêu hãnh oai vệ của người thắng trận.Nhưng...tự nhiên hai tay tôi được chỉ dẫn tóm chặt lấy cổ chân của đối phương ghì chặt vào bụng mình và tung một cú đá phía trong chân của đối phương chẻ ngược đến cách hạ bộ của
    đối phương khoảng 5cm thì dừng lại.Cổ chân của mình làm động tác quặp mạnh vuốt đối phương ngã xuống.(tôi tự nghiên cứu nếu là địch thủ thì cú đá trên đã chặn ngượclên đúng vào hạ bộ của đối phương mà đòn nặng gấp 6 đòn thường thì==>đi đứt)
    Nhưng đây là đồng đội,các ngài chỉ dẫn quật ngã xuống,hai chũng tôi lăn mấy vòng ko phân thắng bại và ....thôi.Trước mắt nhóm giáo viên của trường anh đội trưởng của bộ môn nhận xét :"cũng được,tạm tin" còn anh xin đấu bỏ cơm chiều,sáng hôm sau đến trưa vẫn nắm như ốm.Anh đội trưởng có hỏi tôi:"mày làm sao nó vậy".Tôi nói như các anh đã nhìn từ dầu đến cuối.Tôi sang làm mấy thủ tục thổi thương thấy anh đó trở lại bình thường vẫn nằm và nói:"Hơi mệt,ko phải tại gì đâu".Thực tế là như vậy.Tôi ko biết nhận xét gì hơn.
    ..........
    Ta thờ phật trong nhà,ta cầu Phật,Phật chưa cho ta của cải và tiền bạc nhưng Phật cho ta sức khỏe và sự bình an

Chia sẻ trang này