1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự thật về môn phái Thất sơn thần quyền ! [chu?? đê?? có số ngươ??i đọc cao, được mod lylh giới

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi sonata_buon, 13/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. battambattu

    battambattu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    1
    Chào bác smallrose_85,
    Bác đừng chấp mấy cậu ấy làm gì. Trẻ người non dạ mà.
    Nhiều người có 1 chút kiến thức, thành đạt trong học tập, đã tưỏng là mình biết tất cả. Em cũng đã từng như vậy.
    Thực ra ranh giới giữa duy vật và duy tâm là rất mong manh. Nếu chưa thực sự hiểu duy vật là gì thì cũng chưa thể tiến tới ranh giới đó. Em cũng đã nghiên cứu về vấn đề này, tiếc là kiến thức của mình còn hạn hẹp quá. (Khi nào có điều kiện em sẽ trình bày quan điểm riêng của mình)
    Rất mong bác tiếp tục viết bài để mọi người có thể biết nhiều hơn về môn phái này.
  2. battambattu

    battambattu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    1
    Gửi Ohmy (và 1 số bạn khác)
    Nếu các bạn không tin thì thôi, không ai bắt các bạn tin được cả.
    Có điều đừng post lên chủ đề này với sự thiếu thiện chí như vậy nữa.
    Cảm ơn nhiều.
  3. battambattu

    battambattu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    1
    Gửi Ohmy (và 1 số bạn khác)
    Nếu các bạn không tin thì thôi, không ai bắt các bạn tin được cả.
    Có điều đừng post lên chủ đề này với sự thiếu thiện chí như vậy nữa.
    Cảm ơn nhiều.
  4. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Trước đây, trong một lần lên BP, Lonelymanus được ông anh dẫn đi chơi và gặp một vị võ sư Thần Quyền ở KH, có võ đường ở BP và thỉnh thoảng vào đấy vài tháng để huấn luyện, người nhỏ con, đen xì, hay đeo một sợi dây ở cổ. Lần đó thấy có cậu học trò nhậu nhẹt quậy phá, ông võ sư về gặp liền nói cậu học trò ra bụi chuối đấm, cậu học trò tức khắc ra đấm và không ngừng cho dù tay đã toạc máu . Lonelymanus chỉ chào hỏi xã giao. Võ sinh Thần Quyền trên đó thấy hay đeo sợi dây ở cổ ... Nghe ông anh đi cùng, một người cũng từng tập võ kể chuyện, trong một lần có khá nhiều môn phái ở Bình Phước chứng kiến, ông võ sư Thần Quyền này đã chứng tỏ khả năng đập cùng một lúc 18 viên gạch xây nhà 4 lỗ chất cao chỉ với một cú "vẩy tay" như "sờ" vào đống gạch, hoặc thỉnh thoảng buồn bực ông ta lại ăn ly thủy tinh, hoặc có người bị đau chân gặp ông, ông ta ta thổi hương vào chân, bảo về nhà mai sẽ hết đau, và người kia ngày mai cũng cảm thấy hết đau ....
    Một câu chuyện được chứng kiến. Cách đây cũng khá lâu, có 2 võ sinh Thần Quyền vào võ đường của một trong số ít đại đệ tử của cố võ sư Mai Văn Phát (Trung Sơn Võ Đạo) ở khu vực Bình Chánh - quận 8 với thái độ nghênh ngang thách thức đòi đấu xem bên nào ngon hơn (thời đó hay có những vụ như vậy). Anh con trai của vị võ sư, một người hơi gầy, tóc dài (đi buổi tối nhìn sau dễ tưởng đàn bà, nhưng cởi áo ra thì bụng cũng khá nhiều múi) ra tiếp. Cũng lẹ thôi, tên võ sinh Thần Quyền xấc xược bị ngã và nếu ông võ sư không kịp đứng dậy lao vào cản con trai mình thì chắc tên võ sinh kia sẽ nhiều máu hơn ...
    Kể một vài câu chuyện, không phải cho rằng Thần Quyền được hay không được (một vài khả năng ở môn sinh Thần Quyền, tôi hoàn toàn công nhận và hiểu chúng theo logic khoa học). Nhưng tôi muốn nêu suy nghĩ của bản thân với một vài bạn trẻ khác. Thần Quyền cũng như các môn võ khác, nó cũng đòi hỏi một số yếu tố tập luyện nhất định, không phải là bạn gia nhập là bạn sẽ có hoặc ngược lại. ở các môn phái khác, những món nội công, khí công, công phu cũng sẽ thành đạt tương tự nếu bạn có sự theo đuổi nhất định. Tôi nhận thấy có khác chăng Thần Quyền là môn phái có lẽ mang nhiều yếu tố tâm lý hơn. Họ có những niềm tin nhất định. Và khoa học cũng đã chứng minh khoa học tâm lý làm được khá nhiều việc, từ chữa bệnh cho đến tạo hiệu quả công việc ...
    Lonelymanus lúc trước cũng thỉnh thoảng "nghịch vung tay vung chân" và được ông anh ở BP dặn dò, phải nhớ là luôn có niềm tin chiến thắng, tâm định như thần định, sẽ dễ "làm việc" hơn ... (cũng đúng đấy chứ)
  5. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Trước đây, trong một lần lên BP, Lonelymanus được ông anh dẫn đi chơi và gặp một vị võ sư Thần Quyền ở KH, có võ đường ở BP và thỉnh thoảng vào đấy vài tháng để huấn luyện, người nhỏ con, đen xì, hay đeo một sợi dây ở cổ. Lần đó thấy có cậu học trò nhậu nhẹt quậy phá, ông võ sư về gặp liền nói cậu học trò ra bụi chuối đấm, cậu học trò tức khắc ra đấm và không ngừng cho dù tay đã toạc máu . Lonelymanus chỉ chào hỏi xã giao. Võ sinh Thần Quyền trên đó thấy hay đeo sợi dây ở cổ ... Nghe ông anh đi cùng, một người cũng từng tập võ kể chuyện, trong một lần có khá nhiều môn phái ở Bình Phước chứng kiến, ông võ sư Thần Quyền này đã chứng tỏ khả năng đập cùng một lúc 18 viên gạch xây nhà 4 lỗ chất cao chỉ với một cú "vẩy tay" như "sờ" vào đống gạch, hoặc thỉnh thoảng buồn bực ông ta lại ăn ly thủy tinh, hoặc có người bị đau chân gặp ông, ông ta ta thổi hương vào chân, bảo về nhà mai sẽ hết đau, và người kia ngày mai cũng cảm thấy hết đau ....
    Một câu chuyện được chứng kiến. Cách đây cũng khá lâu, có 2 võ sinh Thần Quyền vào võ đường của một trong số ít đại đệ tử của cố võ sư Mai Văn Phát (Trung Sơn Võ Đạo) ở khu vực Bình Chánh - quận 8 với thái độ nghênh ngang thách thức đòi đấu xem bên nào ngon hơn (thời đó hay có những vụ như vậy). Anh con trai của vị võ sư, một người hơi gầy, tóc dài (đi buổi tối nhìn sau dễ tưởng đàn bà, nhưng cởi áo ra thì bụng cũng khá nhiều múi) ra tiếp. Cũng lẹ thôi, tên võ sinh Thần Quyền xấc xược bị ngã và nếu ông võ sư không kịp đứng dậy lao vào cản con trai mình thì chắc tên võ sinh kia sẽ nhiều máu hơn ...
    Kể một vài câu chuyện, không phải cho rằng Thần Quyền được hay không được (một vài khả năng ở môn sinh Thần Quyền, tôi hoàn toàn công nhận và hiểu chúng theo logic khoa học). Nhưng tôi muốn nêu suy nghĩ của bản thân với một vài bạn trẻ khác. Thần Quyền cũng như các môn võ khác, nó cũng đòi hỏi một số yếu tố tập luyện nhất định, không phải là bạn gia nhập là bạn sẽ có hoặc ngược lại. ở các môn phái khác, những món nội công, khí công, công phu cũng sẽ thành đạt tương tự nếu bạn có sự theo đuổi nhất định. Tôi nhận thấy có khác chăng Thần Quyền là môn phái có lẽ mang nhiều yếu tố tâm lý hơn. Họ có những niềm tin nhất định. Và khoa học cũng đã chứng minh khoa học tâm lý làm được khá nhiều việc, từ chữa bệnh cho đến tạo hiệu quả công việc ...
    Lonelymanus lúc trước cũng thỉnh thoảng "nghịch vung tay vung chân" và được ông anh ở BP dặn dò, phải nhớ là luôn có niềm tin chiến thắng, tâm định như thần định, sẽ dễ "làm việc" hơn ... (cũng đúng đấy chứ)
  6. TSTQ

    TSTQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    tôi định viết môn TSTQ theo ý một chiều giúp những người chưa biết môn thì tham khảo còn những người biết rồi thì biết thêm và chờ những người biết hơn để tôi bổ sung hiểu rộng hơn về môn TSTQ .
    Những bài viết của tôi phần chính là thủ tục nhập môn và những điều cần biết ,cảm giác lúc mới vào và khi đã đứng được và đã có xuất quyền cùng những khả năng thực tế mà tôi đã trải qua và làm được,nghe được(phạm vi chủ yếu là ở ngoài bắc).
    Tôi biết còn rất nhiều người thành đạt ở môn này nhưng chưa lên tiếng.Nên bây giờ tôi sẽ viết theo dạng bàn luận cùng các bạn để cùng nhau trao đổi .
    Gọi là võ thuật tôi phân ra võ là một vế và thuật là một vế.Tôi hâm mộ về thuật tức là phép thuật của môn TSTQ (xin được một số thuật:bấm huyệt,chữa thương,đi quyền,khám bệnh....)hoặc có những người thì luyện được các thuật chứ ko phải xin.
    (ghi chú:tôi dùng từ xin tức là tôi dùng chú như đi quyền để xin khám bệnh.... còn luyện thì khó hơn ,phải kiên trì ,tập nhiều ngày và bỏ nhiều công sức...rất ít người thành công)
    đó là thuật còn võ tôi nghĩ mục đích chính là để:rèn luyện sức khoẻ,tự vệ cho bản thân,tự tin hơn...còn có những người ko tốt thì lại khoe khoang,đánh nhau ,sử dụng vào những mục đích xấu...(trường hợp này hay rơi vào những đệ tử mới,tự cho mình là đã giỏi,biết được đôi chút "võ" và sử dụng vào những điều ko nên.
    Trong môn TSTQ cũng có một lời thề:ko được ỷ mạnh hiếp yếu.
    Bài viết của bạn ohmy
    và môn nào cũng có cái mạnh cái yếu.Người thành đạt và người ko(chưa ai nói môn nào là vô địch cả)
    và tôi xin được trả lời bạn wingchun2004:
    1: môn TSTQ là chịu đòn tốt.Khi tập luyện tôi đã thấy điều đó..Khi tập thường hay dẫn động tác:Dộng đầu gối xuống bãi tập bất kể là gì.Lúc đó chỉ thấy hơi tê,sau khi tập thì tựa như vết đau ấy đã bị cách vài tuần rồi.
    tôi cũng bị một lần gẫy xương bàn tay vì chém tay xuống mặt đất gồ ghề ở nghĩa trang Văn Điển.nếu mặt đất phẳng thì ko sao .Thế rồi tay cũng liền lại.Một thời gian sờ vào đó có đoạn nối.Tôi mới hiểu là xương đã bị gãy.Nhưng hồi đó tâm trạng khi thế nên ko đau gì cả.
    2-câu này bạn hỏi rất đúng.
    Khi chiến đấu xin thần chú các vị thần hộ mạng chiến đấu dẫn quyền còn khi bị bất ngờ tôi xin trả lời:
    Theo lời kể của đồng môn ,khi đệ tử đã vào môn thường buổi sáng đã cầu chú hộ mạng và đã là đệ tử của TS,khi thực sự lâm nguy sẽ được cứu mạng.VÍ dụ:ta đang đi đằng sau có kẻ đánh lén thì tự nhiên trước đấy có cảm giác muốn ngã hoặc có ai đó xô ngã để tránh đòn.
    -Đây cũng là điểm yếu của người theo TS vì người học võ tự do tập luyện nhiều sẽ có cảm giác tự nhiên.Khi gặp quả đấm,cú vụt vèo đến thì phản xạ tránh né.Những người học TS ko có phản xạ đó.Phải phụ thuộc vào tự nhiên.Môn TS trong khi đấu thì đứng rất hở.Có thể để đối phương ra vài đòn trúng rồi mới quại lại một đòn chất lượng
    TS thích đòn gần hơn(đòn áp sát).
    3-khi chữa thương,thường chủ yếu hiệu quả ở bênh cấp tính:ngã hoặc va đập..cũng có đệ tử chữa được đau mắt đỏ.Cũng tuỳ mỗi đệ tử giỏi một tài chữa bệnh khác nhau.và cũng tuỳ từng bênh nhân.ví dụ tôi chữa người này khỏi nhưng cũng bệnh đó người khác chưa chắc đã khỏi
    cái nhược điểm này giống môn NHÂN ĐIỆN của thầy LƯƠNG MINH ĐÁNG.Tôi cũng đã học đến cấp 6 của môn Nhân Điện nhưng khả năng chữa bệnh bình thường trong khi đó có những người cấp 2,3 đã chữa được khối u.Nếu phân tích cả môn TSTQ và môn Nhân Điện theo khoa học thì rất khó.:
    -TSTQ dùng 7-9 nén hương thổi vào chỗ bị đau chỉ làm nóng lên chỗ bị tụ máu hoặc bế tắc.(theo khoa học)
    -Còn theo môn khí trường sinh nhân điện thì dùng năng lượng của vũ trụ mà ta đã thu được truyền vào chỗ đau để đả thông khí huyết kinh mạch làm giảm đau khỏi bệnh
    còn phân tích theo tâm linh thì các vị Bồ Tát,Sư Tổ,Sư Phụ...các đấng thiêng liêng cao cả(môn Nhân Điện hay dùng từ này) đã giúp ta nói chung là chữa được các bệnh.
    Bạn muốn tham khảo về môn Nhân Điện chữa bệnh bằng tâm linh thì đến:84 LÝ THƯỜNG KIỆT ,HÀ NỘI vào các thứ 7 các đầu tháng ,đúng 7h30'' có mặt tại hội trường chiều phim của quân đội.Bạn sẽ tha hồ hỏi và tham khảo về khả năng chữa bệnh...:chữa bệnh bằng xem ảnh,qua điện thoại,đặt tay vào khối u làm tan khối u...nếu phân tích theo tâm linh thì dễ còn theo khoa học thì khó.
    Thế nào là tâm linh:
    là ta chỉ thấy hiện tượng mà ko nhìn thấy (phân tích theo môn Nhân Điện)
    trong môn này cũng chữa được bệnh thần kinh giả(dan gian gọi là ma làm)
    Mời các bạn đến.(có rất đông người tham gia tại hội trường ,đủ các tầng lớp,lứa tuổi,ngành nghề...)Và bạn sẽ hiểu thêm về tâm linh cùng nhiều điều huyền bí trong vũ trụ .
    ...
    Bây giờ đã quá muộn mà ngồi lâu rất mệt.
    Mong các bạn đứng sốt ruột.
  7. TSTQ

    TSTQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    tôi định viết môn TSTQ theo ý một chiều giúp những người chưa biết môn thì tham khảo còn những người biết rồi thì biết thêm và chờ những người biết hơn để tôi bổ sung hiểu rộng hơn về môn TSTQ .
    Những bài viết của tôi phần chính là thủ tục nhập môn và những điều cần biết ,cảm giác lúc mới vào và khi đã đứng được và đã có xuất quyền cùng những khả năng thực tế mà tôi đã trải qua và làm được,nghe được(phạm vi chủ yếu là ở ngoài bắc).
    Tôi biết còn rất nhiều người thành đạt ở môn này nhưng chưa lên tiếng.Nên bây giờ tôi sẽ viết theo dạng bàn luận cùng các bạn để cùng nhau trao đổi .
    Gọi là võ thuật tôi phân ra võ là một vế và thuật là một vế.Tôi hâm mộ về thuật tức là phép thuật của môn TSTQ (xin được một số thuật:bấm huyệt,chữa thương,đi quyền,khám bệnh....)hoặc có những người thì luyện được các thuật chứ ko phải xin.
    (ghi chú:tôi dùng từ xin tức là tôi dùng chú như đi quyền để xin khám bệnh.... còn luyện thì khó hơn ,phải kiên trì ,tập nhiều ngày và bỏ nhiều công sức...rất ít người thành công)
    đó là thuật còn võ tôi nghĩ mục đích chính là để:rèn luyện sức khoẻ,tự vệ cho bản thân,tự tin hơn...còn có những người ko tốt thì lại khoe khoang,đánh nhau ,sử dụng vào những mục đích xấu...(trường hợp này hay rơi vào những đệ tử mới,tự cho mình là đã giỏi,biết được đôi chút "võ" và sử dụng vào những điều ko nên.
    Trong môn TSTQ cũng có một lời thề:ko được ỷ mạnh hiếp yếu.
    Bài viết của bạn ohmy
    và môn nào cũng có cái mạnh cái yếu.Người thành đạt và người ko(chưa ai nói môn nào là vô địch cả)
    và tôi xin được trả lời bạn wingchun2004:
    1: môn TSTQ là chịu đòn tốt.Khi tập luyện tôi đã thấy điều đó..Khi tập thường hay dẫn động tác:Dộng đầu gối xuống bãi tập bất kể là gì.Lúc đó chỉ thấy hơi tê,sau khi tập thì tựa như vết đau ấy đã bị cách vài tuần rồi.
    tôi cũng bị một lần gẫy xương bàn tay vì chém tay xuống mặt đất gồ ghề ở nghĩa trang Văn Điển.nếu mặt đất phẳng thì ko sao .Thế rồi tay cũng liền lại.Một thời gian sờ vào đó có đoạn nối.Tôi mới hiểu là xương đã bị gãy.Nhưng hồi đó tâm trạng khi thế nên ko đau gì cả.
    2-câu này bạn hỏi rất đúng.
    Khi chiến đấu xin thần chú các vị thần hộ mạng chiến đấu dẫn quyền còn khi bị bất ngờ tôi xin trả lời:
    Theo lời kể của đồng môn ,khi đệ tử đã vào môn thường buổi sáng đã cầu chú hộ mạng và đã là đệ tử của TS,khi thực sự lâm nguy sẽ được cứu mạng.VÍ dụ:ta đang đi đằng sau có kẻ đánh lén thì tự nhiên trước đấy có cảm giác muốn ngã hoặc có ai đó xô ngã để tránh đòn.
    -Đây cũng là điểm yếu của người theo TS vì người học võ tự do tập luyện nhiều sẽ có cảm giác tự nhiên.Khi gặp quả đấm,cú vụt vèo đến thì phản xạ tránh né.Những người học TS ko có phản xạ đó.Phải phụ thuộc vào tự nhiên.Môn TS trong khi đấu thì đứng rất hở.Có thể để đối phương ra vài đòn trúng rồi mới quại lại một đòn chất lượng
    TS thích đòn gần hơn(đòn áp sát).
    3-khi chữa thương,thường chủ yếu hiệu quả ở bênh cấp tính:ngã hoặc va đập..cũng có đệ tử chữa được đau mắt đỏ.Cũng tuỳ mỗi đệ tử giỏi một tài chữa bệnh khác nhau.và cũng tuỳ từng bênh nhân.ví dụ tôi chữa người này khỏi nhưng cũng bệnh đó người khác chưa chắc đã khỏi
    cái nhược điểm này giống môn NHÂN ĐIỆN của thầy LƯƠNG MINH ĐÁNG.Tôi cũng đã học đến cấp 6 của môn Nhân Điện nhưng khả năng chữa bệnh bình thường trong khi đó có những người cấp 2,3 đã chữa được khối u.Nếu phân tích cả môn TSTQ và môn Nhân Điện theo khoa học thì rất khó.:
    -TSTQ dùng 7-9 nén hương thổi vào chỗ bị đau chỉ làm nóng lên chỗ bị tụ máu hoặc bế tắc.(theo khoa học)
    -Còn theo môn khí trường sinh nhân điện thì dùng năng lượng của vũ trụ mà ta đã thu được truyền vào chỗ đau để đả thông khí huyết kinh mạch làm giảm đau khỏi bệnh
    còn phân tích theo tâm linh thì các vị Bồ Tát,Sư Tổ,Sư Phụ...các đấng thiêng liêng cao cả(môn Nhân Điện hay dùng từ này) đã giúp ta nói chung là chữa được các bệnh.
    Bạn muốn tham khảo về môn Nhân Điện chữa bệnh bằng tâm linh thì đến:84 LÝ THƯỜNG KIỆT ,HÀ NỘI vào các thứ 7 các đầu tháng ,đúng 7h30'' có mặt tại hội trường chiều phim của quân đội.Bạn sẽ tha hồ hỏi và tham khảo về khả năng chữa bệnh...:chữa bệnh bằng xem ảnh,qua điện thoại,đặt tay vào khối u làm tan khối u...nếu phân tích theo tâm linh thì dễ còn theo khoa học thì khó.
    Thế nào là tâm linh:
    là ta chỉ thấy hiện tượng mà ko nhìn thấy (phân tích theo môn Nhân Điện)
    trong môn này cũng chữa được bệnh thần kinh giả(dan gian gọi là ma làm)
    Mời các bạn đến.(có rất đông người tham gia tại hội trường ,đủ các tầng lớp,lứa tuổi,ngành nghề...)Và bạn sẽ hiểu thêm về tâm linh cùng nhiều điều huyền bí trong vũ trụ .
    ...
    Bây giờ đã quá muộn mà ngồi lâu rất mệt.
    Mong các bạn đứng sốt ruột.
  8. Digital_Science

    Digital_Science Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    về môn nhân điện thì tôi đã có dịp tận mắt chứng kiến, bà mẹ tôi cách đây mấy năm bị bệnh, mổ xong người rất yếu, nằm liệt giường cả nửa năm, sau có người quen giới thiệu một thầy dưỡng sinh, ông này lúc đầu dạy bà mẹ tôi nhưng do bà yếu quá nên không tập được, ông thầy liền dùng phương pháp truyền điện (sinh học) từ người ông sang người mẹ tôi bằng cách nắm vào bàn tay (trên bàn tay có một số huyệt mà chỉ người biết mới dò ra được), sau vài tuần thì mẹ tôi đã bắt đầu tập được, nay nhờ trời bà đã qua cơn bạo bệnh và đã đi làm trở lại bình thường, hàng ngày vẫn tập những bài tập của ông thầy đó.
    thấy ông bảo may là mẹ tôi là người có "kênh" phù hợp với "kênh" của ông nên ông mới truyền được, chứ cũng có người không nhận được điện từ người ông truyền sang, không biết tại sao.
  9. Digital_Science

    Digital_Science Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    về môn nhân điện thì tôi đã có dịp tận mắt chứng kiến, bà mẹ tôi cách đây mấy năm bị bệnh, mổ xong người rất yếu, nằm liệt giường cả nửa năm, sau có người quen giới thiệu một thầy dưỡng sinh, ông này lúc đầu dạy bà mẹ tôi nhưng do bà yếu quá nên không tập được, ông thầy liền dùng phương pháp truyền điện (sinh học) từ người ông sang người mẹ tôi bằng cách nắm vào bàn tay (trên bàn tay có một số huyệt mà chỉ người biết mới dò ra được), sau vài tuần thì mẹ tôi đã bắt đầu tập được, nay nhờ trời bà đã qua cơn bạo bệnh và đã đi làm trở lại bình thường, hàng ngày vẫn tập những bài tập của ông thầy đó.
    thấy ông bảo may là mẹ tôi là người có "kênh" phù hợp với "kênh" của ông nên ông mới truyền được, chứ cũng có người không nhận được điện từ người ông truyền sang, không biết tại sao.
  10. chung_trinhquang

    chung_trinhquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Xin chào,
    Tôi rất bất ngờ thấy diễn đàn về Thất Sơn Thần Quyền trên TTVN. Là một môn đệ cũ của TSTQ, tôi xin đưa ra một số ý kiến cá nhân để các bạn tham khảo.
    TSTQ được người ta nói đến như là một môn võ thần bí. Nói thần bí cũng đúng bởi: nó được truyền dạy không thông qua những trung tâm như các môn võ khác; môn sinh hay tập luyện vào buổi tối ở những nơi vắng vẻ; nguyên lý của nó có nhiều yếu tố tâm linh (thờ khấn, bùa chú...).
    Hồi xưa, khi được luyện tập, bản thân tôi cũng thấy khó hiểu. Tuy nhiên, sau này được đọc nhiều hơn về Phật giáo, tôi thấy TSTQ giống như các phép tu Mật Tông ở Tây Tạng. Nó không phải là sự mê tín, mà là sự khám phá về khả năng tiềm ẩn của con người và những điều huyền bí mà khoa học hiện đại chưa giải thích được.
    Tôi chỉ tập luyện được một thời gian ngắn. Những thứ tôi được học cũng giống như smallrose_85 đã nói rất chi tiết. Tuy nhiên, những cái tôi học được từ TSTQ không phải là khả năng tự vệ (vì tôi chưa đánh nhau bao giờ từ khi học TSTQ cách đây 11 năm), mà là tôi có được đời sống tâm linh; tôi cảm được những điều mà bằng mắt bằng tay mình không thể giải thích được.
    TSTQ cũng là một môn phái như các môn phái khác. Nếu bạn nào chưa biết hoặc chưa tin rồi đi phỉ báng thì đó không phải là người học võ chân chính.
    TSTQ theo tôi là một cách tu tập theo Phật Giáo. Tuy nhiên, Tôi chưa thấy sách nào dạy hoặc nói về TSTQ, nhưng nếu các bạn muốn tham khảo về Phạt Giáo Mật Tông thì có thể tìm đọc 1 số cuốn sách như: Con Đường Mây Trắng (sách dịch nước ngoài); Giọt Hoa Trong Nắng (tác giả Văn Cầm Hải); Đường Mây Qua Sứ Tuyết...

Chia sẻ trang này