1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

sự thật về thánh vật ở sông tô lịch , do mình tự khám phá, mời các bác nghe đây là phật kể

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi trai-ban, 02/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trai-ban

    trai-ban Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    sự thật về thánh vật ở sông tô lịch , do mình tự khám phá, mời các bác nghe đây là phật kể

    sự thật về thánh vật ở sông tô lịch , do mình tự khám phá, mời các bác nghe
    6 cái cọc đó chẳng phải là trấn yểm gì mà là sáu cái cọc chôn để làm cái nhà lều ở sông tô lịch trông người đánh cá là lịch đi bắt
    chuyện là như thế này

    chuyện này xảy ra từ thời đại có đồng tiền vạn lịch, khúc sông tô lịch lúc đó còn đẹp, nước trong chú không như bây giờ , lúc đó có 1 người dân chài tên lịch đi đánh dậm bắt cá ở sông đó, thì cứ đánh phải mấy cọc nhỏ cứ đánh cá lại thấy, do ngạc nhiên, mang về đưa vợ xem hoá ra là vàng , nguời vợ tên là vạn này nổi lòng tham cũng ra khúc sông đó mà đánh cá, nhưng cứ xuống khúc sông đó thì lại dánh cá thì không tìm thấy vàng, mà cứ hễ dân chài tên lịch xuống sông thì lại tìm thấy, vợ họ vạn dâng vua vàng và nhà vua ban lệnh đóng dấu cho xây 1 ngôi nhà canh trên sông , đóng 6 cái cọc để dựng cột, canh cho người đánh chài tên lịch kông đánh cá

    thật ra khu đất có 6 cái cọc đó và các đồ dùng dưới đó, là thuộc về vợ chồng nhà vạn lịch, đất đó đã được vua ban, có lệnh của trời đất , nên mấy ông xây dựng có động vào nên bị nạn là đúng ,
    còn về chuyện có nhiều xác chết, là do nhiều năm các xác chết trôi dạt mà tới

    tôi khẳng định là có chuyện bị hại, nếu ai không tin loi tôi, chỉ cần đến đoạn sông đó, mà làm càn ( như chọc phá, hay lấy đất ở dưới đoạn sông chỗ có mấy cái cọc, hay nhổ cọc)
  2. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    1
    Hay nhỉ lại lôi chuyện này ra tán tiếp hả. Tôi thấy nói chỗ đó có 9 cái cọc đó 8 cái xung quanh 1 cái ở giữa hehe
  3. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Vậy là ở đó có rất nhiều linh hồn fiu dạt, nếu người Hà nội mà muôn yên ổn thì bỏ ra khoản 5 tỷ đúc 1 đại chuông đặc trong đền Quán đôi hàng ngày cho tiếng chuông rung để thu các linh hồn vào chuông đó. điều tôi nói này là giúp cho người Hà nội đó.
  4. proxy17

    proxy17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Chỗ đó ngày trước Đạt Ma đi qua, thấy hay nên chôn mấy cái cọc để luyên Mai Hoa Thung đó ...
    Trai-ban có khi đổi tên thành trai-call khéo lại đắt khách nhỉ?
    Được proxy17 sửa chữa / chuyển vào 11:11 ngày 02/05/2007
  5. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Xin bác giai bản. Cái vụ nhập định này của bác rồi tai được nghe thấy cái đó. Hic, hic không biết phải nói với bác thế nào nữa?
    Nhưng dù thế nào thì cũng xì top. Không mop Kun lại phải mất công giải trình. Đây không phải là lúc mang vấn đề này ra mà mổ xẻ. Close lại thôi nhé
  6. proxy17

    proxy17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Ghê wé, có tướng MOD có khác!
    Mà pa nhớ là đang ứng cử thoai nhé!
  7. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Nhà cháu hổng ưng làm MOP đâu
  8. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    1
    Đồng tiền Vạn Lịch hả, có giống thế này ko hehe.
    Đồng tiền Vạn lịch
    Thích bốn chữ vàng
    Anh tiếc công anh gắn bó với nàng bấy lâu
    Bây giờ nàng lấy chồng đâu
    Để anh giúp đỡ trăm cau nghìn vàng
    Năm trăm anh đốt cho nàng
    Còn năm trăm nữa giải oan lời thề
    Xưa kia nói nói thề thề
    Bây giờ bẻ khóa trao chìa cho ai
    Bây giờ nàng đã nghe ai
    Gặp anh ghé nón chạm vai chẳng chào.

Chia sẻ trang này