1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự thật về vụ bác sỹ bị người nhà bệnh nhân đâm chết ở TB?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi tottochan81, 19/08/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MedicineForHeart

    MedicineForHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Hum trc em cũng nghe thấy anh trưởng phòng nói về vụ này, cơ mà k hóng kĩ
  2. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Yên tâm là phòng cấp cứu bao giờ làm cũng chuẩn. Các khoa khác thì mình không nói chứ riêng cấp cứu ít nhất họ cũng phải xem qua tình trạng bệnh nhân trước đã chứ chẳng ai ngồi gọt hoa quả làm gì, ông bác sĩ 60 tuổi thì còn thèm nhạt gì miếng ăn mà đổ cho họ như vậy.

    Nói chung người nhà bệnh nhân hầu hết là thiếu kiềm chế, chỉ biết lo cho tình trạng của ngưòi thân. Bác nào rảnh vào bệnh viên 1 hôm xem ngưòi nhà bệnh nhân ra sao: Đứng ngồi trước cửa phòng cấp cứu, nhòm qua khe phòng mổ cấp cứu, một bệnh nhân đi vào đi theo chục người nhà hỏi loạn lên làm vướng bận bác sĩ... Còn rất nhiều trường hợp tương tự...

    Bác sĩ hành nghề mình tin là có y đức nhưng một tay chắc chẳng che được cả bầu trời, nếu cứu được thì không sao, không cứu được thì chuyện nọ chuyện kia, chẳng lạ lắm...
  3. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Sinh nghề tử nghiệp thôi.
    Bạn Zarg nói đúng đấy, nhiều khi bsỹ cũng phát điên với người nhà bệnh nhân luôn ấy chứ
  4. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    các ông sao cũng chửi đc, các ông thử bỏ 1 ngày ra ngồi quan sát xem bác sĩ một ngày phải khám cho bao nhiêu bệnh nhân? Công việc căng thẳng, lương ba cọc ba đồng (làm nhà nước ko phòng mạch hỏi xem người ta lương bao nhiêu?)...trách nhiệm cao, sai một li đi một dặm rồi môi trường làm việc toàn máu mủ, vi trùng, bệnh hoạn, rồi thức đêm trực ca kíp v.v....ngồi nghỉ một tí thì lại có người nhà bệnh nhân chạy vào hỏi cái này cái nọ...các ông làm việc như thế thì các ông có thấy căng thẳng và bực bội ko? Người ta toàn chửi bác sĩ, y tá cau có nhưng thử hỏi là cứ đi năm ba bước lại có người túm lại hỏi cái này cái nọ xem có bực ko? Còn việc hối lộ thì ngành nào mà chẳng có, số tiền lót tay cho bác sĩ so với số tiền lót tay dự án công trình có đáng là cái gì???
  5. Superdream

    Superdream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    "Tôi hỏi các đồng chí, nếu bác sĩ nào làm sai rồi cũng bị kỷ luật thì thử hỏi làm gì có bác sĩ mà cứu giúp người dân " [r23)].

    [:D]
  6. bupbehanqu0c

    bupbehanqu0c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2009
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0

    em không an tâm chút nào khi chính người thân của em đang trong tình trang nguy kịch, bị bệnh, khi máu ra nhiều mang tới bệnh viện để cấp cứu kêu hết bác sĩ này tới bác sĩ kia đều ko ai ngó ngàng tới. Em còn ân hận mãi chỉ vì người nhà mình không biết bỏ phong bao đưa cho họ mà giờ người thân đã không còn nữa. Những ai đã và đang trong tình trạng vào viện gặp những bác sĩ không tốt cứ muốn có tiền mới chữa bệnh đều sẽ bức xúc và hỡi các bác sĩ đc học hành và làm nghề cứu người hãy nên nhớ rằng gieo gió thì gặp bão. Đừng nghĩ mình nắm trong tay sinh mạng của người khác mà muốn thế nào cũng được. con giun xéo lắm cũng quằn, có ngày sẽ gặt quả thui ạ.
  7. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.611
    Đã được thích:
    9
    Thực hư chuyện này mình không biết thế nào, nhưng mình nghĩ, rất có thể đó là sự thật

    Có người nói nên thông cảm với bác sĩ, mình nghĩ có lẽ người ta chưa phải vào bệnh viện, hoặc người nhà chưa có ai phải vào bệnh viện. Mình không phủ nhận rằng bác sĩ họ làm việc mệt mỏi, mệt với bệnh nhân, còn mệt với cả người nhà bệnh nhân nữa, nhưng không thể vì thế mà biện minh cho những thái độ xử sự dửng dưng, đôi khi bất nhân của họ được, có nhiều bác sĩ coi mạng người như trò đùa, không hề nhiệt tình cứu chữa hết mình, dù bệnh nhân đang rất nguy kịch

    Làm nghề nào cũng có đặc trưng riêng. Có nghề ít vất vả, có nghề khổ cực. Đã lựa chọn nghề đó, thì phải chấp nhận. Không thể bao biện là vì mệt mỏi đến mức quên đi cái mục đích của nghề mình lựa chọn, tự cho mình quyền thờ ơ, dửng dưng. Thông cảm thì cũng ở mức độ nào đó thôi

    Nói thật là chúng ta đã quá quen với hiện tượng lót tay cho bác sĩ. Sống với cái sai nhiều, nên nghiễm nhiên coi cái sai và những hiện tượng chướng tai gai mắt là việc bình thường, thậm chí là đúng đắn, nghĩ cũng hài hước thật!

    Một người mình quen biết, bị tai nạn, đưa vào VĐ bị phán 1 câu xanh rờn: "Sắp chết rồi, ko cứu được!" và đưa vào nhà xác. May thay người nhà chợt nhớ ra có quen với 1 ông trưởng khoa nào đó trong bệnh viện, thế là sau đó lập tức được can thiệp. Giờ cô ấy đi lại bình thường, ko sao cả

    Ai đã từng ốm đau, phải vào bệnh viện, hoặc từng phải chăm người nhà trong bệnh viện, mới thấy hết được nỗi bất bình, và cả nhục nhã nữa. Có thời gian mình chăm người bệnh, ngày nào cũng chứng kiến ít nhất 1 cái chết, mới thấy rùng mình sợ hãi, vì đôi khi bệnh nhân chết do bệnh tật, nhưng cũng nhiều trường hợp, là do thái độ dửng dưng, thờ ơ của bác sĩ

    Thế nên, sẽ chẳng có gì khó hiểu hay quá vô lý nếu câu chuyện kia là có thật. Em trai bệnh nhân còn trẻ, nóng tính, khó kiềm chế nổi bản thân, nên đã dẫn đến sự viện đáng tiếc ấy. Tất nhiên, em trai bệnh nhân phạm tội giết người, không thể bào chữa gì nữa. Nhưng người nào thật sự từng rơi vào trường hợp uất ức như anh ta, thì cũng có thể phần nào thông cảm
  8. ViewMyWebcam

    ViewMyWebcam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    1
    Cuôi cùng bác sỹ đã hy sinh đang được làm thủ tục công nhận là Liệt sỹ
    Con gái bác sỹ đã đc vào biên chế
    bác sỹ bị thương được khen thương
    Một bênh nhân đã ra đi vì bác sỹ bận ăn hoa quả
    Một người nhà bệnh nhân vì bức xúc không kìm chế được đã gây ra hậu quả nghiêm trọng
    Tóm lại Không có lửa làm sao có khói, có thể vụ việc này báo chí mới chỉ nêu ra một chiều
  9. DaitaTre

    DaitaTre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2008
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Bọn bác sĩ bây giờ 10 đứa thì 9 đứa giống như đao phủ.
    Ai đã từng đưa người nhà vào cấp cứu ở bệnh viện rồi thì sẽ biết bọn nó tàn ác và khốn nạn đến thế nào.
    tất nhiên là bác sĩ thì không thể giết người như đao phủ
    nhưng chúng nó giết người bằng sự kém chuyên môn, sợ trách nhiệm, quan liêu, thậm chí còn hống hách nhục mạ cả bệnh nhân.
    bản thân tôi đã từng vào bệnh viện cấp cứu vì bị biến chứng của 1 vết mổ và chịu đựng sự quan liêu của tên bác sĩ trực cấp cứu.
    Tôi đã nói đi nói lại về tình trạng bệnh của mình và tưởng rằng nó sẽ nghe.
    nó cũng cho tôi giường nằm, truyền nước...tôi yên tâm
    nhưng không ngờ 3 tiếng đồng hồ sau tôi phát hiện nó không hề biết tôi bị biến chứng vết mổ (thực ra nó có thèm nghe gì đâu). khi nó hỏi lại tôi đành phải nhấn mạnh 1lần nữa nó mới à..lên một tiến rồi nói tỉnh bơ: Tại sao không nói từ đầu?
    ăkc....b-(
    May mà tôi có người nhà cũng tận tình đi theo chăm sóc nên mới được quan tâm thế chứ không thì chắc thằng bác sĩ đó nó chuyển tôi vào nhà xác mà vẫn không biết bệnh tật thế nào..
  10. Casanova_86

    Casanova_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Xã hội Việt Nam chán quá! Hic đọc mà đau lòng cho 2 anh em!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này