1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự thật ...

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi thanchet13, 14/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanchet13

    thanchet13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Sự thật ...

    Đã lâu rồi ta không lên mạng ,không ngồi hàng giờ để thả phanh mà gõ mà viết ,để nhớ và cũng để quên ...
    Ta không biết mình đang cố tình lảng tránh ,cố tình chốn chạy ,ruồng bỏ tất cả để bình thản sống ,để lạnh lùng bước đi hay ta đang sống thật với chính con người mình với tất cả .Ta không biết ,sự thật là câu hỏi đó quá khó cho ta .
    Sự thật ! Đó là gì nhỉ ,phải chăng đó là tất cả những gì đã và đang tồn tại với tính pháp lý được hợp pháp hoá bằng văn bản ,bằng chuẩn mực mà xã hội công nhận .
    Có lẽ là thế và có lẽ cũng là hiển nhiên .Nhưng sự thật cũng có nhiều ,sự thật chung và sự thật riêng ,sự thật cá thể và sự thật về tổ chức ...Nói về sự thật ,chắc hẳn người ta không thể đồng nhất tất cả và cũng chắc rằng không thể nhìn nhận đánh giá nó trên một nền tảng chung .
    Có lẽ điều đó cũng là đúng ,bởi sự thật đôi khi là giả dối và giả dối đôi khi lại trở nên là sự thật đúng đắn .Ai ,ai có thể chứng thực được điều đó ,ai có thể chứng thực được "sự thật" khi mà nó đã được hợp pháp hoá dẫu nó là sai ? Ta không biết ,ta không biết nữa bởi chính ta cũng đang cố kiếm tìm cho mình điều đó ...Ta cần ,thậm trí rất cần điều đó ,nhưng ta phải làm gì để có thể đòi lại cho mình sự thật kia khi mà nó đã bị làm sai lệch ,khi mà mọi người đều coi là đúng và đôi khi cả ta mỏi mệt chấp nhận đó là sự thật .
    Con người ta ,sống giả dối ,sống vô hồn vô cảm .Có phải chăng là bởi thế mà ta cũng phải đón nhận những điều đó ,để được hiểu cảm giác của sự giả tạo ,để đạt được dễ dàng hơn điều mà ta mong muốn đó là xoá nhoà hình ảnh thật của ta ?
    Sự thật chung sẽ chẳng bao giờ làm ta quan tâm ,nhưng đồi với chính mình thì có lẽ ta chưa bao giờ lơ là ,và chưa bao giờ đi chệch hướng để tạo dựng cho mình sự thật về ta trong mỗi người .Phải chăng điều đó là không được ,phải chăng điều đó mang nặng chủ nghĩa cá nhân mà xh ta đang xây dựng không thể chấp nhận nên ta mới như thế này ,nên thường xuyên mọi người và cả chính ta đặt câu hỏi " sự thật ta như thế nào ? Ta ra sao ? "
    Sự thật :Ta muốn nói rằng ta không thích mùa đông bởi nó làm ta tê tái ,nó làm ta trở nên càng cô quạnh ...cái giá lạnh đó làm ta trở nên ủ rũ ,sự thật ta không thích những cơn mưa bởi nó là sự vô tình ,nó cuốn sạch những điều mà ta yêu thích ,nó mang đi những chiếc lá :người bạn chân thành và cũng là duy nhất của ta ...Sự thật ,Sự thật là ta yêu em nhưng ta không thể nói ra điều đó ,sự thật là ta muốn em vẫn bên ta dẫu ta cố gắng vô tình với em ,ta mong em vẫn nói những lời động viên hay vẫn ở bên ta dẫu ta không bao giờ thay đổi ...Sự thật ,ôi có bao điều ta mong muốn thú nhận và muốn chứng thực cho mình ,vậy mà ta giờ đây không biết làm thế nào để thay đổi ...
    Người ta thường nói ,sự thay đổi dường như là không thể nếu nó đã trở thành bản chất ,trở thành thường xuyên trong cuộc sống .Ta phải tin hay tin tưởng vào sự thay đổi ?
    Sự thật ,ta không biết thực sự đó là gì nữa .Ta mệt mỏi bởi chính nó ,và cũng mệt mỏi khi phải chấp nhận tất cả là sự thật ...
    Sự thật cho riêng mình ,có lẽ còn rất lâu nữa ta mới có thể tìm cho mình ,nhưng giờ đây một sự thật là mùa đông sắp đến ,sự giá lạnh sẽ bao trùm ...và sự thật là ta đang uống từng ngụm bia dẫu nó làm ta co rúm ,ngờn ngợn ..vì lạnh .
    Ôi! Sự thật nó êm ái quá và cũng phũ phàng quá ...

    ...sau con mua troi lai sang ..
  2. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Sự thật ư ?
    ....................................................................................................
    1. Sự thật là đọc một hồi thì thấy hơi khó hiểu, bởi vì nhận định ở đây mang tư tưởng và tình cảm sâu sắc quá !
    2. Sự thật là viết lại thế này không biết có làm lạc ý người viết ko?
    3. Sự thật là cái chữ TÌNH trong bài viết muốn nói ra nhưng lại nói qua cảm nhận về chữ THẬT.
    4. Sự thật và giả dối luôn luôn đi kèm với nhau, và tìm kiếm chính là mục đích của cuộc sống.
    5. Có câu : Sự giả dối giết chết niềm tin, nhưng sự thật trắng trợn cũng đâu làm nó sống đc.
    6. Sự thật là ước mơ : Tại sao fải GIẢ DỐI ?
    7. Sự thật chẳng qua là mong muốn đc thẳng thắn, nói điều muốn nói và ko fải che đậy bằng thế này thế khác !
    8. Sự thật : Thực hiện không khó, nhưng fải đi từ sâu thẳm tâm hồn, trái tim và khát vọng THẬT với nhau !
    9. Nói về sự thật như thế này mới là 1 fía .
    10. Sự thật cũng đơn giản thôi mà. Cái quan trọng khi hiểu những điều trong cuộc sống là fải sống đẹp và chân thành !
    MNF ... Em Yêu Shinichi Nhất Trên Đời ... MNF
  3. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Có một sự thật rõ ràng nhất là đáng ra bài viết này nên được viết trong topic " Lắng nghe cảm nhận về cuộc sống" Như thế hay hơn!



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương

Chia sẻ trang này