1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự thay đổi khi lựa chọn người yêu qua ***.

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi boy2004, 05/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boy2004

    boy2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    Sự thay đổi khi lựa chọn người yêu qua ***.

    Trước đây em nghĩ, người yêu mình là người có khuôn mặt, tính cách làm cho mình rung động.
    Nhưng bây giờ, lại phải là 1hình thể hấp dẫn nữa:, ngực đầy đẹp, mông tròn... . Nhìn mấy em mà gầy gầy, ngực nhỏ, thì cho dù khuôn mặt xinh, em cũng ko ấn tượng mấy, thường nói câu: Ngực nhỏ là vứt.
    còn các bác?
  2. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích sự cân bằng giữa các phần ... Chỉ vừa đủ , không to mà không nhỏ ... Quan trọng nhất khuôn mặt người yêu tớ muốn phải dễ thương và đáng yêu , chả cần xinh quá ... chiều cao tầm 1M6 , còn ngực và mông không quá nhỏ , nhưng cũng không cần to .... Vừa vừa thôi .... Ngực nhỏ thì đúng là vứt ... Nhưng to quá cũng vứt ...
  3. OGO

    OGO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Vâng, đây chắc chỉ là sự thay đổi trong mục đích của bác khi kiếm "người yêu" thôi đó mà. Hồi xưa bác tìm girlfriend. Còn giờ bác tìm partner.
    Em nói thế đúng phỏng ạ?
  4. titeuf

    titeuf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    .........Chú cứ yên tâm. Đến lúc mấy em ý lấy chồng rồi có con thì.........sẽ béo ra và trắng lên.......đẹp lắm. Ngày trước em người yêu cũ của tui chỉ được mỗi cái mặt xinh và lúm đồng tiền + da trắng. Đến khi em ý đi lấy chồng và sinh con (không phải con tui nhé).........em ý béo trắng hồng ra, người ngợm đẹp thế không biết nữa.....làm mình cứ tiếc hùi hụi...........hichcihcichichi
    ...........Chú nên nhớ câu các cụ dậy ngày xưa "Gái một con trông mòn con mắt"
  5. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    hoá ra các bác yêu nhau vì hình thể ạ ? Em tưởng tính cách, tâm hồn mới quan trọng chứ ạ
  6. teenagedirt

    teenagedirt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Tâm hồn thì quan trọng rồi nhưng mà ko thể lúc nào cũng ngồi cạnh nhau mà ngắm vẻ đẹp tâm hồn của người yêu rồi...Vì đêk thấy nó tròn méo thế nào đâu...
    Tớ cũng công nhận nam giới ko đẹp trai thì ko sao...Chứ gái là fải xinh và fải quyến rũ gợi cảm ở mức độ nhất định..Thế thì mới giữ chân được chàng..Chứ cái kiểu soul em đẹp bodì em xấu là vứt
    Còn chú boy2004 thì ngực thế nào với chú là vừa..Ngực to dĩ là fải đẹp nhưng mà nhỏ cũng có cái đẹp riêng của ló...chú đừng xôi thịt wá
  7. OGO

    OGO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Em Teen này nói bậy rồi. Ai cũng có 1 cái khiếu thẩm mĩ cả. Con gái cũng vậy mà con trai cũng vậy. Chị mà con trai ko có cái gì để gọi là "cá tính" thì quên đi, đừng có mơ yêu đương gì cả với chị
    Cũng chả ngồi mà yêu được cái thùng nước lèo và hơi thở toàn mùi thuốc lá của các bác được. he he. Cũng phải có cái gì đó attract mới iu được chớ
  8. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Ko hẳn thế đâu bạn à! Tuỳ vào tính cách nữa nếu người bạn thật sự thích thì bạn sẽ ko quan tâm tới thể hình đâu!
  9. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    thật đấy, chả nhẽ yêu lại căn cứ vào hình thể . tính cách, tâm hồn của người ta mới quan trọng chứ. Zời, chả mấy chốc lại già ngay ấy mừ, lúc đấy cũng khó đẹp đc lắm, chả nhẽ lúc ấy lại bỏ nhau ag`
  10. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    lúc mới biết cần mặt đẹp - tính cách hay hay chút - lúc yêu rồi cần hình thể đẹp - tính hay chút - mặt không quan trọng ! chấm hết ! khứa khứa !

Chia sẻ trang này