1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự thay đổi khi lựa chọn người yêu qua ***.

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi boy2004, 05/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. teenagedirt

    teenagedirt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Chị yêu nhầm nhọt trồng trọt...Bẻ cong queo post của em rồi...Em nói ko cần đẹp trai chứ em có nói gì liên quan đến tính cách đâu....
    Em là em thấy gái mà có hương ko sắc thì cũng buồn lắm...
    Chứ cứ ngồi vỗ ngực là mình tính hay mà mặt mũi Chung Vo DIệm thì cũng ko được hay lắm nhỉ
  2. f00l_a_kiss

    f00l_a_kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    đấy là ngày xưa các bác vẫn còn bé, mặc váy ra đường tàu trồng cây chuối vài nhát...còn bác trai bình tĩnh đạp xe đạp 3 bánh ra tặng kẹo mút.....nên cái rì bác cũng chỉ ngắm có một nửa thôi..... ngày xưa em đi học mẫu giáo thick một bạn nam, hôm nào cũng vác ghế ra ngồi cạnh bạn ý mỗi khi học hát khao khát nó chỉ đến thế....
    nói vui thế thôi , chứ với em hình thể đóng vai trò nhất định trong việc trọn đối tác ( ko quan tâm đến khuôn mặt đẹp hay xấu ) .... con gái dù có khuôn mặt đẹp đến mấy, mà body chỉ đẹp bằng 4/10 khuôn mặt thì em cũng ko có hứng thú lém.....( nhưng bác gái nào mà tâm hồn cao thượng như cô trân chân, chắc em chạy mất dép mất )..... em thấy thế này này, body đẹp nhưng khuôn mặt xấu còn dễ chữa dễ dấu, chứ béo phây phây thì không biết dấu vào đâu cơ, thế mới khổ....
    con trai thêm điểm nên chú trọng đến ngoại hình một chút, chứ còm nhom, tong teo, dáng đi xấu dù cái đầu có chứa chất xám hay bean curd thì cũng hơi bị thất vọng....
    nói cho cùng ***ual appealing vẫn đóng yếu tố quan trọng
  3. Mjnicklove

    Mjnicklove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Em không biết là tại body các bác quá đẹp hay là tại người em xấu nên đòi hỏi nó đơn giản hay thế nào .Em thì chỉ nghĩ là em dont love a girl because she is beautiful , she is beautiful because em love her , hehhe , mà nguyên tắc của em là phải love thì mí có *** , cho nên lúc nào em cũng thấy người yêu em tuyệt vời nhất , Nói hơi nghịch tí , nếu cái của người yêu em nó nhỡ nhỏ thì cái đó nó thành chuẩn mực với em luôn , trái mí chuẩn mực là không đẹp .
  4. boy2004

    boy2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    Vậy em không thích 1 người chồng sung mãn àh?

Chia sẻ trang này