1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự thay đổi về cách nhìn nhận TY của tôi !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi milusansiro, 08/06/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. milusansiro

    milusansiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Sự thay đổi về cách nhìn nhận TY của tôi !

    E hèm ...!! Kể ra thâm nien yêu đương của tôi cũng chưa dài .Tuy nhiên cũng đủ để tôi tổng kết,so sánh ,và thấy được sự thay đổi trong cách nhìn nhận tình yêu của tôi,nói ra những điều này để xem có ai cũng có những thay đổi giống như tôi không.
    Giai đoạn thứ nhất, đó là giai đoạn yêu đương thời cắp sách đến trường đóng đinh với thứ tình yêu trong sáng, không tính toán ,lãng mạn tuy nhiên cũng dồng hành với những lần đau đến xé ruột ,xé gan vì thất tình,giai đoạn này yêu tôi chả biết trời đất là đâu, có khi còn giảm cả sự quan tâm đến bạn bè, gia đình !
    Giai đoạn thứ 2 ,giai đoạn đi làm,đã có sự thay đổi trong con người tôi, với những bon chen ,thực dụng của cuộc sống thực tế XH ,những điều này dần dần cũng đá bay mọi sự trong sáng, vô tư trong con người tôi,cả trong suy nghĩ chung cả về cách nhìn nhận tình yêu.Giai đoạn này quan điểm về tình yêu của tôi trở nên lý tính hơn ,không còn cảm tính nữa.Trước kia thì tôi chỉ suy nghĩ đơn giản là cu khi nào yêu thì lăy,còn bây giờ thực dụng hơn có khi cũng chẳng cần yêu lắm miễn là dáng chuẩn,xinh,sang,có địa vị XH, tốt, gia đình cơ bản và ...đặc biệt là .....biết sinh đẻ là ổn !!! (Hiiii...noi ra điều này các bạn sẽ nói tôi thô,tuy nhiên đó lại là vấn đề thực tế cũng nóng bỏng lắm,mà ko thực hiện tốt điều này thì e rằng khó tồn tại lắm ).Giai đoạn này công việc đã choán hết cả thời gian rồi nên thời gian cho tình yêu cũng chẳng còn nhiều ,giai đoạn này có lẽ con người tỗi đã trở nên thực dụng hơn nên có lẽ vì thế mà trái tim tôi cũng trở nên chai lì ,kể cả sau mỗi lần chia tay tôi cũng ko còn cảm thấy đau đớn gì ! Chỉ sau 1 ,2 ngày thôi là ổn !Đièu mà thời đi học tôi phải mất đến vài tháng mới nguôi ngoai được !
    Đấy con đường dẫn tôi từ con người tốt trở thành kẻ....xấu xa trong tình yều là như vậy đấy !! Không biét có ai giống tôi ko!
  2. milusansiro

    milusansiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0

  3. milusansiro

    milusansiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0

  4. milusansiro

    milusansiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0

  5. milusansiro

    milusansiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0

  6. CrazyMan

    CrazyMan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2001
    Bài viết:
    3.161
    Đã được thích:
    9
    Khoá topic với lý do: Spam
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này