1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SỰ THOÁI HOÁ CỦA NHẠC POP : Đúng hay Sai?

Chủ đề trong 'Nhạc Pop' bởi Irish, 24/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    SỰ THOÁI HOÁ CỦA NHẠC POP : Đúng hay Sai?

    Xin nói trước đây không phải một diễn văn đả kích, mà chỉ là một bài phân tích nhỏ.
    Trước hết xin phân tích về mặt âm học (xin đừng nhầm với âm nhạc) của nhạc Pop. Nhạc cụ chính của Pop thuộc loại synthesizer, trong đó chủ yếu là organ điện tử và trống điện tử. Các nhạc cụ của Pop thường hoạt động trong âm vực vừa phải, không trầm như Jazz và không sắc như Rock. Tần số này tác động một cách dễ chịu lên tai nghe, vì thế khi nghe nhạc Pop người ta không cần phải có một sự đối phó về thính giác.
    Ca từ của Pop cũng thuộc loại easy listening. Các chủ đề thường thấy là tình yêu, tình bạn, tình đồng loại,... Có thể nói đó là những chủ đề lý tưởng, hkông có gì đáng chê trách.
    Hai đặc tính cơ bản đó của nhạc Pop trở thành một lợi thế để lôi kéo số đông. Pop trở thành một thứ nhạc hiện diện khắp nơi. Bạn có thể chơi một ca khúc Pop trong một chuyến picnic hay lúc lúi húi lau nhà bởi vì vocal là thành phần số một của bất kỳ ca khúc Pop nào. Sở dĩ như thế là do các nhà viết ca khúc sử dụng những hợp âm đơn giản cho các ca khúc Pop. Dễ nghe, dễ chơi và dễ hát nên Pop không khó khăn gì khi hoà vào công chúng ở mọi tầng lớp. Cái tên Pop (Popular) ra đời là vì thế.
    Ý nghĩa của từ Pop rất rộng nên trong nhạc Pop hàm chứa nhiều thể loại cụ thể khác nhau như disco, dance,... Giai đoạn tiên khởi của Pop chứng kiến sự ra đời của nhiều tên tuổi lớn như ABBA, The BeeGees, ... Các ca khúc của họ giàu tính nhân văn, rất sâu sắc và dễ đi vào lòng người. Ai có thể quên được những Winner Takes It All, Dancing Queen của ABBA, những How Deep Is Your Love, First Of May, Words của The BeeGees. Pop giai đoạn tiên khởi gắn bó mật thiết với Rock n' Roll.
    Giai đoạn sau đánh dấu thành công của M. Jackson, Madonna, Pet Shop Boys, Roxette,... Đáng chú ý nhất là những cách tân ngoạn mục của M.Jackson. Các hit của anhn như Billy Jean, Bad, Thriller thật sự là những dấu son trong lịch sử nhạc Pop.
    Giai đoạn thứ ba, tôi xin được gọi là giai đoạn Tiền Boyband. Bởi vì trong giai đoạn này xuất hiện những boyband đầu tiên là New Kid On The Block và Take That. Những ca khúc như Babe, Love Ain't Here Anymore của Take That và Tonight, Step By Step của NKOB là những tác phẩm xuất sắc. Các màn nhảy múa đã được NKOB đưa vào các video clips của họ.
    Giai đoạn thứ tư là giai đoạn hiện nay, khi mà các ABBA, The BeeGees, M.Jackson đã dần dần rút lui thì làn sóng TeenPop (hàm chứa boyband lẫn girlband) trở nên rầm rộ. Đây là thể loại của lớp thiếu niên (teen-age) hiện nay. Âm nhạc trở nên hời hợt, ca từ trở nên uỷ mị và sáo rỗng. Âm thanh của teenpop đầy tính dance. Trò nhảy múa trở thành một thành phần chính ăn khách (tôi xin bàn về điều này trong một bài khác). Thể loại này cũng ngây ngô như lứa tuổi của đám trẻ. Nhưng điều quan trọng là họ chấp nhận.

    Như thế phải chăng nhạc Pop đang trở nên thoái hoá? Tôi đặt ra câu hỏi này bởi vì bên cạnh teenpop còn xuất hiện không ít các tên tuổi quan trọng của làng Pop như Celine Dion, The Corrs, Natalie Imbruglia,... Những tên tuổi như Madonna, Phil Collins vẫn toả sáng. Thử hỏi phải chăng teenpop chỉ là một sản phẩm kỳ dị như bao sản phẩm kỳ dị khác của thời hiện đại, hay nó là một hướng phát triển tất yếu của nhạc Pop?

    Nhạc Pop đang trở nên thoái hoá : ĐÚNG hay SAI?



    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly
  2. booty_delicious

    booty_delicious Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Chữ xanh lè đọc muốn lọt tròng luôn ..........
    theo bác thì sao ........ ý bác muốn gì về nhạc POP hiện đại bây giờ .......... đó là sự kết hợp sáng tạo , có thể được coi là phong cách mới .......... sao bác lại nói thoái hoá .......... vậy bác hãy nghe các bài về 1900 hồi đó thử xem ........ fải khác nhau chứ .... thời gian thay đổi , con người thay đổi ..........
    - Bây giờ bác muốn các nhóm nhạc trở về tình trạng có thể nói là nguyên thủy sao ..........
    Bác ơi ........... bây giờ là năm hai ngàn lẻ hai ..... 2002 .....
    không fải 1900 hồi đó nữa ...........
    Ha a Ho o Thought You'd Get The Money Too Greedy Mother****ers Try To Have Your Cake And Eat It Too
  3. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Không thể gọi cái mới là cái phát triển.
    ]Pop hôm nay là cái gì đó bế tắc và sáo rỗng.]


    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly
  4. Azkazukin

    Azkazukin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Irish nói quá đúng, vote cho 5* nhé
    Nhạc pop của những năm xa xưa mới gọi là pop đích thực còn pop bây giờthì.... cái tên teenpop cũng đủ để khái quát rõ cái thể loại này rồi.Hời hợt và mang tính thương mại rõ rệt, tôi ko hiểu rõ lắm teen pop là nhạc dành cho tuổi teen hay nhạc do tụi teen hát, có lẽ cả hai.Trong khi nhạc pop ngày xưa là dành cho tất cả mọi người.Bi giờ nhạc pop làm ăn theo kiểu thương mại hoá, các nhạc sĩ sáng tác theo kiểu gà đẻ trứng, cho nên nhiều bài hát nó nghe cứ rưa rứa nhau có khi chắp đoạn chorus của bài này vào verse của bài khác cũng chả biết. Các ca sĩ bây giờ ra sân khấu cho người ta ngắm chứ ko phải nghe nữa.
    Nếu như booty theo kiểu ngày xưa nó phải khác bây giờ thì cái sự khác kiểu xuống dốc ấy có đáng hoan nghênh ko? Ngày xưa pop và rock đứng ngang hàng với nhau ko có sự cạnh tranh vì mỗi loại có cái hay riêng còn bây giờ rock fan có quyền to mồm chửi teenpop, đó là minh chứng rõ ràng nhất cho sự thoái hoá còn gì.
    Azkazukin
  5. booty_delicious

    booty_delicious Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Đây là cảm giác của các bác thôi ..........
    Chứ người ta đâu có thấy gì đâu ........
    Vậy các bác đang nghe nhạc như thế nào vậy ?!?
    Ha a Ho o Thought You'd Get The Money Too Greedy Mother****ers Try To Have Your Cake And Eat It Too
  6. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    có thế mà cũng phải hỏi... đương nhiên là sai zồi... vì zòng TeenPop mới đối với 1 số người như bạn thì có thể thấy chả za zì... nhưng đối với những người khác như tớ thì lại thấy nó là tất cả... thế thì làm sao mà gọi là thoái hoá được? Thêm chữ "Đối với tôi" hoặc "Đối với 1 số người" vào cái tên chủ đề của bạn đi... zồi tớ tặng cho 1 chữ "Đúng" cho vui lòng nhé :)
    Mel C & Mel V rulezzz this Mellennium hehe
  7. Azkazukin

    Azkazukin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    đây là người ta phân tích cho mà nghe ko ai có thể nói bài phân tích của irish là sai, còn những người cứ bảo thủ như booty hay mellywee là những người chẳng hiểu gì về âm nhạc cả. Nếu có tài thì thử post một bài tử tế bảo vệ dòng nhạc của mình đi coi nào.
    Hai người post bài như thần kinh thảo nào tự khen nhau là phài.
    Azkazukin
  8. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với Azkazukin. Chưa kể đến phần âm nhạc, thì bạn cũng lập luận tốt lắm rồi. Tôi thấy người ta thường bảo thủ như thế, không riêng popfans mà cả rockfans cung thế. Ngày xưa tôi cũng nghe nhạc Pop, nhưng Pop ngày nay không còn chỗ đứng trong tôi nữa. Tôi vẫn yêu thích những tên tuổi ngày xưa. Âm nhạc không có khái niệm lỗi thời, chỉ có những kẻ nghe nhạc theo mode mới nghi thế. Thế giới vẫn tôn vinh Frank Sinatra hay Jimi Hendrix đấy thôi. Còn những West Life, những Britney Spears biết đến bao giờ mới có chân trong The Hall Of Fames? Nhạc cổ điển là một phần thông điệp tiêu biểu mà loài người phát vào vũ trụ, như là sự đại diện cho nền văn minh Trái Đất, đó là bản giao hưởng số 9 của Ludwig Van Beethoven.
    Và tôi xin nói rằng : Hãy lập luận chứ đừng dùng ngôn ngữ theo kiểu tung hoả mù.

    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly
  9. lonelyghost18

    lonelyghost18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.398
    Đã được thích:
    0
    Bác Irish thật là có sự hiểu biết nhiều về âm nhạc.
    Phần phân tích về âm học của Pop của bác thì miễn chê.
    Nhưng ngay cả phần phân tích của bác về âm học cũng chỉ đúng với Pop trong nhưng thập niên trước đây chứ ko phải là Pop bây giờ.Theo tôi,tuy bây giờ Pop vẫn là 1 thể loại nhạc dễ nghe nhất,các bài hát dựa trên Vocal là chính,vẫn là 1 giọng hát nổi bật trên nền nhạc và background hỗ trợ.Tuy nhiên bây giờ,tầm quan trọng của background lại vô cùng quan trọng,nhiều khi nó quyết đình độ hay của bài hát (cái này thì nó gần gần giống với Rock Ballad).Chính vì khả năng phối âm hoàn hảo như thế khiến cho các boyband và girlband nổi lên .Tôi có thể khẳng định rằng khả năng vocal background của teenpop bây giờ hơn hẳn so với các bậc tiền bối (tôi thấy các bài hát của BSB và Westlife thể hiện trình độ này rất cao).Tuy nhiên các bài hát này lại ko phải được xây dựng trên những hợp âm đơn giản như trước kia nữa ,mà mỗi bài hát là cả 1 sự đầu tư vô cùng công phu,chính vì thế ta có thể gặp rất nhiều bài hát Pop mang sự xen lẫn của các thể loại khác(R&B,Rock hay thậm chí cả Rap-Five là 1 ban nhạc đã kết hợp rất thành công Pop và Rap).Quả thực Pop ko còn dễ hát như trước kia nữa(các bác hát thử How did I fall in love with u của BSB xem),thế nhưng nó vẫn lôi cuốn nhiều người(vì dù sao nó vẫn là thể loại nhạc dễ hát nhất).
    Còn về Lyric,vẫn là những vấn đề căn bản trong đời sống thôi,nhưng Pop bây giờ đường như nghiêng hẳn về vấn đề muôn thủa là Tình yêu (thế có gì là sai cơ chứ,vì dù sao đó cũng là 1 Hot problem cơ mà).
    Còn dancing,đúng,có thể nói 1 tiêu chuẩn hàng đầucủa TeenPop là nhảy đẹp,thế nhưng nếu họ ko hát hay,ko có trình độ thì họ sẽ bị đào thải ngay tức khắc.Mà hơn nữa vũ đạo đã và đang trở thành 1 thành phần ko thể thiếu của Pop,nhờ nó mà các Pop Show trở nên hấp dãn ,cuốn hút hơn ,chứ chẳng như trước kia,các ca sĩ chỉ biêt đứng 1 chỗ hát (như videoclip I just call to say I love u đó).Mà bản thân người đầu tiên đưa vũ đạo vào Pop chẳng phải là M.Jackson với Moonwalk của mình đó sao.
    Cuối cùng,Irish nè tui nghĩ có thể do hiện trạng những ban nhạc Pop xuất hiện nhiều quá (như nấm sau cơn mưa )đã khiến ông nghĩ vậy.Tôi nghĩ những ca sĩ Pop nào ko có khả năng thực sự thì sẽ bị đào thải thôi.Chính vì thế xu thế của Pop luôn luôn là tự hoàn thiện mình,chứ ko phải là thoái hoá.
    Somebody better put you back in your place
  10. booty_delicious

    booty_delicious Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Mệt các bác wá ..........
    Các bác muốn và bác người ta có cảm nhận của các bác sao ý !?!!!!!!?!!!!!!!
    Còn bác Azkazukin kì wá
    -đây là người ta phân tích cho mà nghe ko ai có thể nói bài phân tích của irish là sai, còn những người cứ bảo thủ như booty hay mellywee là những người chẳng hiểu gì về âm nhạc cả. Nếu có tài thì thử post một bài tử tế bảo vệ dòng nhạc của mình đi coi nào.
    Hai người post bài như thần kinh thảo nào tự khen nhau là phài.
    Đọc cái dòng này xong rồi thấy tức cười wá
    ý bác là chê B ( và mellywee ) i mean ...... dốt nát không có tài để post bài lên bả vệ dòng âm nhạc này sao .
    Há ha ! Bộ rảnh sao . còn nhiều chuyện fải làm lắm chứ . Nhạc là chỉ để giải trí thôi nhé ! chứ không fải là nhăn trán suy nghĩ mệt óc cho mấy cái nhạc này đâu nhé ! Fan là Fan
    - Cái câu này B nghĩ là nó chứa nhiều hàm ý lắm đấy ..... nó chê trách này ..... khi dễ này ....... tự cao tự đại này
    - Hell care ........!
    - Bác giỏi wá fải không ........ sao không đi làm ca sĩ or viết nhạc đi , có tài lắm fải không ! Há ha
    - Bác đừng có nói là ý bác không nói bác có tài nhé ! Vì bác suy nghĩ cao lắm mà , nhận xét POP này kia nọ ........
    - Sao không đi viết báo đi ........
    - Đừng có nghĩ là B khùng lên nhé ! Rảnh à
    - Bác đừng có ghét nhé !
    Ha a Ho o Thought You'd Get The Money Too Greedy Mother****ers Try To Have Your Cake And Eat It Too

Chia sẻ trang này