1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SỰ THOÁI HOÁ CỦA NHẠC POP : Đúng hay Sai?

Chủ đề trong 'Nhạc Pop' bởi Irish, 24/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    bạn Azkazukin thấy có bài nào tớ với Booty tự khen nhau thế, chỉ za cho tớ với! Tớ dạo này bận ko online được nhiều, hôm nay thấy thế này thật là ko thể chịu được! Tớ đã có sẵn 1 bài zài reply 1 cái chủ đề cãi nhau zữa Pop với Rock ở zưới, nhưng thấy tình hình có vẻ lắng xuống zồi nên mấy hôm ko post nữa... nhưng đã thế này thì... cây muốn lặng mà zó chẳng zừng... để reply từng người 1 vậy...
    Thứ nhất, về cái bài đầu tiên của Irish, tớ ko có hiểu biết cặn kẽ về lịch sử và đặc điểm của Pop như bạn... nhưng tất cả những ca sĩ Pop gạo cội mà bạn kể za tớ cũng đã có nghe hết zồi. Tớ ko có bao zờ chê những người đó vì trong đó có zất nhiều những người tớ thích, thậm chí zất thích như Madonna, Roxette... tớ chỉ muốn nói về đoạn cuối:
    Giai đoạn thứ tư là giai đoạn hiện nay, khi mà các ABBA, The BeeGees, M.Jackson đã dần dần rút lui thì làn sóng TeenPop (hàm chứa boyband lẫn girlband) trở nên rầm rộ. Đây là thể loại của lớp thiếu niên (teen-age) hiện nay. ­ nhạc trở nên hời hợt, ca từ trở nên uỷ mị và sáo rỗng. ­ thanh của teenpop đầy tính dance. Trò nhảy múa trở thành một thành phần chính ăn khách (tôi xin bàn về điều này trong một bài khác). Thể loại này cũng ngây ngô như lứa tuổi của đám trẻ. Nhưng điều quan trọng là họ chấp nhận
    Chính vì thế nên ở bài reply của mình trước đây tớ chỉ trả lời cho câu hỏi ở topic và nói về ý kiến của mình về đoạn trên. Thế mà Azkazukin lại bảo là tớ ko thể phân tích lại cái zì, thử hỏi đoạn tớ cần trả lời có cái zì có thể phân tích cặn kẽ? Còn đoạn trên tớ ko muốn phản đối thì tại sao tớ phải phân tích? Tuy nhiên, trước khi đành "phân tích" về đoạn cần phân tích, cho tớ hỏi bạn Irish là bài Dancing Queen của Abba lyric của nó có zì zàu tình nhân văn và sâu sắc thế? Trở lại với việc tớ đang làm, vẫn như cũ điều đầu tiên tớ khẳng định là những ý chê bai của Irish hoàn toàn là ý kiến của những người ko thích TeenPop, còn đối với tớ thì nó sai từ đầu đến cuối. Cụ thể:
    - Nhạc trở nên hời hợt, ca từ trở nên uỷ mị và sáo rỗng: zất tiếc bạn ko nói hời hợt là như thế nào nên để lập luận lại bạn, hình như cũng chỉ cần 1 câu: nhạc có nhiều bài zễ nghe, nhưng cũng có nhiều bài hết sức sâu sắc. Hôm trước tình cờ tớ bỏ cả 1 buổi chiều nghe 3 album của Britney Spears, để ý kỹ lại xem có đúng là bài nào cũng chỉ có I love you, I need you ko... nhưng ko hề phải thế. Album đầu có thể nội zung chính là tình yêu... nhưng đến album thứ 2 hầu hết là những ca khúc mạnh mẽ, nói về cái "tôi" của con gái, cái "tôi" để khi chia tay với người yêu rồi vẫn hết sức mạnh mẽ, cái "tôi" để trong cuộc sống có thể làm mọi việc theo cá tính của riêng mình ko sợ những lời bàn ra tán vào của thiên hạ... album I'm a slave for u thứ 3 cũng tiếp tục tập trung vào chủ đề mạnh mẽ này... nó thể hiện 1 girl power... và tớ xin nói về 1 chuyện của mình là tớ mua album thứ 2 Oops!... I did it again vào đúng lúc vừa chia tay với n y của mình sau 2 năm yêu nhau... tưởng như ko có gì có thể giúp mình vững vàng trở lại vì có cái nghĩ rằng sẽ tồn tại mãi mãi lại sụp đổ một cách nhanh chóng như thế... nhưng những ca từ trong những bài như Stronger, Don't go knockin' on my door của Britney... sau khi nghe những bài đấy tớ tự bảo mình như những lyric của Britney: Now I'm stronger from yesterday, now it's nothin' but my way, my loneliness ain't killin' me no more... và tới khi n y của tớ "just called to say I miss u" thì tớ đã hết sức tâm đắc với Don't go knockin' on my door: Don't go knockin' on my door, gotta stay away for sure. You say you miss me like crazy now but I ain't buyiin' that, you better get off my back... mặc zù lúc đó zường như tớ zất muốn nói với n y của tớ zằng tớ còn miss him hơn gấp trăm ngàn lần nhưng với lyric của Britney tớ cảm thấy mình phải mạnh mẽ: here I go, on my own, I don't need nobody, better off alone... và thật sự là tớ đã làm được... tóm lại là tớ ko hề thấy ca từ của TeenPop uỷ mị tí nào... nó đã cho tớ sự đồng cảm trong zất nhiều trường hợp, ở trên chỉ là 1 ví zụ nhỏ. Ca từ của Rock có thể zất sâu sắc nhưng như tớ được biết có quá nhiều bài về những nội zung hết sức lớn lao như Chiến tranh, Người thực vật... với những lyric như thế tớ có thể nghe và cảm thấy hay nhưng ko cảm nhận được cái gọi là đồng cảm, gần gũi - điều mà tớ thường xuyên tìm thấy trong nhạc TeenPop với những nội dung mà đối với những Rock fans có thể chỉ là tình yêu đẹp như mơ, nhưng với những TeenPop fans thì nó là bao nhiêu mặt của đời sống tình cảm con người... À mới là nói về ca từ, còn nhạc hời hợt: tớ cũng ko nghĩ thế... nếu những ca từ có ý nghĩa như tớ vừa kể trên ko thôi thì tớ cũng ko thể nghe nổi nếu nhạc ko hay... thật sự là như thế...
    - (Âm?) thanh của Pop đầy tính Dance: thế thì sao chứ, bên cạnh Pop Ballad cũng có Pop Dance thì có sao? nó vẫn hay và vẫn được nhiều người yêu thích... và nếu bất kỳ ai ko thấy hay thì bạn chỉ nên nói là nó chán đối với riêng bạn... chứ ko phải nói nó chán đối với tất cả mọi người... rồi qui cái chán đối với tai nghe của riêng bạn và một số người khác thành bản chất của nó...
    - Trò nhảy múa trở thành 1 phần chính ăn khách... như có người đã nói thường nghe walkman... tớ cũng là một đứa đi đâu cũng kè kè cái disman ở bên mình... trong lớp cũng nghe nhạc TeenPop... những lúc nghe như thế tớ thấy hết sức thoải mái và hay... ko cần phải nhìn thấy những màn nhảy múa nào hết... và khi 1 TeenPop singer hay band nào đó có thể nhảy múa hay thì tớ nghĩ thêm đến 1 khía cạnh khác là họ đã phải tập luyện khổ công thế nào mới nhảy đẹp được như thế... đó là một điều tớ càng trân trọng họ... có bác nào đó dẫn ra Nguyễn Phi Hùng để minh chứng cho nhảy múa đẹp hát ko ra gì mà vẫn nổi tiếng... tớ cũng ghét NPHùng nhưng ở đây đang bàn về nhạc TeenPop của nước ngoài... và tớ tin bất cứ ai đưa za 1 ví zụ TeenPop nước ngoài nhảy đẹp và hát chả ra gì thì đối với tớ hát lại hay... tớ ko bênh NPH nên rõ ràng cái gì tớ thấy hay thì tớ bảo hay ko thì nói thẳng là ghét chứ ko khoác cái mác bảo thủ của Azkazukin chụp cho....
    Thôi zài quá zồi gửi cái đã ko ttvn bị trục trặc thì tiếc lắm, post xong sẽ xem tiếp xem có zì cần nói nói tiếp :)
    Mel C & Mel V rulezzz this Mellennium hehe
  2. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    tiếp tục: Azkazukin nói các nhạc sĩ sáng tác theo kiểu gà đẻ trứng... đây lại là một điều tớ khâm phục những nhạc sĩ sáng tác cho nhạc TeenPop... điển hình là Max Martin sáng tác nhiều bài rất đỉnh cho cả Backstreet Boys lẫn Britney Spears... (tớ biết zất ít tên những nhạc sĩ này nhưng thấy người sáng tác cho BSB quá zỏi nên tìm hiểu và biết là Max Martin, lại cũng sáng tác cho Brit nữa... tuyệt vời!!!)... tớ ko hiểu sao họ có thể sáng tác quá nhiều bài quá hay như thế liên tục... và chỉ có 1 từ mà tớ có thể nói: ĐÁNG KHÂM PHỤC... Azkazukin bảo có nhiều bài nghe zống nhau, đấy là với tai nghe của những người nghe ko nhiều nhạc TeenPop... chứ như tớ có thể phân biệt từng bài một cách zễ zàng, và nếu có điểm zống nhau zữa các bài của 1 ban nhạc thì người ta gọi đó là "phong cách" nhạc của band đó... cái chuyện "có khi verse bài này chắp vào chorus của bài kia" thì Azkazukin tìm za được zồi hẵng nói nhé... à mà có 1 bài thật: bài Our song của M2M lấy đoạn điệp khúc của Too much heaven của Bee Gees... nhưng M2M lại là 1 girlband (tạm gọi thế) tự sáng tác những ca khúc của mình chứ ko nhờ nhạc sĩ gà đẻ trứng sáng tác cho mà các bạn Rock fans vẫn dè bỉu... còn Bee Gees lại là ban nhạc kinh điển quá chắc các bạn Rock fans trân trọng Pop cổ khinh ghét TeenPop ko dám chê... tất nhiên các bạn có thể bảo M2M lấy nhạc Bee Gees nhưng về vấn đề này tớ nghĩ chắc có xin phép đàng hoàng zồi :)
    "Rock fan có quyền to mồm chửi Pop fan" thì chính có Rock fans đã phản đối zồi đấy... hình như là bác tự cho mình cái quyền đấy đấy chứ, có ai tán thành đâu? quyền tự phong mà cũng lớn tiếng đem za lập luận... hay thật...
    về Hall of Fame như bạn Irish nói: Spice Girls của TeenPop đã có tên trong đó zồi đấy! Tó ko zành lắm về cái Hall of Fame này nên bạn làm ơn kể vài ban nhạc Rock có tên trong đó để tớ học hỏi :)
    Azkazukin đưa ra dẫn chứng về BGK của các cuộc thi hoa hậu để nói rằng mình có quyền phán xét nhạc TeenPop để mọi người phải nghe theo? Buồn cười thật! BGK của các cuộc thi hoa hậu xấu òm thật nhưng họ đều là những chuyên gia về một ngành hoạt động nghệ thuật hay thẩm mỹ nào đó... còn Azkazukin là chuyên gia nào, có là chuyên gia có bài đăng báo về TeenPop thiết nghĩ cũng chưa đủ để có cái quyền đó!
    Azkazukin nói về sự vĩ đại của nhạc Beatles... tớ ko thích nhạc Beatles, nhạc Beatles mới là một ví zụ điển hình về nhạc cứ "rưa rứa" như nhau... đặc điểm mà người nghe nhiều thì gọi là phong cách và người ko nghe nhiều thì gọi là nhàm chán... tức là tuỳ tai người... tớ thấy nhạc Beatles ví zụ có bài Yellow submarine nghe cứ như là một bài hát dành cho trẻ em ý... khiếp... zai điệu của nhạc Beat lại đơn zản hơn bất cứ 1 bài TeenPop nào... Rock fans vẫn tự hào vì nhạc Rock có nhiều bài dài phức tạp chứ ko ngắn ngủn zản đơn như TeenPop... nhưng nhạc Beatles thì lại có những bài ngắn hơn bất cứ bài TeenPop nào... (đến Yesterday cũng quanh đi quẩn lại 2 đoạn ngắn tí)... tất nhiên mỗi người một tai nghe nhạc khác nhau... nhạc Beatles là vĩ đại đối với Azkazukin nhưng đối với tớ nghe lại chả thấy hay ho zì cả... tớ ko nói TeenPop là vĩ đại nhưng nó hay bằng nghe nó tớ thấy hay bằng mấy Beatles cộng lại cũng chưa nổi...
    xin hỏi nốt Azkazukin tiêu chuẩn để là người đam mê âm nhạc là thế nào? Tớ nghe nhạc từ năm lớp 5 (lớp 5 nghe bố bật những bài nhạc Pop kinh điển, những Phil Collins, Air Supply, Sandra, Modern Talking, Abba, Bee Gees, Lobo, UB40...), đã hát theo theo kiểu bập bẹ phiên âm TViệt của TAnh rồi. Tính đến nay là nghe nhạc đã được 9 năm rồi... và phải đến 7, 8 năm nay là nghe TeenPop với cả một niềm đam mê... tớ có rất nhiều đĩa nhạc TeenPop... có nhiều đĩa rất lâu rồi như những đĩa đầu tiên của Spice Girls với Backstreet Boys - tiêu biểu của nhạc TeenPop... những đĩa đó mua ko phải nghe 1 thời zan zồi bỏ xó... nó đã được mua từ khoảng 7 năm trước mà cho đến năm nay vẫn tiếp tục được nghe... và tớ đã nói ở 1 chủ đề nào đó rồi là nếu như ko thể nghe thường xuyên được là vì có quá nhiều đĩa TeenPop hay cần phải nghe thôi... con người xét cho cùng cũng chỉ có 2 tai và 24h đồng hồ 1 ngày chưa kể ăn ngủ... dù sao cũng rất muốn nghe tiêu chuẩn người đam mê nhạc của Azkazukin... hình như là hết cái để phân tích zồi... tớ cũng phải ăn cơm rồi đi học nữa...
    Mel C & Mel V rulezzz this Mellennium hehe
  3. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Xin update cho bạn Mellyvee về Rock N' Roll Hall Of Fame (đây là tên đầy đủ của nó). Sau đây là danh sách đầy đủ của những nghệ sỹ biểu diễn (performer) được lưu danh ở đây :
    1986
    Chuck Berry
    James Brown
    Ray Charles
    Sam Cooke
    Fats Domino
    The Everly Brothers
    Buddy Holly
    Jerry Lee Lewis
    Elvis Presley
    Little Richard
    1987
    The Coasters
    Eddie Cochran
    Bo Diddley
    Aretha Franklin
    Marvin Gaye
    Bill Haley
    B. B. King
    Clyde McPhatter
    Ricky Nelson
    Roy Orbison
    Carl Perkins
    Smokey Robinson
    Big Joe Turner
    Muddy Waters
    Jackie Wilson
    1988
    The Beach Boys
    The Beatles
    The Drifters
    Bob Dylan
    The Supremes
    1989
    Dion
    Otis Redding
    The Rolling Stones
    The Temptations
    Stevie Wonder
    1990
    Hank Ballard
    Bobby Darin
    The Four Seasons
    The Four Tops
    The Kinks
    The Platters
    Simon and Garfunkel
    The Who
    1991
    LaVern Baker
    The Byrds
    John Lee Hooker
    The Impressions
    Wilson Pickett
    Jimmy Reed
    Ike and Tina Turner
    1992
    Bobby "Blue" Bland
    Booker T. and the M.G.'s
    Johnny Cash
    The Isley Brothers
    The Jimi Hendrix Experience
    Sam and Dave
    The Yardbirds
    1993
    Ruth Brown
    Cream
    Creedence Clearwater Revival
    The Doors
    Frankie Lymon and the Teenagers
    Etta James
    Van Morrison
    Sly and the Family Stone
    1994
    The Animals
    The Band
    Duane Eddy
    The Grateful Dead
    Elton John
    John Lennon
    Bob Marley
    Rod Stewart
    1995
    The Allman Brothers Band
    Al Green
    Janis Joplin
    Led Zeppelin
    Martha and the Vandellas
    Neil Young
    Frank Zappa
    1996
    David Bowie
    Gladys Knight and the Pips
    Jefferson Airplane
    Little Willie John
    Pink Floyd
    The Shirelles
    The Velvet Underground
    1997
    The (Young) Rascals
    The Bee Gees
    Buffalo Springfield
    Crosby, Stills and Nash
    The Jackson Five
    Joni Mitchell
    Parliament-Funkadelic
    1998
    The Eagles
    Fleetwood Mac
    The Mamas and the Papas
    Lloyd Price
    Santana
    Gene Vincent
    1999
    Billy Joel
    Curtis Mayfield
    Paul McCartney
    Del Shannon
    Dusty Springfield
    Bruce Springsteen
    The Staple Singers
    2000
    Eric Clapton
    Earth, Wind & Fire
    Lovin' Spoonful
    The Moonglows
    Bonnie Raitt
    James Taylor
    2001
    Aerosmith
    Solomon Burke
    The Flamingos
    Michael Jackson
    Queen
    Paul Simon
    Steely Dan
    Ritchie Valens
    2002
    Isaac Hayes
    Brenda Lee
    Tom Petty and the Heartbreakers
    Gene Pitney
    Ramones
    Talking Heads
    Tôi thấy hình như không có Spice Girls thì phải. Như bạn thấy đấy, những nghệ sỹ lớn như Queen, Paul Simon, Michael Jackson thì mãi đến năm 2001 mới được lưu danh. Còn Tom Petty and the Heartbreakers thì phải đến năm nay. Thế thì làm sao một Spice Girls như thế có thể dễ dàng lọt vào danh sách không dài này?

    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly

    Được sửa chữa bởi - Irish vào 30/03/2002 00:08
  4. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Azkazukin nói về sự vĩ đại của nhạc Beatles... tớ ko thích nhạc Beatles, nhạc Beatles mới là một ví zụ điển hình về nhạc cứ 'rưa rứa' như nhau... đặc điểm mà người nghe nhiều thì gọi là phong cách và người ko nghe nhiều thì gọi là nhàm chán... tức là tuỳ tai người... tớ thấy nhạc Beatles ví zụ có bài Yellow submarine nghe cứ như là một bài hát dành cho trẻ em ý... khiếp... zai điệu của nhạc Beat lại đơn zản hơn bất cứ 1 bài TeenPop nào... Rock fans vẫn tự hào vì nhạc Rock có nhiều bài dài phức tạp chứ ko ngắn ngủn zản đơn như TeenPop... nhưng nhạc Beatles thì lại có những bài ngắn hơn bất cứ bài TeenPop nào... (đến Yesterday cũng quanh đi quẩn lại 2 đoạn ngắn tí)... tất nhiên mỗi người một tai nghe nhạc khác nhau... nhạc Beatles là vĩ đại đối với Azkazukin nhưng đối với tớ nghe lại chả thấy hay ho zì cả... tớ ko nói TeenPop là vĩ đại nhưng nó hay bằng nghe nó tớ thấy hay bằng mấy Beatles cộng lại cũng chưa nổi...
    ----------------
    Nghe buồn cười vật. Chán chẳng muốn nói nữa.

    nghe rơi bao lá vàng
    ngập giòng nước sông Seine
    mưa rơi trên phím đàn
    chừng nào cho tôi quên
  5. lonelyghost18

    lonelyghost18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.398
    Đã được thích:
    0
    Nói chung thi` TeenPop vẫn hay nhất---->được nhiều người ưa chuộn nhất----> bị nhiều người ghen tị nhất
    Somebody better put you back in your place
  6. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    cám ơn Irish vì đã bỏ công post cái list Hall of fame lên... mở mang đầu óc hẳn :)... ziêng chuyện Spice Girls được ghi zanh trong Hall of fame tớ thấy có ai đó post trước tớ nói thế... và khi nghe thấy xong thì tớ cũng nhớ đã từng đọc được cái đó hoặc cái tương tự như thế ở đâu zồi... còn nó có chính xác ko thì tớ ko thật zõ vì tớ chỉ nghe nhạc chứ có quan tâm đến Hall of fame zì đâu...
    nhưng những chuyện khác mà tớ bỏ công lí luận mà ko thấy ai lí luận lại là sao nhỉ?... nhất là Azkazukin chỉ trích tớ zõ lắm zờ lại thấy bặt tăm... hay là lại đang mò sang topic nào khác chỗ mà tớ chưa kịp lí luận để noi zằng tớ chỉ biết có nói suông, bảo thủ, cố chấp..v..v... ko biết...
    còn VNHL chắc là fan của Beatles nghe thấy tớ nói thế buồn cười cũng là bth thôi... zống như cái cảm zác buồn cười của tớ khi nghe nhạc Beatles chả thấy hay ở điểm nào mà trong đầu lại biết có biết bao nhiêu người thích Beatles phát điên lên... lắm chuyện buồn cười thật
    Mel C & Mel V rulezzz this Mellennium hehe
  7. B._Spears_new

    B._Spears_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Hey ! Nick thứ II của B đây ..........
    Mấy bữa nay bác fải đối đầu cực wá !
    Bác nói hay lắm ...........
    Dù sao thì POP vẫn đứng thứ I
    vote cho bác thêm sao nữa nhé mellyvee .
    Xin đừng Vote em , cám ơn nhiều lắm .!
  8. Azkazukin

    Azkazukin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    wow mellywee thử chạy qua hết mấy cái topic của TTVN xem có thấy bài nào của tớ trong thời gian qua ko nhỉ, mà đã bao giờ tớ ngán cái vụ lí luận với mellywee chưa mà chụp mũ người ta như thế nhỉ?
    Để tớ nói về nhạc Beat cho nghe nha
    Chắc chắn ấy phải thừa biết Beat là ban nhạc vĩ đại nhất thế kỉ, vậy mà ấy nói nhạc Beat nghe chán, hoho, vậy là cũng đủ biết trình độ cảm thụ âm nhạc của ấy thế nào rồi.
    Đồng ý là nhcạ Beat nghe rưa rứa nhau, nhưng giống ko có nghĩa là nhàm chán ở trong âm nhạc của họ, bởi vì để hiểu hết được những cái tinh hoa nhất trong nhạc Beat là cực kì khó, mà cái gì người ta chưa hiểu được thì người ta càng muốn khám phá, chưa hiểu hết nhạc Beat thì đừng bao giờ nói nhạc Beat nhàm chán, nếu chỉ nghe qua loa như ấy thì làm sao có thể hiểu được chiều sâu của nhạc Beat cơ chứ, chỉ thấy nó rưa rứa nhau là nghiễm nhiên đánh đồng nhạc Baeat với cái lũ teenpop dở hơi. Như vậy thì nếu BEat là ban nhạc vĩ đại nhất thế kỷ thì britney hay Chris phải đứng thứ hai hay thứ ba chứ nhỉ, nếu theo như lời ây nhận xét.
    Azkazukin
  9. Azkazukin

    Azkazukin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục nè
    Đối với tớ một người đam mê âm nhạc thực sự phải là người hiểu rõ được những cái mình đang nghe, chứ ko phải chỉ nghe để giải trí.Mà ấy biết đấy âm nhạc bao gồm tất cả chứ ko phải chỉ có giọng vocal như ở teenpop, hơn nữa vocal của teenpop chỉ là của mấy ca sĩ nghiệp dư ko được đào tạo chuyên nghiệp thì làm sao có thể chỉnh giọng theo đúng kĩ thuật hay cái gì đó đại loại như thế, họ chỉ hát theo cảm hứng cho nên bảo nhạc teen có chiếu sâu hay sắc nét gìgì đó thì tớ phản đối. Ấy nghe Trần Thu Hà hát chưa? Tớ ko thích nhcạ của cô ấy nhưng tớ cũng phải công nhận giọng của cô ấy rất đỉnh. Tớ chẳng thấy ai nhận xét về các nhcạ cụ của teenpop cả, đơn giản vì họ ko có khả năng chơi. Tó nói thật trước đây tớ cũng là mọt teenpop fan đấy chứ, nhưng tớ chỉ hâm mộ M2M, mofatts hanson,.. vì họ biết chơi nhạc cụ, tơ rất thích những ban nhạc đi lên nhờ tài năng của mình .
    Còn về khoản nhận xét, mellywee lại quên mất rằng âm nhạc là của quần chúng và tất cả mọi người đều có quyền nhận xét cơ mà.
    ấy đừng nói về Yesterday như vậy người ta cười cho đấy, chắc ây chưa được nghe Is there anybody out there của pink floyd, cả bài hát chỉ láy đi láy lại mỗi một câu nhưng tớ nghe vẫn thấy phê như thường, còn có những bản nhcạ rock ko lời kia, có ai bảo nó chán vì nó ko có lyric đâu.
    Azkazukin
  10. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với Azkazukin về bài hát của Pink Floyd. Không có gì để miêu tả được những cảm giác mà nó đem lại hay hơn cách nghe nó.
    Xin hẹn Mellyvee bài phản biện của tôi lần sau vì tôi đang mãi bận bịu bên box Thiên Văn Học.

    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly

Chia sẻ trang này