1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SỰ THOÁI HOÁ CỦA NHẠC POP : Đúng hay Sai?

Chủ đề trong 'Nhạc Pop' bởi Irish, 24/03/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. B._Spears_new

    B._Spears_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Trích :
    Đối với tớ một người đam mê âm nhạc thực sự phải là người hiểu rõ được những cái mình đang nghe, chứ ko phải chỉ nghe để giải trí.
    Thì đúng vậy chúng tôi hiểu những gì chúng tôi đang nghe .Chúng tôi thuộc vào loại Teenage nên có nhạc Teenpop dành cho chúng tôi .Đó là loại nhạc mà các Teenage thấy hay và học cho là # 1 .
    Chắc là các bác nghe giọng vàng oanh của Christina Aguilera rồi nhỉ ........ Wow đang có cô ca sĩ mới của teenage đấy , tên là Vanessa Carlton hát bài A Thousand Miles .... hay tuyệt Cô này biết chơi Piano hay nhưng không biết nhảy .And , Michelle Branch - All You Wanted , cô này cũng chơi guitar hay tuyệt và cũng không biết nhảy ........ dạo này có nhiều ca sĩ nhạc POP đang toả sáng đấy .......
    Có bác nào biết Willa Ford không ....... I wanna Be Bad ....... không biết nhạc cụ nào hết nhưng nhảy thì hơi bị HOT .
    Chắc các bác biết Alicia Key rồi nhỉ ........ Wow chơi Piano hay tuyệt nhưng không biết nhảy .... nhảy cũng đặng lắm trong cái giải grammy ..... hình như cô này bị 5 Kilogrammy đè đấy ....
    Chơi nhạc có thể nói là thuộc về cái gì nhỉ wen tên gọi rồi + với POP ...........
    Ai lại nói là POP dạo này xuống dóc .......
    Ai lại đi nói nghe POP là không có hiểu biết về âm nhạc .
    Ấy thế mà lại có người nói mới chết chứ .
    Thấy cái hình kia không .......
    wow any body here like that ?
    Xin đừng Vote em , cám ơn nhiều lắm .!
  2. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    tất nhiên đã từng có 1 số chủ đề sau khi tớ bỏ công viết zài để tranh luận mà ko thấy các Rock fans trong đó có Azkazukin nói zì lại, chỉ zừng luôn và nhảy sang chủ đề mới... nên tớ mới nói thế... tớ nhận thấy trong box này có hơi bị nhiều chủ đề mà người reply cuối cùng là tớ... sao nhỉ?... tất nhiên nói là nói thế thôi chứ có nhiều hôm tớ cũng ko vào mạng được thường xuyên, ko có thời zan để post bài zài nên cũng ko lèm bèm cái này nhiều làm zì...
    tớ nghe khá nhiều bài nhạc Beatles... lúc đầu tớ nghe đã ko thấy lọt tai cho lắm... ko phải như bạn nói là tớ thấy khó hiểu mà tớ thấy khó hay (tức là chán đó)... chả lẽ tớ phải cố nghe đi nghe lại cái thứ nhạc mà tớ thấy chán để tìm za điểm hay của nó?... nghe có vẻ khó nhỉ... nếu cho tớ bầu ban nhạc vĩ đại nhất TK thì tớ sẽ ko bầu Beatles đâu và tớ cũng ko nghe theo kết quả của người khác bầu za đâu... cái quan trọng là những zì tớ cảm nhận được khi nghe cơ... tớ cũng có tai nghe nhạc của ziêng mình, cho zù người khác có bảo là trình độ nghe nhạc của tớ kém cỏi thì đương nhiên tớ vẫn tin vào bản thân mình hơn zồi... tớ ko ghét Beatles lắm, tớ chỉ thấy nó ko hay và ngạc nhiên vì có quá nhiều người thấy ngược lại... tớ ko có ý định nói xấu Beatles... tớ chỉ lấy Beatles za làm vì zụ để chứng minh 1 điều là kể cả ban nhạc được người ta cho là vĩ đại nhất thế kỷ thì đối với 1 số người khác nó vẫn có thể là ko hay tí nào... vì thế, nếu bai đó nghe nhạc TeenPop ko thấy hay thì ko có nghĩa là nó ko có giá trị zì về âm nhạc... vấn đề muôn thuở vẫn là tai nghe nhạc của mỗi người mỗi khác...
    thứ 2, tớ ko thể hiểu nổi sao Azkazukin vẫn bảo tớ nghe nhạc để zải trí sau khi đã đọc bài reply của tớ?... âm nhạc gần như đã là cuộc sống của tớ zồi... tớ chỉ ko hiểu rành rọt về nguồn gốc của từng thể loại nhạc, ngày tháng năm sinh và những thành tựu của các ban nhạc ca sĩ đạt được... chứ nói về những bài hát, những tên tuổi, những ca từ thì ko thể nói tớ ko biết rành rọt 1 số lượng lớn được...
    tất nhiên tớ đã nghe Trần Thu Hà hát zồi và đó là ca sĩ VN tớ thích thứ nhì sau Mỹ Linh... tớ thích những giọng hát chuyên nghiệp thật sự như vậy đối với ca sĩ VN... còn đối với những ban nhạc và ca sĩ nước ngoài, cho zù tớ biết là họ ko được đào tạo chuyên nghiệp nhưng tớ nghe vẫn thấy hay... tất nhiên cái hay đó có thể được trợ zúp về kỹ thuật nhưng đương nhiên người ta ko thể nguỵ trang từ đầu đến đuôi cho 1 con vịt bầu để nó trở nên nổi tiếng toàn thế zới được... 1 hoặc vài người được chọn zữa cả triệu người để được trợ zúp chẳng lẽ ko có chút tài cán zì?... tớ cũng ko nghĩ là các Rock bands và singers có zọng vocal đào tạo chuyên nghiệp đâu... Rock fans khác Pop fans ở chỗ zất coi trọng phần nhạc nền trong âm nhạc, nhưng tớ đã biết zất nhiều người hâm mộ chất zọng vocal trời phú của 1 số Rockers... TeenPop fans như tớ thì khác hẳn, ko hề để ý quá mức đến người đang hát có đang tự đệm đàn cho mình, có đang tự hát bài hát mình sáng tác hay ko... quan trọng là hát hay... vì zù sao trên đời cũng tồn tại 2 khái niệm khác nhau là ca sĩ và nhạc sĩ phải ko... tớ cũng ko thích thú zì kiểu những bài nhạc Rock có đoạn zạo nhạc quá zài... huống chi là chỉ có 1 câu hát trên nền nhạc suốt cả bài như bài nào đó của Pink Ployd mà bạn zẫn za... nên gọi đó là bài nhạc chứ ko phải bài hát... mà tớ thì chỉ thích bài hát thôi... nghe nhạc ko lời ko phải sở thích của tớ... những band như M2M đúng là tuyệt vì biết cả sáng tác lẫn chơi nhạc... tớ cũng thích M2M... tự nhiên thấy thật may là người chắp verse với chorus lung tung lại chính là M2M chứ ko phải ai khác, ko thì có lẽ cũng bị đem za mổ xẻ zồi, rite?
    Về khoản nhận xét, tớ ko hề nói bạn ko có quyền nhận xét nhưng bạn nhận xét luôn theo kiểu tất cả mọi người phải nghe theo mình, phải thay đổi nhận xét ngược chiều để cho trùng với nhận xét của bạn... đó là điều mà bạn phải xem lại...
    còn nhiều điều đang chờ mọi người phản biện lắm... :)
    Mel C & Mel V rulezzz this Mellennium hehe
  3. Code_Veronica_X_new

    Code_Veronica_X_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy thật ngạc nhiện khi thấy lại có 1 người không hề thích lấy 1 bài hát nào của the Beatles khi mọi người ai ai từ già đến trẻ đều biết đến họ (ch1i ít thì cũng nhớ tên 1,2 bài hit của họ). Quả là đáng ngạc nhiên thay !
    Tôi hoàn toàn phản đối khi bạn mellywee dám nói rằng các rockers không qua đào tạo chuyên nghiệp. Tôi không định đề cập đến chuyện họ xuất thân từ lò đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp nào (nhưng tôi biết có 1 nhóm điển hình là Dream Theater , tất cả bọn họ đều xuất thân từ nhạc viện cả đấy !), tôi chắc chắn còn nhiều dẫn chứng khác nhưng điều này có lẽ phải nhờ vào các Rockfan kỳ cựu khác. Khía cạnh mà tôi muốn đề cập đến là tính chuyên nghiệp của các nghệ sĩ khi họ trình bày các tác phẩm của mình (dĩ nhiên là không hề đặt hàng trứơc các ca khúc dành cho mình), điều dễ nhận thấy nhất là khi bạn cầm vài đĩa Album rock nào lên sẽ thấy ngay được rằng chính các ban nhạc ấy tự sản xuất hay đồng sản xuất cho chính album của mình (Produced or Co-Produced by...). Và tôi nhớ chắc chắn rằng chưa hề thấy dòng nào tương tự trê các album của các teenpopers.
    Bạn nói bạn thíhc nhạc teenpop vì "chỉ cần nghe giọng hát hay ?" bạn nên nghĩ lại đi. Những giọng hát trong các album thật sự không phải là chất giọng thật sự của các teenpopers đâu mà chỉ là được chỉnh sửa, mix lại trong phòng thu đến chán chê đấy thôi. Điều quan trọng để đánh giá thật sự giọng hát của các ca sĩ là qua các live show của họ kia. Tôi đã nghiên cứu kỹ đĩa Nsync "live in NY" và cả khi nghe Westlife hát "World of our own" trong lễ trao giải MTV Asia, thú thật là tôi phải cố gắng lắm mới nhận ra những giai điệu quen thuộc của những "Bye bye bye" hay "It's gonna be me" của Nsync, từ đầu đến cuối chỉ thấy họ nhảy, nhảy và nhảy (khaon đề cập đến vụ nhảy này nhé, vì tôi biết nhiều rocker nhảy breakdance còn đỉnh hơn nhiều). Họ nhảy đến thở không ra hơi nên hát thì cứ thều thào, hổn hển... Tương tự như thế là trường hợp Westlife, thú thật là trước đây tôi cũng rất mê West (nhưng chỉ ở Album đầu thôi, còn 2 album còn lại chẳng khác nào bản sao của album thứ 1), Westlife hát "World Of our Own" mà tôi cứ tưởng là 1 bài hoàn toàn mới vì không thể nào nhận diện được giai điệu khi nghe trong album, đó là westlife còn không cần phải nhảy như Nsync mà chỉ dàn hàng ngang và chỉ có việc...hát thôi đấy !
    Biohazard - My favorite metal band !
    Biohazard - My favorite suvival-horror game !
  4. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tôi bỏ đôi chút thời gian để reply các bác, chỉ ngắn gọn thôi :
    1. Tôi thành thật khen ngợi bạn Mellyvee, bạn là người tích cực. Cả bạn và Azkazukin, cả hai đều tích cực, và tôi nghĩ cả hai đều thưởng thức âm nhạc rất tâm huyết. Nhưng tất cả chúng ta, ai cũng có con đường riêng của mình, tiếc là Mellyvee đi theo con đường teenpop.
    2. Về khái niệm fan, tôi không thích. Tôi không hiểu vì sao nhiều người chỉ nghe một vài thể loại ít ỏi và chiến đấu một cách cực đoan cho dòng nhạc của mình hay cho nghệ sỹ mình yêu thích. Bản thân tôi nghe rất nhiều thể loại : giao hưởng, rock, pop, country, dân gian,...Và tôi không thích là fan của một cái gì cả. Tôi post bài này với tinh thần luyến tiếc cho nhạc Pop, nói trắng ra tôi nghĩ teenpop là một bộ phận hay một giai đoạn thoái hoá của Pop. Tôi không phải là một tay anti-pop.
    3. Về Beatles, họ thật sự vĩ đại. Nhưng quả thật có nhiều kiểu lăng xê họ thái quá. Thế giới trân trọng The Beatles vì sự khai phá của họ, The Beatles mang lại nguồn cảm hứng mới cho Rock N' Roll. Kể từ sau The Beatles, rock phát triển rất mạnh mẽ, và tinh thần thoáng đãng kiểu Beatles sản sinh ra nhiều giòng nhạc lý thú làm cho cái cây của Rock N' Roll ngày càng xum xuê.

    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly
  5. B._Spears_new

    B._Spears_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    wOw .......
    Britney Spears ..........
    Tại sao britney là Teenpop mà lại đi ca .......
    I love Rock 'N Roll
    So put another dime in the jukebox, Baby
    I love Rock N' Roll
    So come and take your time and dance with me
    and
    Don't tell me what to believe .......... yeah ........

    Xin đừng Vote em , cám ơn nhiều lắm .!

  6. lonelyghost18

    lonelyghost18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.398
    Đã được thích:
    0
    XIn lỗi bác Irish,bác bảo bác nghe nhiều thể loại nhạc,he he bác chê bọn tôi chỉ nghe ít mà ra đòi ta đây am hiểu,vậy thì xin lỗi bác đi,tui cũng nghe đủ mọi loại nhạc rồi ,và tui cũng là Fan của Rock (tất nhiên ko bằng Pop).
    Bác bảo bác ko là Fan của gì cả,bác bảo thế để tăng tính khách quan cho câu nói của bác chứ gì,nói trắng ra là bác chỉ tự tạo vỏ bọc cho mình để lấy cớ chê bai Teen Pop mà thôi.Hơn nữa,nếu bác quả thực ko là Fan của cái gì thì làm sao bác có thể hiểu rõ được những điều bọn tui nói và cảm nhận.
    Còn nữa,bác bảo "tinh thần thoáng đãng kiểu Beatles sản sinh ra nhiều giòng nhạc lý thú làm cho cái cây của Rock N' Roll ngày càng xum xuê" , he he,thế thì một trong những trái lớn nhất của cái cây đó chính là Modern Pop đó,cái mà các bác gọi là TeenPop và gán cho nó đủ mọi thứ xấu đó.Tại sao vậy,bác giải thích thử xem,hay 90% nhân loại đang "thoái hoá cùng Pop" theo kiểu bác nói.
    Cuối cùng tui xin nói
    Đừng có gán cho Pop những cái mà các bác tự suy diễn ra hoặc chỉ nhìn vào 1 mặt nào đó của nó mà đi đánh giá toàn bộ Pop
    Somebody better put you back in your place
  7. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Tôi chẳng có gì phải ngụy biện cả, tôi thế nào thì tôi nói thế ấy. Ngay từ đầu tôi đã đâu phủ nhận sự công kích teenpop của tôi. Và tôi cũng xin nhắc lại là tôi viết bài này đứng trên quan điểm một tay nghe Pop, chứ không phải là anti-pop. Cái tên Modern Pop này tôi mới nghe lần đầu, phải chăng đây là một sáng tạo của bác. Thật ra chữ Modern không phải dể dùng đâu bác ạ! Theo như tôi thấy thì hình như tất cả các lĩnh vực đều đã đi đến hoặc đã trải qua thời kỳ Post Modern (Hậu Hiện đại) rồi đấy.
    Tôi cũng xin khẳng định một lần nữa là tôi căm ghét các kiểu fan, tôi chẳng muốn là một con chiên ngoan đạo và mù quáng cho một giáo phái nào cả. Hơn nữa, nếu nói tôi không khách quan khi viết bài này thì xin bảo rằng tôi sẽ thiên vị cho nhạc Pop đấy, vì tôi đang viết bài như một tay nghe Pop mà.

    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly
  8. booty_delicious

    booty_delicious Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    HHa .............. i'm Alive..................... i'm back ...........
    yeah ............ nhưng chán cái ID này wá .......
    - Bây giờ ai hiểu biết hay là không hiểu biết thì Tự người đó biết nhé .......... không có ai biết nhau hết nên không thể nhận xét ....người khác được ............
    -yeah ........ ai muốn nghe gì thì nghe ! okay ! .......
    -Ai muốn nghe pop thì nghe pop ........ nghe rock thì nghe rock ......... nghe cái gì ........cũng được miễn là làm tâm hồn mình bay bỏng là được rồi ...........
    -Còn vấn đề hiểu biết sâu sắc về từng loại nhạc ........ tốt ..... nhưng chê cái này cái kia thì nghe kì lắm ........
    -Nghe là không nghe đừng nói nhiều .....
    -Ai cũng muốn mình là người trí thức hiểu biết nhiều âm nhạc thì người đó rất đúng .
    -Ai không biết về âm nhạc thì cũng chả sao cả .....
    -Hình như là lạc đề rồi thì phải ..... dạo này kì wá hà ! i'm sory
    http://www.tinhocvn.com/ttvnonline/uploaded/BOOTY_DELICIOUS/****you.gifhttp://www.tinhocvn.com/ttvnonline/uploaded/BOOTY_DELICIOUS/****you.gif
  9. gallivant

    gallivant Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Azkazukin
    User này đã bị khoá vì: Dung loi le vo van hoa trong box Popclub

    Như thế này thì sao tiến bộ được?
    Đời vẽ tôi tên mục đồng,
    Rồi vẽ thêm con ngựa hồng,
    Từ đó
    lên đường
    phiêu linh ...
  10. WhiTe-LioN_

    WhiTe-LioN_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    nè nè sao lại khoá user của Azkazukin vậy? Tôi có làm gì đâu hả, dạo này tranh luận hơi bị nghiêm túc luôn chứ vô văn hoá hồi nào, bộ ko bịa được lí do nào hay ho hơn sao?
    Bao giờ mới mở khoá đây hả?
    hehehheh em không biết chữ

Chia sẻ trang này