1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SỰ THOÁI HOÁ CỦA NHẠC POP : Đúng hay Sai?

Chủ đề trong 'Nhạc Pop' bởi Irish, 24/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    ặ?! Lỏ?Ăi vu cho m?ơnh là mỏằTt loỏ?Ăi fan nào ?'ó, khỏằ. thỏ?ưt!


    Rỏằ"i th?ơ gió c?âng sỏ?ẵ cuỏằ'n ?'i
    Tóc tr?ên ?'ỏ?Đu và nhỏằ?ng chia ly
  2. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    Irish càng ngày càng ít lời nhể
    Mel C & Mel V rulezzz this Mellennium hehe
  3. rocker1979

    rocker1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    hahha, doc cai topic nay tuc cuoiqua di thoi,
    :"""kể cả nhạc của The Beatles cũng có thể gọi là teenpop vì người nghe nó cũng có thành phần teenpop """
    o dau ma u viet duoc cai cau nay vay, sach nao day vay ha? tui khong muon tranh cai, ca pop lan rock , but cai nay tuc cuoi qua, khong viet khong chiu duoc..h.a.ha.ha...
    dung la giong dieu con nit, mieng luoi dan ba...hahaha
  4. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    có biết vì sao em Haidang nói za được câu đấy ko? Tại vì Rock fans có người định nghĩa zằng nhạc TeenPop là nhạc có người nghe thuộc độ tuổi teenage
    Mel C & Mel V rulezzz this Mellennium hehe
  5. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Hơ.. thấy mấy bạn máu quá? tui chỉ nghe nói là xưa nay chỉ thấy có chuyện chính trị với chuyện tín ngưỡng la có thể gây ra tranh cãi thui, ai ngờ chuyện nghe nhạc cũng khiến tăng nhiệt độ của forum lên được .. hic
    Mà tại sao có cái chuyện nghe nhạc không mà cũng làm rầm trời nhẩy? Không phải chỉ co ở đây không, bên box rock cũng thế, trên trường cũng thế, trên báo cũng thế! Viêv quái gì phải khổ thế nhỉ? Tui thấy "rockfan" ở vn mình kỳ kỳ sao ấy nhỉ.. cứ hay chửi teenpop hay cái gi có pop là bị chửi nát nước.. cái nào mà chẳng là sở thích? sao lại cứ "kỳ thị chủng tộc đến thế? Chẳng phải bài hát hay nhất thế kỷ (ehèm, hay gần như thế..) Yesterday là một bài pop đó seo ? Imagine cũng rứa ..Queen trước đây (trước lúc thành Rock) cũng là Pop đấy thui! Beatles cũng rứa! tui thấy chuyện này thật buồn cười.. Rock lúc mới xuất hiện cũng "được" coi là "thành phần bất hảo" giống như teenpop bây giờ (oopppss.. xin lỗi mấy fans teenpop, ý tui muốn nói là so với mấy ông phân tích âm nhạc già khụ) đến nỗi Bob Dylan khi chuyển từ nhạc Folks (tui biết là có nhiều người biết loại nhạc này là gì gùi, nhưng để tui nổ chút xíu hén ^^: là loại nhạc giống như nhạc đồng quê của Mỹ nhưng lại mang nhiều chất thơ hơn va như tự truyện ) sang nhạc Rock vào năm 1965 thì bị xem là một nỗi nhục nhã của âm nhạc Folks và đã bán linh hồn (!) cho Rock. Tui thì cũng không phải là "Rockfan" (từ này hình như đã trở thành danh từ riêng để chỉ những thành viên của "Đảng phái phân biệt chủng tộc trong âm nhạc" trong đầu của tui nên xin được viết hoa và thành 1 chữ ), bạn hãy tưởng tượng ra một cái thùng rác mà mọi thứ âm nhạc đều đổ vào và trong số đó cũng có chút xíu Rock (tui không có ý định so sánh âm nhạc hay Rock với rác rưỡi) để có cái gọi là một nguời có từng say mê voi Dzốc ,tất nhiên là hông có sành điệu và thứ dữ bằng mấy cô chú nghe Death/ Black (black metal là gì nhẩy?) , những GnR's, BonJovi, Ozzy, Kiss, BS (Black Sabath chứ hông phải Bull Sh!t ! grr ), The Doors, *** Pistol và còn nhiều cái tên nữa mà tui không thể kể hết vì không nhớ hoặc ....chưa từng biết mặt vì chỉ nghe được một bài hay quá trên Radio, trong các quán gặp gỡ của "anh em" mà không biết của tụi nào (sẵn đây hỏi luôn, ai biết bản "It's Alright now" hay gì gì đại khái vậy cho tui biết là ai hát được không =)? ) cũng đã hớp hồn tui, vì vậy tui cũng cảm thấy khá là đáng buồn cho dân nghe Rock, hay như đã nói : Rockfan. Họ thường hay, hoặc thường xuyên cho rằng mình trên cơ và có quyền chửi các fans Teenpop là "tai trâu", "nghe nhạc bằng mắt" v.v... Thật sự thì hai cái cũng đều là niềm say mê và niềm say mê thì chẳng có cái nào cao cả hơn cái nào.. Có bạn nói : nghe nhạc thì phải nghiên cứu tận tình và không chỉ để giải trí, tui nói : nghe nhạc là để giải trí, và những ai thực sự tìm được niềm vui trong loại nhạc mình nghe là đã đủ tiêu chuẩn để nghe nhạc rùi ( Ặc nghe nhạc mà cũng có tiêu chuẩn !.. tui muốn xem cái dấu màu đỏ đỏ ghi chữ IS09002 về nghe nhạc đóng trên đầu mấy người đoạt tiêu chuẩn này! hế)
    Bạn Mellyvee : tui hông muốn "đá" bạn nhưng bạn nói nhiều cái tiu thấy .. hông đồng ý và ngứa miệng : Nhìn vào cái list các cá nhân/ ban nhạc trong RnRHoF (cảm ơn Irish vì giúp tui mở mang tầm hiểu biết) thì có một vài ban nhạc Rock nổi đình nổi đám lúc bấy giờ : The Beatles (ehèm), "The Who", "The YardBirds" (former band của Eric Clapton), "The Doors"," Led Zeppelin", "Pink Floyd", "Crosby, Stills and Nash", "The Eagles", "Aerosmith", "Queen".
    Nhạc của Beatles không cầu kỳ phức tạp.. tui không dồng ý lắm; đồng ý là bài yellow sub-marins là bài cho mấy cháu nhi đồng vì bản thân clip của nó là phim hoạt hình, nhung bạn noi Yesterday không phức tạp thi hình như hình như dánh giá qua trên bề măt : Có một đống hợp âm được nhét vào trong hai đoạn đó.. nhưng chỉ là ý kiến cá nhân bạn, không bàn cải làm gì.. vả lại tui cũng chưa bao giờ nghe mấy Rockfans ca ngợi bài dài là hay, tui chúa ghét Dream Theater, bài hát thì dài thòng lọng, cứ nhai tới nhai lui mấy câu trống và guitar solo như một anh chàng thất tình già mồm ca cẩm về số phận của mình.
    B.Spears : ehèm, Alicia Keys hát soul/ R&B
    Nãy giờ lan man quá, bây giờ cho mình phát biểu ý kiến cá nhân hén : so với đa số các bạn ở đây (đôi khi là tất cả các bạn ..hic) nhưng qua những gì tui được nghe thì tui kết luận rằng nhạc teenpop không thuộc thể loại nhạc mà tui khoái, đơn giản là vì các bài hát của họ gần như là giống nhau và tính cách, hay phong cách của ban nhạc không có.. ít nhất là theo tui. Đó là nhận định đầu tiên khi tui nghe các ban nhạc teenpop, đó là nói về nghe. Nói về nhìn : họ nhảy hay, nhảy đẹp, có ngoại hình hết xảy, nụ cười xinh như hoa, có lần tui cứ ngồi ngẩn ngơ vì mấy "em" đẹp như top models trong tv cứ vừa đá lông nheo vừa "cười tình" với tui mãi .. nhưng để có được điệu nhảy đep đó họ phải tập bao nhiêu lâu ? 5 tháng? 6 tháng hay 1 năm ? Cho là một năm đi (tui hông nghĩ là lau hơn). Bây giờ hãy xem các clip của nhạc Rock : tui thấy họ hát bằng chất giọng tuyệt vời, nhưng đó là trời phú, đa số Vocalists của rock band chẳng cần luyện tập gì ráo vẫn hát hay, chỉ cần tỏ ra lập dị là nổi tiếng; nhưng tui thấy họ chơi guitars, họ chơi trống tuyệt vời, và để chơi được như vậy họ cần bao lâu ? 1 tháng? 2 tháng? 1 năm?tay guitar cua GnRs là Slash bắt đầu chơi guitar từ năm 15 tuổi, đên năm 22 tuổi anh ta chơi cho band nhạc đầu tiên và mỗi ngày anh tập trung bình 10-12 tiếng. Qua đó, tui cảm thấy rằng âm nhạc mà tui được nghe đến từ sự say mê cuồng nhiệt của từng thành viên trong ban nhạc, sự luyện tập đáng khâm phục và đối với tui, giữa teenpop và rock (đề tài chinh được tranh cãi ở đây thì phải? Tui không nói dến pop xưa, hay folks, blues, country, cải lương...) rock vẫn luôn hơn teenpop về cái gì đó... và đó là ý kiến cá nhân
    H.Nhan

Chia sẻ trang này