1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự thực , buồn hay là vui...

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi Xuong_rong_gai, 17/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Xuong_rong_gai

    Xuong_rong_gai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Sự thực , buồn hay là vui...

    Đôi khi vô tình biết được sự thật, thấy đau lòng, mất mát, tổn thương, hoá ra tất cả hình như đều trái với những gì mình đã nghĩ. Buồn, vui. Tin 0, có vui đấy, vui vì cuối cùng mình cũng thấy được sự thật, dù có phũ phàng thì nó cũng ;là sự thật, hơn rất nhiều những gì tốt đẹp nhưng lại là giả dối.
    đôi lúc cũng tự thoả hiệp với bản thân , hay là chấp nhận nó, hay là cứ tin vào cái sự 0 thật ấy đi vì nó làm cho mình thoải mái hơn, yêu cuộc sống này hơn
    nhưng như thế là tự đánh mất mình, tự làm cho mình ngày càng chết đi mà 0 thể nhận ra được
    .......

    Đừng cố đuổi theo gió ngoài đồng, vì những gì đã ra đi sẽ 0 quay trở lại bao giờ

    Được Xuong_rong_gai sửa chữa / chuyển vào 19:43 ngày 17/03/2004

    Được Xuong_rong_gai sửa chữa / chuyển vào 19:44 ngày 17/03/2004
  2. ko_tin_ai_het

    ko_tin_ai_het Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    dù đau khổ đến đâu nhưng mà biết đó là sự thật thì vẫn tốt hơn
    sống trong sự gian dối mệt mỏi và lo lắng lắm
    tốt nhất là sống thật với chính bản thân mình
    TẮC QUÁI NHẤT THÁI PHIÊN

Chia sẻ trang này