1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự thực về vụ mất tích của quyen_my

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Tulipsblack, 10/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tulipsblack

    Tulipsblack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Sự thực về vụ mất tích của quyen_my

    Phải nói một điều rằng trong chuyến đi vừa qua thì sự mất tích của quyen_my là một trong những đề tài tốn nhiều thời gian và không gian của cái BOX 7X này nhất, nhưng mọi điều bí ẩn xung quanh vụ mất tích này chưa được tiết lộ, không biết còn điều gì xảy ra trong vụ mất tích này không xin mời các bạn theo dõi toàn bộ nội dung mà TU tôi biết được, câu chuyên này gồm 2 phần. Phần đầu là Ăn Cháo hụt và phần hai là Mất tích.

    Ăn cháo hụt​

    Câu chuyện được bắt đầu sau màn đốt lửa bên bờ biển, sau màn đó TUquyen_my rất tự nhiên lặng lẽ tách ra khỏi đám đông và cùng dạo bước bên bãi biển Đồ Sơn đầy thơ mộng, phải nói là trong một không gian và thời gian như vậy thì chắc ai cũng phải thèm cho mà xem, cả hai cùng hồi tưởng lại vụ truongdu bị bắt cóc, và còn đủ thứ chuyện nữa mà chỉ có chúa mới biết đó là cái gì. Nhưng đi được môt đoạn khá xa thì quyen_my kêu lên :

    - TU oi quyen_my đói quá à từ lúc xuống biển đến giờ chỉ mới có ăn 2 bát mỳ tôm, và 3 cái bánh mỳ thôi.

    Nghe đến đây TU cũng hơi hoảng vì sự ăn uống của quyen_my. Nhưng cũng cảm thấy mình hơi đói đói nên họi lại :

    - Thế chúng ta ăn gì bây giờ nhỉ.

    - Ăn cháo, TU có nhớ vụ ăn cháo lần trước không, quyen_my bây giờ thèm quá à. quyen_my vội nói ngay

    Ôi trời các bác có biết lúc đó em nghĩ gì không.

    - Sao mà cô này thích ăn cháo thế không biết lúc nào cũng cháo, nhưng mà phải nói là ăn cháo với quyen_my thì tuyệt vời biết bao.

    Thế là cả hai cùng xăm xăm bước tới một hàng cháo gần đó, nhưng ôi thôi thật là khổ cho cái công chay bộ ra hàng cháo của cả hai. Đó là cháo đã hết từ lâu rồi, không biết có phải hôm đó 7X xuống không mà cháo lại hết nhanh thế (Dân 7X dạo này rộ lên thích ăn cháo mà). Trong lúc đấy TU chưa biết phải làm thế nào thì quyen_my nói luôn làm TU không biết phải nghĩ như thế nào

    - Không cần cháo mà vẫn có cháo ăn mới ngon.

    Vâng các bác à, cả hai đang định cùng nhau ăn cháo không cần bát, thì ôi thôi một đội quân 7X từ đâu rầm rập tiến đến. Thế là cả hội đó đã phá hỏng bữa cháo ngon của tụi em rồi. Vừa lúc đấy huyentrang lên tiến rủ mọi người đi hát Karaoke, tưởng quyen_my sẽ không đi, đợi mọi người đi hết để ăn cháo tiếp nhưng ai dè vốn sẵn tính luôn gục ngã trước những cám đỗ của 7X thế nên xung phong đi ngay báo hại cho TU vì không biết hát thế nên không hào hứng lắm, nhưng nghĩ bụng là sau khi hát xong sẽ quay trở lại.

    Thế là quyen_my rất nhanh đã trở thành một ca sĩ hát mỏi tay (vì cầm mic), còn TU thì chất giọng trời phú của mình giống như vịt nên tạm xa vậy, lai một mình lang thang và nghĩ lại màn ăn cháo của lần trước, ngay lúc ấy gặp ngay satan79, truongdu và commandos rủ ngồi đan quạt .

    Còn quyen_my sau màn Karaoke xong thì mới cảm thấy cái đói bây giờ như thế nào, vậy nên lại quay ra tìm TU để đi ăn cháo, thế nhưng không thấy nên nàng một mình lang thang trên bãi biển Đồ sơn.

    Câu chuyện mất tích của quyen_my bắt đầu từ đây. Xin mời các bạn theo dõi ở phần sau.

    Tulipsblack

    Sometimes one has suffered so much that he has the right never to be able to say, "I am too happy".
  2. than_bai

    than_bai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    hi` hi`có lẽ phần hai của vụ mất tích này bác tulip phải nhường cho em kể thôi ,vì em là nhân vật chính trong phần hai mà
    THẦN BÀI
  3. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    Đâu rồi phần hai đâu rồi các bác, nhanh lên, he he he, không biết nó có hay không nhể


    Trong cuộc đời này, việc có ý nghĩa nhất đó là đem lại hạnh phúc cho người khác.


  4. the_homeless

    the_homeless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ khi mà hết cháo thì 2 bạn phải tự nấu cháo phục vụ lẫn nhau mới phải chứ . Nêu tôi va là TU thì sẽ không bị ăn chao hụt đâu thật tiếc cho Tu quá . Lần sau rút kinh nghiệm nhé phải đánh nhanh thắng nhanh chứ chắc là kiểu này vì chần chừ quá nên bị đụng đội quân 7X phải không
  5. littlebluecat

    littlebluecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Bác TU dở quá,với chất giọng trời cho í ,bác cứ hăng hái tham gia gào hết cỡ thì cái hội hát karaoke ấy sẽ phải giải tán thôi,lúc đó bác tha hồ đi nấu cháo với QM rùi.
    Bluecat
  6. DRAGONE

    DRAGONE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    ơ,thế này thôi hả,thế Quyền My mất tích thế nào?Bác Tu kể ra đi?nhưng mà Bác Tu thì chir kể được đến đoạn gọi điện lung tung đến khi gọi cho tôi là Tít nặng....
    Có lẽ phải để My hoặc cái Bác nào có diễm phúc đưọc mất tích với My kể lại mới sướng...ờ mà họ có dám kể ra không nhẩy?
    [/size=5][/red]
    Dragono
  7. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    To DRAGONE: Nếu mất tích với Truongdu hay với Dragone thì chắc là sẽ có nhiều chuyện hấp dẫn để kể lắm cơ. Tiếc hùi hụi...
    Hôm nào 7X có đi đâu, Dragon nhớ phải mất tích với em đấy nhá. Hôm nọ mọi người đang chắc mẩm là em đi với anh, ai dè anh lại lù lù ngay trước mặt, thế mới khoai chứ.
    American Quyen
  8. cobeluoi

    cobeluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Em het y kien voi cac bo lao di truoc thoi, cong nhan la cac bac gia roi nhung vanvui tuoi, phen nay thi chi QM va anh TD se giau to, tien catse dong phim ma lai con phim dai tap nua chu, troi a kho than cho bon em linh moi vao k co ca vai phu nua thoi em danh lam khan gia thoi, co len chi Quyen _my em ung ho chi dien tiep phan 3 day
  9. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, cobeluoi là ai nhờ ??? Có mún làm vai phản diện không ???, Liên lạc với đạo diễn TruongDu nha, đảm bảo vai phản diện này còn nổi hơn vai chính nhiều, hê hê, thậm chí còn có thể tranh giả Mâm Xôi ấy chứ

    truongdu
  10. cobeluoi

    cobeluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Troi a thi ra anh la dao dien ha??? em ngac nhien qua vay thi chac la co phan 3, phan 4 roi , the cho em dien vai phu gi vay, doat giai rut gi cugn duoc khong sao .

Chia sẻ trang này