1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự thực về vụ mất tích của quyen_my

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Tulipsblack, 10/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Bé lười ơi, ông anh kết nghĩa của bé nguy hiểm lắm đấy, chỉ có chị là hiền lành tử tế thui. Đấy bé xem, phim chưa kịp ra tập tiếp theo thì Truongdu đã lao vào nhận vai mới trong 1 bộ phim dài tập của Tu_dinh_huong, chạy "xô" như vậy mà đâu có bít chị đau lòng cỡ nào. Bé mau vào vai "phản Du" đi, an ủi bà chị này tí chút...
    American Quyen
  2. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, phim này anh không được đóng vai nào cả, thì anh phải nhận lời đóng phim khác chứ bé quyen_my, chứ có xô chậu gì đâu.
    Mà bé cobeluoi mún đóng phim của TruongDu thì phải thử vai đã, phải gặp đạo diễn đã, để xem khả năng của diễn viên chứ

    truongdu
  3. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    ... Đang thất thểu như bị bỏ đói mấy năm, quyen_my chợy thấy một cái máy bay giấy bị trúng đạn rơi xuống ngay trước mặt. Nhặt nó lên quyen_my đọc được dòng chữ: "Này cô bé, em định để tu_dinh_huong an hết nồi cháo của anh hay sao mà còn lang thang ở đây? Ký tên: Người đàn ông tự nhận là thật thà nhất."
    _ Ah à, có chuyện này nữa sao? _ quyen_my rít qua ke răng.
    Cái đói giường như đã biến mât tự bao giờ, nàng phăm phăm bước đi mặt đằng đằng sát khí.

    Ngã xuống nước còn có thể bơi được, đắm đuối với ai thì không cứu được
  4. cobeluoi

    cobeluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Vay sao ha dao dien Truong du, vay the anh va chi Quyen My cua em k dong tiep pan 3 hay pan 4 gi nua a, chan nhi , em thi so roi nghe chi Quyen my noi the em cung so anh luon the anh dinh cho em dong vai gi vay, anh ma bat nat em la khong duoc dau day nhe.
  5. commandos

    commandos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2001
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    1
    Truongdu ơi Truongdu, sao ông lúc nào cũng khổ về tình thế hả. Không lúc nào ông thoát khỏi vòng tay ma nữ hay sao.
    COMMANDOS
  6. DRAGONE

    DRAGONE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    hê hê,bác Com ở đâu chui ra thế này?Bác đi đâu mất mẹt để bà con anh chị em hỏi thăm sút...không khéo lại có nhân vật Commandos dính vào vụ mất tích của QuyenMy cũng nên,QuyênMy,mất tích thế nào mà để Commandos đến giờ vẫn chửa thấy đâu zị?
    [/size=5][/red]
    Dragono
  7. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Commandos, anh kể cho mọi người nghe đi!
    American Quyen
  8. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    To tenquadep: Thời điểm ăn cháo "xưa" rùi, bi giờ chỉ còn chơ chỏng nồi niêu soong chảo. Hết mất cháo ngon, chỉ còn cháo dở, cho nên hông ăn nữa.
    Chắc tại người cùng nấu cháo không còn nhu cầu ăn cháo nữa, mà có nhu cầu khác "cao" hơn chăng? Thế là... đang hay đành đứt dây đàn, tội nghiệp lắm tenquadep ơi!

    Cứ ngỡ lòng đã say mùa hạ
    Nào ngờ mới chớm lối xuân thôi...

    American Quyen
  9. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ, đang hay thì đứt dây đàn , lỗi tại ai, tại kẻ gảy đàn hay tại người ngân tiếng hát .
    To cobeluoi, cho em một vai phản diện (nếu em có khả năng ), mà phim của anh thì hê hê, chiến thắng thuộc về cái ác . Với lại bắt nạt em làm gì, không khéo lại đang hay thì đứt dây đàn .

    truongdu
    Được sửa chữa bởi - truongdu vào 28/04/2002 19:15
  10. Raining

    Raining Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Biết dừng lại đúng lúc, mà là dừng lại ở đỉnh cao, thế mới là người khôn.
    Tiếp tục để chuốc tiếng cố đấm ăn xôi, chỉ có phường người dại.
    Khôn cũng chết, dại cũng chết, chỉ có biết là không chết.
    Vậy thế nào là biết?
    Hic...

Chia sẻ trang này