1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự tích cái chày giã cua

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi caothuvolamhaha, 08/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caothuvolamhaha

    caothuvolamhaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Sự tích cái chày giã cua

    Sự tích cái chày giã cua

    Ngày xửa ngày xưa, xưa ơi là xưa, ở một ngôi làng xa ơi là xa, có ba người bạn chơi với nhau rất thân từ thuở nhỏ. Một người tên là Thôi Chấn Long hình dung tuấn tú, tướng mạo thông minh khác người. Người kia tên Thẩm Văn Tài, người này xem ra có phần kém tướng hơn nhưng lại có biệt tài "Tích xuân sớm" khiến làng trên xóm dưới ai cũng phải nể phục. Còn lại một người có vẻ kém nổi bật nhất tên Vàng Thùy Anh. Người này, hình dung dị hợm nhưng lại dung nạp được tuyệt chiêu "Thẩm du tai tế" khiến ai ai cũng kinh sợ. Ba người đi với nhau thì thật như thế "Rồng chầu hổ phục phượng bay" quả rất đắc ý. Họ lớn lên trong sự nể phục cũng như e sợ của dân làng. Thôi Chấn Long ngày đêm dùi mài kinh sử nên đầu óc được mở mang bội phần. Còn hai kẻ kia, người thì sáng "Tích xuân sớm" chiều lại "Tích xuân xế". Người còn lại thì vùi đầu luyện tuyệt kỹ "Thẩm du tai tế", có điều lạ là khi xuất chiêu đều phát ra tiếng kêu rất man dại tựa như hàng ngàn người đang trung tiện khiến ai nấy đều sợ hãi. Vì thế mà Chấn Long ngày càng được yêu quý còn hai người kia, mọi người lại tỏ ý xa lánh. Thế rồi xuân qua đông đến, hoa nở lá rụng, tình bạn của ba người dần phai nhạt nhưng lòng thù hận ghen ghét của hai người kia với Chấn Long ngày càng cao. Thời gian thấm thoát thoi đưa, kì thi Hương chọn người tài ra giúp nước đã đến. Thôi Chấn Long rất háo hức muốn thử sức mình, còn hai kẻ kia mặc dù học hành chểnh mảng nhưng lại háo danh, nên cũng đăng kí những mong hỏi được bài trong phòng thi. Mấy môn thi đầu tiên xem ra không mấy khó khăn. Đến buổi thi môn "Sinh lý học" câu hỏi về "Tín vật đính ước" thì hai kẻ kia đã phải hạ mình để cầu cứu Chấn Long. Chàng rất nhiệt tình nhưng lại kín đáo nhắc bài bạn. Chàng tết một chiếc nhẫn cỏ rồi nói:
    -Nhẫn đeo ở ngón áp út là đã kết hôn, còn đeo ở ngón giữa là chưa quan hệ ********...
    Hai kẻ kia thấy chàng giơ ngón giữa lại cho là họ Thôi chửi đểu họ. Chúng điên cuồng chửi lại Chấn Long.
    Và giám thị đã đuổi họ ngay khỏi phòng thi vì vi phạm quy chế. Chấn Long chưa hết bàng hoàng lại đau đớn khôn xiết. Hai kẻ kia vì thế mà rắp tâm làm nhục chàng, nào là nhét pháo vào đít, nhét bút bi vào đít...tất cả những thứ mà bọn chúng có thể tưởng tượng được. Thế rồi trong lúc chàng Thôi lủi thủi đi về, từ chỗ mật phục nhảy ra họ Thẩm giữ tay, họ Vàng trói chân. Cả hai ra sức nhét một cái chày rất to vào đít chàng Thôi. Do cái chày quá to Chấn Long đã không chịu được mà ngất đi. Hai kẻ bệnh hoạn kia đã khiêng chàng trai tội nghiệp ra giữa phố lột sạch quần áo rồi bỏ đi. Họ Thôi kiệt sức ngủ thiếp đi ba ngày ba đêm. Lúc tỉnh dậy thì thấy thân thể trần trụi đít thì có cái chày rõ to lấy làm đau đớn nhục nhã lắm. Chàng bật dậy vừa chạy vừa khóc rồi gieo mình xuốn dòng Tịch Lô hòng rửa sạch nỗi nhục này.
    Không lâu sau, việc chàng Thôi chết đã truyền về quê nhà. Mọi người trong làng rất thương tiếc nên đã lập miếu thờ. Trong miếu có một bộ chày cối chuyên dùng để giã cua khá to. Cứ đến ngày giỗ của chàng là nhà nào cũng làm một bát canh cua cúng trên bàn thờ. Tiếng chày giã cua tưởng nhớ tới chàng trai bạc mệnh, còn gạch cua chưng có màu vàng tươi đại diện cho thứ bám vào cái chày lớn sau khi họ rút nó từ đít chàng ra.
  2. foreverandone109

    foreverandone109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Hài vãi!
  3. videtjsc

    videtjsc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/03/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    chủ đề hay đó
  4. blackswallow

    blackswallow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2004
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Cười chết mất thôi
  5. miam

    miam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2004
    Bài viết:
    1.041
    Đã được thích:
    0
    Up cái nào
  6. MiJin0802

    MiJin0802 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2010
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    mắc cười thiệt hihi
  7. stone2009

    stone2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2010
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Cái tên nghe đã hài, đọc càng buồn cười hơn!
  8. NghjaMobile

    NghjaMobile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2010
    Bài viết:
    2.562
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong éo muốn an canh cua nữa
  9. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Khoá topic với lý do: spam quá !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này