1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

sự tích cây dâm bụt

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi codonlaban, 22/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. codonlaban

    codonlaban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    sự tích cây dâm bụt

    Trong chuyến bay công tác ngang qua một con suối, ông bụt nhìn thấy một cô gái tuổi đôi mươi da dẽ hồng hào , đẹp như tiên nữ đang ngồi bên bờ suối khóc nức nở. Ông bụt dừng bay lại và thốt lên hỏi :
    - Vì sao con khóc?
    - Cô gái: Dạ soi gương xuống nước, thấy mình đẹp lắm nhưng không hiểu sao con lại thua kém bạn bè. Bạn bè cùng lứa đứa nào cũng có có chồng, có con hết rồi. Thế mà đến nay con vẫn chưa có
    Suy nghĩ một lát rồi ông bụt bay xuống bên cạnh cô gái và nói: tội nghiệp con quá, thôi ta sẽ giúp con
    Không hiểu ông bụt giúp cô gái thế nào mà ngay ngày hôm sau cô đã hạ sinh đựơc một thằng con trai rất giống ông bụt
    Thượng đế biết chuyện bèn cho đòi ông bụt lên thiên đình để xử phạt.
    - Ngài phán: Ngươi thân phận là tiên, mà không hiểu gì về luật trời, dám lấy người trần gian.Từ hôm nay ngươi sẽ bị đày xuống trần gian hóa thân thành một cây, đứng yên ở đó mà chịu mưa và nắng. Để cho ngươi luôn nhớ đến tội của ngươi đã làm, ta sẽ đặt cho ngươi cái tên mới đó là :CÂY DÂM BỤT


    Các bạn có ý tưởng muốn biết về sự tích gì hãy cho mình biết, mình sẽ cố gắng viết tiếp, chứ bây giờ mình hết nghĩ ra sự tích gì nữa rồi

Chia sẻ trang này