1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự Tích Cổ Về Cái Tên Tiên Sa Và Bãi Bụt Ở Thành Phố Đà Nẵng

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi banhangngoai, 17/11/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. banhangngoai

    banhangngoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2015
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Họ nhận ra rằng chẳng thể vì tình yêu ích kỉ của mình mà hại đến người dân không phạm tội nàng đã khóc rất nhiều và quyết định biểu lộ cùng chồng: “Em là nàng tiên song đi yêu chàng một người trần gian , đã thế lại còn chống lại phụ hoàng khi đã hết hạn mà vẫn chưa chịu về. Nay phụ Hoàng sân si nếu em không mau trở về thiên tào thì người dân nơi đây khó mà tránh khỏi nhưng vạ lớn mất. Em không muốn chàng và những người khác chết vì em. Mong chàng hiểu cho em... nghe đến đây mà kinh nghiệm du lịch đà nẵng cảm thấy ngậm ngùi

    [​IMG]

    Chàng trai nghe xong rất đau khổ nhưng cũng không còn cách nào khác bèn để vợ trở về với chốn thần tiên. Từ khi nàng ra đi , chàng vô cũng nhớ thương lúc nào cũng ra ngoài bờ biển để chờ vợ trở về mà đến nỗi quên ăn , quê ngủ đến sức cùng lực kiệt thì đã hóa thành Đá. Nghe tìn chàng đã hóa đá , Nàng khóc thương thảm thiết. Ngọc Hoàng thấy vậy động lòng trắc ẩn , từ đó trở đi nơi đây lúc nào cũng thăng bình , trời yên bể lặng không còn sấm chớp Như cũ nữa , người dân luôn được mùa cá. Biết ơn có tính chất đi vào chiều sâu thất gia nàng tiên nên đặt bãi này là bãi Tiên Sa.

    Kinh nghiệm du lịch đà nẵng sẽ nói cho mọi người biết về câu truyện cái tên Bãi Bụt vì sao mà có

    Truyền thuyết kể rằng ngày xưa có một đôi thất gia trẻ cùng sống với nhau trong một làng chài. Chàng làm nghề đánh bắt cá còn nàng thì làm nghề hái củi trồng rau. Ngày xưa ở chốn đây người dân còn có nhiều trở ngại hoặc thiếu thốn trong việc đánh bắt cá thuyền bè ra khơi đều bị những con sóng đồ sộ đánh úp. Những người chồng thì bỏ mạng nơi biển khơi sống lạnh lẽo còn những người vợ thì đợi chờ trong vô vọng. Hôm đó chồng nàng cũng ra khơi và không thấy trở về nữa. Đợi chờ và quá buồn đau nàng đã đứng đó khóc thương thảm thiết mặt cho mưa gió bão bùng sấm chớp miên man.

    [​IMG]

    Tiếng khóc của nàng đã vang suốt trời xanh. Lúc đó một ông cụ rau tóc phạt phơ đã Lộ rõ ra và giảng giải cho nàng biết chết sống là chuyện lẽ thường. Hãy làm chi đó để cầu cho những vong hồn của những người bỏ mạng ở biển được siêu thăng trong đó có chồng của con. Hơn thế nữa mang lại sự no ấm và bằng an cho người dân chài nơi đây. Nói xong bụt biến mất nàng sững sờ nghĩ suy và sau cuối cũng đưa ra được một quyết đình thoát khỏi chốn đau khổ của trần thế để được xuất gia đi tu tại ngôi chùa gần đó. Ngày ngày cô tụng ngh niệm phật thành tâm để cầu an cho người dân nơi đây cũng như siêu thăng cho những người xấu số. Từ ngày bụt Lộ rõ ra biển càng ngày càng dịu đi , trời trong xanh êm đềm không còn những trận thiên tai như trước nữa. biết ơn đôi thất gia trẻ người dân nơi đây đã đặt tên cho nơi đây là Bãi Bụt và truyền tay nhau chuyện tình đẹp của họ. Kinh nghiệm du lịch đà nẵng cầu mong cho cuộc sống của người dân chài nơi đây sẽ mãi no ấm như vậy

    Theo truyền thuyết khác thì cái tên Bãi Bụt lại được hiểu theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng: Bãi là Bãi Biển , Bụt là phật. Trước đây ở nơi đây trong khi đánh bắt cá người dân đã phát Lộ rõ ra một tượng Phật Lồi lồi lên giữa biển. Địa ngục dân cho đó là linh thiên là điềm lành bèn đem tượng phật bảo quản và thờ cũng cẩn thẩn nhằm cầu cho sự bình yên và được mùa. Sau thời chiến tranh tượng đã bị gãy lớp đầu , cứ theo thời thế câu chuyện dân giang được truyền lại về sau đến thời nay.

Chia sẻ trang này