1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự tích con đà điểu

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Mr_Black, 20/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mr_Black

    Mr_Black Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.797
    Đã được thích:
    0
    Sự tích con đà điểu

    Ngày xửa ngày xưa, ở vùng rừng núi xa xôi nọ có 1 đôi vợ chồng sống hạnh phúc bên nhau.

    Ngày ngày người chồng vác cưa đi vào rừng xẻ gỗ thuê cho bọn lâm tặc, còn người vợ trẻ với chiếc xe đạp từ thời chống Pháp thì chở xăng lậu qua biên giới....

    Tiền kiếm được cũng không dư dả nhưng nhờ làm chăm chỉ & ko đi quán bar nên 2 vợ chồng cũng tích cóp mua được đủ Tv, đầu đĩa & đặc biệt là giàn Karaoke được thanh lý từ quán đèn mờ bị công an tóm.

    Thời gian thấm thoát trôi mau, đã 2 tháng trời kể từ khi mua được giàn karaoke người vợ trẻ ko đi chở xăng lậu nữa mà ở nhà miệt mài ôn ca hát với một ước mơ nhỏ nhoi sẽ là 1 Sao Mai... lỡ hẹn.

    Sáng hôm đó, sau khi người chồng vác cưa đi vào rừng thì chợt có 1 người đàn ông ăn mặc bảnh bao gõ cửa xin nước uống. Thực ra đây là 1 bầu sô ca nhạc đang đi tìm kiếm..... trầm hương do ko có ca sĩ độc quyền.

    Khi vào nhà, bầu sô thú nhận là do giọng ca the thé à quên thánh thót của người vợ đã dẫn hắn tới đây. Hắn dùng mọi ngôn từ có cánh để phỉnh nịnh nào là:

    Có phải bố em là 1 thằng trộm ? Ông đã đánh cắp những ngôi sao trên trời và gắn chúng vào mắt em ?

    Em ở đây thì đội ngũ chở xăng lậu sẽ chỉ có thêm 1 người nhưng bầu trời ca nhạc sẽ mất đi 1 ngôi sao ???

    .....

    Xiêu lòng người vợ đồng ý theo tên bầu sô. Chợt tên bầu sô chột dạ nghĩ:

    Mie, thằng chồng nó làm lâm tặc chắc đầu gấu lắm, hix đến kiểm lâm nó còn phang cho què giò thì nó tha gì mình....

    Nghĩ vậy hắn nẩy ra 1 ý nghĩ và bảo người vợ:

    Em hãy khử thằng chồng của em đi, mai sau em nổi tiếng nó lại tung ảnh XXX và film XXX của em lên mạng thì sao ?

    Chiều tối, khi người chồng về nhà ăn tối xong anh lên giường đi ngủ. Người vợ nhẫn tâm cầm hòn đá đập 1 nhát vào đầu chồng tóe máu..... Người chồng vùng dậy hô to:

    Đoàn kiểm tra liên ngành!!! Chạy mau! Chạy mau!

    Nhưng khi nhìn thấy máu trên đầu thì đã muộn anh gào lên:

    Than ôi! Hổ báo rừng xanh ta còn ko sợ ( nấu cao hết ) Kiểm lâm trong trạm ta đâu có ngán. Ta chỉ sợ lòng dạ đàn bà!!!

    Nói xong nghẹo đầu le lưỡi chết luôn.

    Tên bầu sô chứng kiến sợ quá lùi dần ra cửa rồi nói:

    Cô dám giết chồng thì mai sau dám giết tôi lắm.

    Nói xong tông cửa chạy mất....

    Về phần người vợ, nghe tên bầu sô nói vậy xấu hổ xen lẫn sợ hãi liền bỏ nhà đi. Cô ta đi mãi, đi mãi đi ngược dòng Mekong nên đài truyền hình HTV mới nẩy ra ý định làm Mekong ký sự. Người vợ tiếp tục đi, đi mãi, đi mãi ko dám nhìn mặt ai và đến tận sa mạc Sahara thì kiệt sức, cô ta chết đi hóa thành con đà điểu... tạo cảm xúc cho 1 nhạc sĩ sáng tác bài: " Có 1 loài chim không bao giờ bay "

    Bây giờ loài đà điểu vẫn ở Châu Phi, vẫn ko biết bay & vẫn chỉ biết chạy, khi gặp ai thì rúc đầu xuống cát vì xấu hổ hành động mình đã làm năm xưa.
  2. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    hay nhưng có cần tốn đất thía ko?
    mới đọc 1 bài của pác bên TL, thin thik
  3. Mr_Black

    Mr_Black Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.797
    Đã được thích:
    0
    Thin thik là sao hở bác
    Em thì việc j ra việc đó, thảo luận cũng phải có thư giãn
  4. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    ủng hộ quan điểm của pác nhưng để tồn tại cái topic này thì xin nhờ Mod trả nhời ợ
    còn em có 2 phương án:
    1. đổi tên topic
    2. pác từ từ hãy kết thúc câu chuyện
    Thin thik = thích nhưng ko nhiều
  5. Mr_Black

    Mr_Black Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.797
    Đã được thích:
    0
    Trình độ em chỉ có viết được từng này & cũng ko dài hơn được nữa nên đành kết thúc ở đây
    Cũng là lần đầu tiên post bài ở box NGTD nên ko nắm rõ quy tắc trong box này. Nếu có vi phạm điều j thì xin mod cứ khóa bài này giúp em
  6. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    WC pác đến làng em nhá!
    Em ko hiểu khách đến đây nghĩ sao về làng em, chứ em thấy ở đây dễ chịu hơn nhiều box khác, ít có "chiến tranh" hìhì ( ko có nghĩa với mod em dễ dãi đâu nhá ) đi nhiều nơi em thấy Mod làng em dễ xương nhất đấy ợ (các mod sướng nhá!)
    cứ vào đây vài lần rùi pác sẽ hỉu ngay mờ ...

Chia sẻ trang này