Sự tích con gái Xưa kia ở tuốt trên trời Ngọc Hoàng Thượng Ðế thảnh thơi thấy buồn Sai bắt một con chuồn chuồn Xịt vô 10 lít nước tương đem hầm Bỏ vô một kí ớt bằm Chanh chua 6 trái, me dầm 7 tô Nước mắt cá sấu 8 tô Dịu dàng chút xíu, 8 tô dữ chằn Nêm thêm 9 chú lăng quăng Mít khô, mít ướt, cằn nhằn, ghen tuông Hai trăm (gr) nhõng nhẽo giận hờn Mụn cám, mụn bọc, mụn cơm, mụn đề Ngọc Hoàng hứng chí ....hề hề "Con này hoàn tất khỏi chê chỗ nào " Sai Thiên Lôi lấy bột nhào Bắc Ðẩu canh lửa, Nam Tào quạt than Bỗng nhiên một tiếng nổ vang Thế rồi "con ấy" nhẹ nhàng bay ra Bèn đặt tên là "EVA" Còn gọi "con gái" hay là "Cô em" jet_li911@yahoo.com
haha cái nhà pác này viết hay vật ạh, công nhận ,nhưng đây là con gái mà,thế nặn ra phụ nữ riêng hả, thế làm sao mà sau một thời gian cái con nhẹ nhàng bay ra kia biến đổi nhanh thế
Box này bây giờ nhiều topic xô bồ quá, cứ lập ra một topic mới với nội dung nhạt nhẽo và hết sức buồn cười như thế này đấy. Mình nghĩ nội dung bài của bạn có rất nhiều topic trong này phù hợp để có thể post vào, hơn là lập ra hẳn một topic mới toe thế này..........
Thấy một hồi kêu gọi ầm ĩ là bầu thêm mod mới, danh sách mod bây giờ có tận 4 đồng chí. Mod cũng chính là những người định hướng phát triển cho box, nên sắp xếp lại các topic, cái nào cần ghép thì ghép, cái nào cần lock thì lock. Chứ thế này thì lộn xộn và mệt quá. Thiết nghĩ box này khối lượng thành viên và bài viết không đến nỗi quá nhiều, tận 4 đồng chí thì không đến nỗi vất vả lắm đâu........ Góp ý với mục đích muốn box phát triển hơn. Mất lòng ai thì thông cảm nhé. Và các mem khi lập ra một topic mới cũng nên suy nghĩ và đọc qua các topic khác đã nhé. Thế cũng đỡ mất công các mod. CHúc vui vẻ.....
Đàn bà hay vợ được ví như 1 con lợn tiết kiệm bằng đất.Vì khi đút tiền vào rất dễ nhưng muốn lấy ra chỉ có 1 cách duy nhất là ""ĐẬP""
ANH YÊU (không biết có phải anh yêu QUANG ANH ko nhỉ: ) CŨNG MÒ VÀO ĐÂY CƠ À keke... công nghệ câu của mình cũng được đấy chứ. ANh ơi, đập vợ nó đập lại đấy. Dạo nài sao nhớ ánh mắt của một người thế nhỉ? Tình yêu của em bắt đấu từ một cái chớp dật điện hehe Còn về sự tích con trai chứ ko phải gái nhá: vì... con trai được mọc ra để phục vụ con gái hehe TO các Gà fans: khiếp, vào than vãn trách móc lắm thế, người ta mới làm một tí cho có vẻ xôm xôm lên thì đập túa lua. Thử hỏi xem có ai rỗi hơi vào mà post bài này nọ không??? Gớm ! Toàn những thứ cũ mèm !