1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự tích con tỳ hưu và câu chuyện về Hòa Thân

Chủ đề trong 'Bất động sản' bởi quychaien, 28/05/2015.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quychaien

    quychaien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2015
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Hoà Thân là một nhân vật lịch sử mà hẳn rằng rất nhiều người biết đến bởi tài sản mà ông có được lẫn sự độc ác của con người ông ta.

    Hẳn vì thế mà sự tích con tỳ hưu và hòa thân là một lý do quan trọng để người đời càng thêm tin vào sức mạnh của tỳ hưu trong những sự tích con tỳ hưu khác.

    [​IMG]

    Thời niên thiếu Hòa thân là con một gia đình quan lại xa xút, sau khi cha mất thì n gia đình trở nên rất nghèo khó, ở thời đó có 1 luật là nếu con muốn được quyền kế vị trí quan lại của cha thì phải có tiền mua, vì cha hòa thân là 1 viên quan lại nhỏ nên chỉ cần 10 lạng bạc là đủ để ông kế vị, tuy vậy nhưng ông cũng không thể có nổi số tiền đó. May thay nhờ được ông Liêm – sau này là cha vợ giúp đỡ và Hòa Thân bắt đầu con đường quan trường từ đây.

    Hắn là 1 tên tham quan, không hề từ 1 thủ đoạn và việc xấu hại nước – hại dân nào mà thu lại lợi ích, dần dần nhờ thủ đoạn tiền bạc mà hòa thân leo lên được vị trí rất cao trong triều đình thời vua Càn Long, hắn chỉ thua vua lúc bấy giờ. Thời ấy ngân khố của triều đình càng ngày xa xút, nhưng của Hòa Thân thì càng ngày càng tăng lên .đến mức người dân phải lưu truyền câu nói “Những gì nhà vua có thì Hoà Thân có, còn những gì Hoà Thân có thì vua chưa chắc đã có”.

    Sau này khi những việc xấu của ông ta bị phát giác thì hòa thân bị xử trảm, theo luật lệ triều đình ngày ấy thì phải tru di tam tộc và tịch thu tài sản, nhưng thật sự bất ngờ khi phát hiện ra tài sản gia đình hắn có nhiều gấp 10 lần ngân khố quốc gia thời bấy giờ. cho đến khi khám xét kĩ hơn thì mọi người mới phát hiện 2 vật phẩm phong thủy mà hắn cực kỳ trân trọng mà nhân gian tương truyền mang lại sự giàu có, may mắn cho hắn.

    [​IMG]

    Hai bảo vật phong thủy trên đã được hắn giấu kĩ trong hòn giả sơn đặt trước nhà, đầu tiên là tượng tỳ hưu, và thứ 2 là chữ phúc do tiên vương Khang Hy tặng bà nội của hắn nhân ngày mừng thọ. Điểm đặc biệt là tượng con tỳ hưu của hòa thân to hơn ,bụng ,mông to tròn hơn nhiều so với tượng của vua có, và được làm từ ngọc phỉ thúy xanh, trong khi vua chỉ dùng ngọc trắng để chế tác nên,truyền rằng như vậy thì tỳ hưu phong thủy hắn dùng sẽ chiêu tài hơn của nhà vua.

    Và bảo vật thứ 2 hắn có là chữ “phúc” được vua Khang Hy tặng cho gia đình, bức tranh chữ đó được hắn gắn chặt vào đá hồng ngọc, nếu như đập để lấy chữ ra thì sẽ bị vỡ, phúc sẽ tan, mà đó là phúc do Khang Hy tặng, nên càn long sợ sẽ làm hỏng đi phúc của mình, vì vậy đành để lại phúc đó cho nhà hòa thân, ngoại trừ nếu hắn bị giết thì người thân đều sẽ thoát tai họa diệt tộc.

    Qua sự tích con tỳ hưu truyền lại từ thời xưa này lại càng làm cho lòng người thêm tin vào sự may mắn, linh nghiệm của tỳ hưu phong thủy

    [​IMG]sự tích con tỳ hưu

Chia sẻ trang này