1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SỰ TÍCH HOA DÂM BỤT

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi koala83, 07/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. koala83

    koala83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    SỰ TÍCH HOA DÂM BỤT

    MỘT HÔM EM NHÀN <NSNQ CỦA CHÚNG TA> NGỒI KHÓC MỘT MÌNH. THƯƠNG QUÁ BỤT HIỆN LÊN HỎI: VÌ SAO CON KHÓC?. NƯỚC MẮT NGẮN NƯỚC MẮT DÀI EM NÓI. ''THƯA BỤT, THẰNG BỒ CON LÀM NHỤC CON RỒI CÒN POST FIM LÊN MẠNG, HUHU''. "THẾ NÓ LÀM GÌ CON?'' BỤT HỎI VẺ THÈM THUỒNG. "NÓ ..HUHUHU" .
    THÒ TAY VUỐT MÔNG CÔ BÉ, BỤT HỎI " THẾ NÀY A?"
    "KHÔNG, CÒN HƠN THẾ NƯA"
    BỤT LIỀN XỤC TAY LUÔN VÀO NGỰC NHÀN:'' THẾ NÀY A?''
    ''THẾ THÌ NHẰN NHÒ GI BỤT ƠI''
    QUYẾT TÂM TÌM RA SỰ THẬT BỤT NHÀ TA LIỀN LÀM TỚI LUÔN.
    SAU MỘT HỒI BỤT HÍ HOÁY, EM NHÀN LIỀN HẾT KHÓC. EM CƯỜI VỚI BỤT:'' ĐC RỒI BỤT Ạ, CỦA BỤT TUY KO ĐC KINGSIZE NHƯ THẰNG KIA NHƯNG PRO RA PHẾT''. TOÁT CẢ MỒ HÔI BỤT NÓI;" THÔI LÀM CON VUI LÀ TA CUNG VUI RỒI, CHÀO CON" NÓI XONG BỤT LIỀN LƯỢN MẤT HÚT.
    HÔM SAU BỤT NHẬN ĐC E-MAIL CỦA EM NHÀN. :'' BỤT ƠI, BỤT BIẾN NHANH QUA NÊN CON CHƯA KỊP NÓI. THẰNG KIA NO BI SIDA, NÓ LÂY CHO CON, CON ĐI THỬ MÁU THẤY BỊ NÊN BUỒN QUÁ CON MỚI KHÓC. BỤT TỐC ĐỘ QUÁ CON CHƯA KỊP NÓI.
    MỘT THỜI GIAN SAU BỤT CHẾT. NƠI BỤT CHẾT MỌC LÊN 1 CÂY HOA, HOA ĐỎ CHÓT VÀ CÓ VỊ NGỌT. NGƯỜI ĐỜI SAU GỌI ĐÓ LÀ HOA DÂM BỤT. VÀ ĐÓ CŨNG LÀ LÍ DO VI SAO BÂY GIỜ CHÚNG TA KHÓC ĐỎ CẢ MẮT MÀ KO CO THẰNG NÀO THÈM HỎI.
  2. dung_hoi_vi_sao

    dung_hoi_vi_sao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    bây giờ sự tích nhiều e rồi.E Nhàn chỉ là bt thôi
  3. sontraha

    sontraha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    4.463
    Đã được thích:
    0
    HAHA bựa thế
  4. promise4me

    promise4me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    hehhe đọc lại sự tích càng ngày càng hay nhưng mà damn quá... câu cuối có khi thật lòng ấy nhỉ.. ngồi khóc 1 mình... vui lên nha
  5. vitchocobo

    vitchocobo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    thế còn sự tích nào về các em NQ post lên cho anh em thêm hiểu bít nhé
  6. Frozen_flame

    Frozen_flame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Đã 4 năm rồi.
    Box NQ giờ thành thế này ư?Các mod đâu rồi?Vẫn hongkonggirl,fei thiếu mỗi chippo blue như ngày trước mà diễn đàn có những thứ thế này mà các bạn vẫn để yên,vẫn thấy bình thường sao?
    Có chuyện gì mà giờ chỉ có username còn 2 mod kia không ngó ngàng đến box nữa thế nhỉ?
    Được frozen_flame sửa chữa / chuyển vào 09:32 ngày 22/07/2007
  7. vitchocobo

    vitchocobo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    box NQ làm sao mà mày kêu ca thế , thừa hơi hả em , mày giỏi thì lên làm mod đi xem nào
  8. back_boys2003

    back_boys2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    người ta nói thế là đúng rôi,topic này mất dạy quá,nói như vậy tìh đước cái j đây,chỉ tổ cho người khác thấy dân NQ toan lũ ngu xuẩn và mất dạy với chính những cái xấu xa ô nhục của chính mình mà thôi.Nghe giong ông anh chắc có vẻ lớn tuổi má sao ăn nói không biết suy nghĩ à.thế mà cũng đòi chửi người khác.xl cũng vinh dự la em ra trường dc 3 năm rồi.
  9. vitchocobo

    vitchocobo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    chết rồi gặp đúng ng có học rồi đây , thế quý bạn học khoá nào thế nhỉ ?
  10. back_boys2003

    back_boys2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    dạ báo cáo anh ko thấy em đề là ra trường được 3 năm à,như thế nghĩa là em học khoá 01-04 đó anh ạ.em cũng chẳg dám nhận mình là người có học,vì ai học NQ cũng đều có học hết,chẳng qua đọc cai topic này em cũng thấy hời bực vì chuyện này thứ nhất là lâu rồi,thứ hai là nó cung không lấy j làm tốt đẹp lắm dể mà nhắc lại theo kiểu như thế này ,và bực hơn khi thấy anh nói như vậy nên em có vài câu góp y thôi a.trong lúc nóng jận có điều j hơi quá mong anh lượng thứ.em xin chân thành cám ơn !

Chia sẻ trang này