1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự tích Sutumom - và là chủ đề khởi xướng cho những cây bút trẻ đầy tài năng chưa xuất hiện trên diễ

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Chic, 17/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chic

    Chic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Sự tích Sutumom - và là chủ đề khởi xướng cho những cây bút trẻ đầy tài năng chưa xuất hiện trên diễn đàn 7xHN.

    Chuyện kể về Sutumom
    Đó là câu chuyện 25 năm về trước, (cái thời mà Mèo ú chưa ra đời) tại một cánh rừng xanh bí hiểm nọ dưới thời trị vì của Lão vua Hổ xám, các thần dân (muôn loài) sống trong cảnh dầu sôi lửa bỏng dưới sự bóc lột khổ cực vô cùng. Suốt ngày, muôn loài bán mặt cho đất, bán lưng cho giời lao động cực nhọc. Ngày ngày trôi qua nặng nề, tưởng chừng như họ không còn niềm vui nào trên cõi đời này nữa, tất cả đều là vô vọng.
    Quy luật theo tự nhiên cứ tiếp diễn theo, suy rồi thịnh, thịnh rồi lại suy.
    Trời về đêm, ánh trăng chiếu sáng xuống hồ nước trong xanh. Bầu không khí êm đềm và trở lãng mạn. Với cảnh tượng đó khiến muôn loài không nói mà như đã hẹn trước tụ họp quanh bờ hồ ngắm nhìn ánh trăng đang toả ánh sáng, một thứ ánh sáng dịu dàng như chưa bao giờ thấy (như xem bắn pháo hoa ý). Bỗng nhiên... trời trở gió, sấm chớp đùng đùng. Mây đen kéo đến che lấp ánh trăng, mưa bắt đầu rơi, rơi rả rích, rơi ào ạt, rơi như trút nước. Gió quật nghiêng ngả cả những cây lớn nhất trong cánh rừng nọ (như kiểu gió mùa đông bắc đến ý ạ). Sấm nổ... ĐÙNG.. ĐÙNG...Vào thời điểm đó tại ngôi nhà tranh của Bác Sutugià (trưởng làng), cô y tá Báo đen đang vất vả chào đón chú Sư tử con ra đời.
    OE oe oe oe oe.....OE <img src=imagesemotionicon_smile_sleepy.gif border=0 align=middle>. Chà chú Sư tử con trông xinh ghê, khôi ngô tuấn tú đến lạ kỳ, các muông thú không quản mưa gió khi nghe tin Trưởng làng có quý tử liền tập hợp đông đủ chúc mừng bác Sư tử già. Hai lão làng Dê già được mời vào để đặt tên cho chú, nhìn vóc dáng của chú ai cũng hy vọng rồi đây sẽ có một vị vua anh minh trị vì thiên hạ.
    Chàng Sư tử nhỏ ngày nào giờ đây đã không phụ lòng kỳ vọng của cha cùng sự mong đợi của muôn loài. Qua 20 năm rèn luyện thiên hạ lại có một anh hùng xuất thế văn võ song toàn dưới sự dạy bảo của các bậc tiền bối võ học: Đại bàng (dạy khinh công), Giun (dạy độn thổ), Bò tót (dạy thiết đầu công), Voi (dạy đứng tấn), Mèo (dạy leo cây)......Ngoài những võ công kinh điển kia chú còn thừa hưởng một trí tuệ thông minh siêu quần của cha và là một nhà hùng biện tài ba - đệ tử của Chim hoạ mi.
    Đã đến ngày phục thù Sư tử con hẹn quyết đấu với Hổ xám tại đỉnh núi mù sương. Muôn loài đi theo ủng hộ và đặt cược cho Sư tử con: 10 ăn 1. Giá cả đã định, cuộc chiến bắt đầu. Trong tiếng kèn xung trận, tiếng trống ầm ầm cổ động, Hổ xám tự tin với kinh nghiệm chiến đấu đầy mình lao vào chú như một cơn lốc nhằm ăn tươi nuốt sống chú. "Võ đang thái cực thần công" được Hổ xám sử dụng thật lợi hại, Sư tử con đã bình tĩnh hoá giải bằng "Ngũ đài trân tàng bí bản", các chiêu thức võ học của hai đối thủ đã đạt đến đỉnh cao : "Ngọc nữ xuyên hoa", "Chuyển thân đăng cước", "Chuyển cước bãi liên thối", "Thượng bộ cao thám mã", "Tả phân cước"....Sư tử con càng đấu càng hăng ra đòn quyết định bằng thiết đầu công, một sức mạnh kinh hồn, Hổ xám gục ngã. Phần thắng đã thuộc về Sư tử con. Tất cả reo hò mừng rỡ trước trận đấu quyết định bảo vệ sinh tồn của muôn loài<img src=images/emotion/beerchug.gif border=0 align=middle>..nhưng..Ô kìa hình như Sư tử con bị chảy máu mồm, cần phải gọi bác sĩ Thỏ, không còn kịp nữa rồi, răng của chú hình như không còn nữa, đó là hậu quả của trận chiến sau đòn quyết định, chú đã sử dụng thiết đầu công quá mạnh và sau khi khám nghiệm tử thi của Hổ Xám bác sĩ Thỏ phát hiện ra hàm răng quen thuộc của Sư tử con trên trán Hổ Xám.
    Câu chuyện thật cảm động, chú Sư tư con ngày nào đã cao cả hi sinh cả một hàm răng của mình cho hạnh phúc của muôn loài và đó cũng là nguyên nhân tại sao có tên Sutumom ngày hôm nay.

    *****tumom: Chic xin chúc mừng sinh nhật Sutumom, hì hì... ,khi biết tin này Chic sướng quá không chịu được nên kể câu chuyện làm quà cho Sutumom cho thoả trí tưởng tượng của Chic, nếu có điều gì mạo phạm xin Sutumom bỏ qua đừng có dùng hàm răng giả mà nhai xương Chic nhé hè hè.. .. thank you. Vui lên và cười đi hì hì...hì hì <img src=images/emotion/smlove2.gif border=0 align=middle>
    Chic mong muốn có sự đóng góp của các bạn trong các câu chuyện tiếp theo của các bạn.




    Chic


    Được chitto sửa chữa / chuyển vào 01/08/2002 ngày 02:05
  2. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Bác Chic thân mến tôi thấy bác hơi bị đa tài đấy nhẩy nhưng bác nên học tập bác Quynh nguyen thì hơn...
    Phuong St
  3. Bitter-sweet

    Bitter-sweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    1
    Phuongmap nói cái gì đấy? Mơ hồ quá nhể! Khen chả ra khen, chê chả ra chê!
    Chic nè, chú được đấy! Nhưng mà chú đừng có câu bài thế! Truyện chú hay lắm, nhưng tui đã đọc bên "Chúc mừng sinh nhật Sutumom" rồi mừ! Không nên lập ra thêm một topic nữa như thế, trôi mất cái topic "7X chúc mừng sinh nhật Sutumom" rồi chú thấy không?
    Chờ các loạt truyện mới của chú!

    Bittersweet

  4. Chic

    Chic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Chơi luôn....: Chic là Chic, Chic không phải Quynhnguyen. Thưa các bác em chẳng có loạt chuyện nào cả, chỉ vì ngẫu hứng mà em nghĩ ra câu chuyện của Sutumom mà thôi, em cũng không phải nhà văn để viết chuyện, mà chỉ là thích kể chuyện khi rảnh mà thôi. Nếu các bác thích, em xin kể chuyện tiếp. Có bác nào thấy thích thì kể chuyện cùng em cho vui. Thank you.
    [center]Truyện cổ tích về chiếc rìu thần và ......[/center]
    Ngày xửa ngày xưa tại một thôn quê hẻo lánh, vùng đất cằn cỗi. Người dân sống ở đó rất ít, vật dụng họ phải mua từ thành phố đem về. Có một chàng trai sống mồ côi cha, mẹ từ nhỏ sống bằng nghề đốn củi. Một hôm nọ chàng đi đốn củi trong rừng như mọi ngày, thanh niên sức dài vai rộng chàng đốn được rất nhiều củi đem về. Đi ngang khúc sông quen thuộc mọi ngày vì sơ ý, chiếc rìu đã rơi tõm xuống sông. Chàng trai trẻ lo sợ, khóc lóc không biết rồi đây mình sẽ kiếm sống bằng gì khi vật dụng kiếm ăn duy nhất của mình bị mất. Bỗng nhiên mặt nước dao động, sóng dâng cao và nghe một tiếng Bùm....Chưa kịp định thần chàng trai thấy xuất hiện một ông Bụt trước mặt.
    Bụt hỏi:
    - Làm sao con khóc:
    Chàng trai trẻ khóc lóc trả lời:
    -Dạ con bị rơi mất chiếc rìu xuống sông.
    Bụt nghe vậy liền nhảy tõm xuống sông và hì hụp lặn, một lát sau bụt ngoi lên và giơ chiếc rìu bằng bạc lên và hỏi:
    -Chiếc rìu này có phải của con không?
    Chàng trai trẻ vẫn khóc lóc và nói trong nước mắt:
    - Dạ thưa bụt, không phải ạ.
    Bụt lại hì hục lặn tiếp. Và lần này là chiếc rìu bằng vàng. Nhưng trong nước mắt, câu trả lời của chàng trai vẫn như thế.
    - Dạ thưa bụt, không phải ạ.
    Bụt lại hì hục lặn tiếp, một lát sau khi bụt ngoi lên. Chàng trai reo hò mừng rỡ và cảm ơn bụt rối rít:
    -Dạ thưa Bụt, đó là rìu của con ạ.
    Bụt thương tình chàng trai nghèo khó nhưng thật thà, chất phác nên Bụt đã tặng cả 3 chiếc rìu cho chàng trai.
    Thời gian trôi qua, chàng trai trẻ ngày nào đã trở thành một người giàu có và đã luống tuổi. Ông ta cùng vợ đi du sơn ngoạn thuỷ khắp nơi. Nhớ lại ngày tháng vất vả buôn bán đã qua mà số vốn là do Bụt đầu tư cho ông bởi bản tính thật thà. Hôm nay trở lại con sông kỷ niệm hôm nào chàng bồi hồi xúc động: Cây cầu độc mộc, cây đa ngàn năm và con sông vẫn chảy xiết. Ùm...ôi trời cô vợ của ông vì tò mò trèo lên chiếc cầu độc mộc và bị ngã xuống nước. Ông ta không kịp phản ứng trong khi đang hồi tưởng lại những kỷ niệm xưa. Trong lòng ông vừa mừng vừa lo ........................., điều đó đã làm ông bật ra tiếng khóc . Mặt nước đang yên lặng bỗng nhiên nổi sóng rồi B..ùm..ông Bụt ngày nào lại hiện ra trước sự ngạc nhiên của ông và câu hỏi quen thuộc lại vang lên:
    - Làm sao con khóc?
    Ông kể tình cảnh éo le của mình cho Bụt, nghe xong Bụt nhảy ùm xuống nước. Một lát sau Bụt ngoi lên cùng một cô gái xinh đẹp tuyệt trần như Miss World và hỏi:
    - Đây có phải là vợ con không?
    Sau vài giây suy nghĩ, ông vội vàng nhận:
    -Dạ thưa Bụt đây chính là vợ của con.
    Bụt thấy thế giận lắm:
    -Tên kia, tại sao hồi xưa nghèo khó nhà người thật thà, chất phác mà sao bây giờ lại đổ đốn mà phản bội vợ của nhà người như vậy ???
    Chàng trai ngày nào không cần lấy một giây suy nghĩ liền trả lời ngay:
    -Thưa Bụt ngày trước con thật thà là vì chiếc rìu, còn bây giờ mà con thật thà thì Bụt cho con cả ba vợ thế thì con chết sớm... mất...... lại khóc

    Chic
  5. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Anh ta (giờ thành ông ta) ngồi khóc tiếp
    Bụt băn khoản hỏi lại: "Bây giờ ta cho anh một điều ước, anh ước gì lào?"
    Anh ta bảo: "Con ước không phải gặp lại mụ vợ nữa"
    Bụt nghe thấy rối rít bịt mồm anh ta lại và thì thào:
    "Câu này đến Bụt còn không dám nói ra sợ Bụt bà nghe thấy, làm sao ban cho mày được?"
    Big Mouse
  6. Chic

    Chic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ, hay lắm

    Chic
  7. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    em định làm một cái topic mơis nhưng do ttvn bi lỗi nên đưa vào đây vậy.
    Chuyện về tấm lòng đại nghĩa của bác NEWTAZZAN
    do nhu cầu ko cần thiết phải có cái đấy khi ở trong rừng,và do bác NewTazzan nhà ta muốn cho trận đấu chủ nhật sắp tới thêm phần sôi nổi,nên.................bác New nhà ta đã quyết định treo giải thưởng,đó là....................hồi hộp quá thưa các bạn........đó là....................thật là căng thẳng.....đó là...........
    một chiếc khố
    vâng thưa các bạn,đừng nghĩ đây là 1 chiếc khố tầm thường,đó là chiếc khố duy nhất được gọi là quần áo của bác New,đặc biệt hơn nữa chiếc khố này được làm từ da mèo rừng,nên nó trông rất giống da báo.Có giá trị kỷ niệm rất cao khi treo ở nhà.Một phần của của hành động này cũng là vì do ở trong rừng,bác New nhà ta mặc cái khố đó khi di chuyển toàn đu dây thôi,nên có cái gì thì thú rừng ở dưới đất nó cũng nhìn thấy hết rồi(vì cấu tạo của cái khố thế nào thì các bác cũng biết rồi đấy).Do bị các cô thú của các loài trêu nhiều quá nên bác ý đã dẫn đến quyết định"mặc cũng như ko thì mặc làm giề....vứt quách nó đi cho rồi".Và may thay đúng lúc đó có trận phục thù của 7x với Anti MU.
    Sau đây là bài phỏng vấn của phóng viên Gaby với bác New:
    G:Tại sao bác lại muốn lấy cái khố duy nhất của mình để làm phần thưởng??????
    N:Tất cả vì TTVN thân yêu của chúng ta,7x của chúng ta tôi nguyện hy sinh tất cả chứ ăn nhằm gì cái miếng da báo này(muốn vứt đi lại còn cứ giả vờ,mới cả da mèo rừng đấy chứ ông ơi).
    G:ơ!thế ko có da báo thì bác nuy 100% à????
    N:(hơi đỏ mặt)ko sao tôi đã có cái khác thế và rồi,vừa tiện,nhẹ,gọn lại còn chắc chắn khi che nữa chứ.......
    G:cái gì vậy bác???
    N:(đỏ mặt hơn)ko nói đâu ngại lắm....
    G:thôi nói đi bác,bật mí cho anh em 7x biết đi mà,hay là bác sợ.....
    N:(bị khích)cái giề tồi mà sợ á,cái đấy là"lá nho"...............(biết là bị hố)...........
    sau đó bác New nhà ta ù té chạy...........bác ta chạy nhanh đến nỗi nhiếp ảnh gia ZAZu ko kịp nhấn 1 phô(tiếc quá)..........
    theo sau chân bác New là một số các cô thú thú rừng hâm mộ bác........
    Vâng quả là một sự hi sinh cao cả của bác New cho chúng ta,xin các bác một tràng vỗ tay cho vị Mạnh Thường New nào......bis bis bis....hic hic hic...xúc động quá.
    Và để đáp lại tấm lòng của bác New đối với chúng ta,chúng ta quyết chiến thắng trận này để dành được chiếc khố danh dự ấy...........
    note:đội nào chiến thắng sẽ được cái khố của bác New,nếu hoà thì phần thưởng này sẽ được ban tổ chức giữ lại để làm giải cho đội mà 7x sẽ đá tiếp sau..........
    Dê con
    Được sửa chữa bởi - de vào 20/02/2002 17:01
  8. Gaby

    Gaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2001
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Hic bác De bịa đặt quá, Tazzan hôm đó trả lời xong không chạy đi đâu cả vì em phỏng vấn ... qua điện thoại (chứ tuyệt đối không có gặp bác í đâu đấy nhá mọi người đừng... hiều lầm ) Từ ngày tặng khố xong bác ý trốn biệt luôn mà!
    Gaby
  9. CaChep

    CaChep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị bà con ngày ngày post ít bài thôi. Nhiều quá CaChep phải đọc nhiều nên còn ít thời gian để hoàn thành bộ Tiểu thuyết 3 tập của mình !!!
    [​IMG]
    Cùng nhau vươn lên trong Buồn đau và Hạnh phúc
  10. Bosch

    Bosch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha! VÌ chả có khố nữa nên bác ấy gặp chúng ta làm sao được.:-) Ngại lắm ! hì hì
    K@

Chia sẻ trang này