1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự tích: Vi sao con gái Hải phòng đanh đá

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi viethp80, 04/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viethp80

    viethp80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Sự tích: Vi sao con gái Hải phòng đanh đá

    Theo như các cụ truyền lại: Ngày xưa, trước khi Hải phòng có tên là Hải phòng, con gái ở đây đã rất đẹp. Gió biển, muối mặn và nước phù sa cũng không làm các thiếu nữ ở đây bớt đi sự duyên dáng, kiều diễm. Bấy giờ, ở Sông Bạch Đằng có con cá Đá đã thành tinh, vì ghen ghét với vẻ đẹp của các thiếu nữ ở đây mà rắp tâm hãm hại. Ngày ngày con cá Đá thành tinh đi rải đinh dọc mọi con đường ở Hải Phòng khiến các thiếu nữ đi chân trần dẵm phải. Vì không làm cách nào nhổ ra được nên các cô càng ngày càng sinh tật cáu bẳn. hễ thấy điều gì không vừa ý là gắt gỏng, thậm chí chửi bới. Cái tật mà ngày nay gọi là Đanh Đá. Đêm đêm, để bớt đi sự đau nhức nơi bàn chân, các cô đã tìm ra các bãi sông, ươm trồng một loại cây gọi là cây Thuốc Lào. (bấy giờ chưa có Cần Sa). Khói thuốc ma mị cùng với vết thương nhức nhối đã khiến con gái Hải Phòng đã đanh đá lại càng thêm chua ngoa. Mặc dù, các vị thần tiên đã nhiều lần muốn xuống Hải Phòng trừ con cá Đá đã thành tinh nhưng vì cửa sông Bạch Đằng bị Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn đóng đầy cọc nhọn nên cứ hễ xuống đến cửa sông là vị nào vị ấy sứt đầu mẻ trán. Hơn nữa, khói nhà máy xi măng Hải Phòng qúa ư khó chịu nên các vị cứ tặc lưỡi. Thôi, kệ, có đanh đá tý cũng chả sao. Hehe. Ai có chuyện gì hay về sự tích cón gái HP thì kể tiếp nhé.
  2. Cuoi_xinh

    Cuoi_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    cái pác này hay nhở có fải người HP ko mà cứ lôi những chuyện xấu của con gái HP ra nói thế hả...
  3. demanna

    demanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    8.698
    Đã được thích:
    0
    tuỳ từng người thui>>>nhưng cũng phải công nhận là HP con gái nhìu người xinh!!!
  4. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Đâu cứ phải người HP mới được quyền nói ???
    Nhưng người HCM city thấy gái Hải Phòng "hiền" thí...mồ ! như chị gì tên Dung hà í...( sorry người quá cố ! )
  5. viethp80

    viethp80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Thì tôi cũng có bảo con gái HP ko xinh đâu, rất xinh là đằng khác. Chỉ có điều ...
    Mà cái chủ đề tôi gửi tôi đã viết rõ ràng là sự tích rồi còn gì, đã là sự tích thì có thể là sự thật, có thể chỉ là hư câu.
    Hehe, con gái HP vẫn là number 1. Đanh đá thì kệ đanh đá chứ. Cứ xinh là thích
  6. bulubuloa

    bulubuloa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    4.216
    Đã được thích:
    5.451
    Hồi xưa xem phim Chiến quốc, có 1 nước chư hầu ven biển đem dâng mỹ nữ. Thấy nước này quảng cáo là : con gái nước tôi ăn nhiều cá, giàu chất đạm và vitamin bổ dưỡng.
    Tớ đoán con gái HP ăn nhiều đồ biển, giàu vitamin bổ dưỡng nên thân hình nảy nở xinh xắn. Nhưng dựa theo câu thành ngữ "đanh đá cá cầy" của các cụ tích tụ tinh hoa kiến thức của 4000 năm Văn Hiến thì chắc chắn là con gái Hải Phòng "đanh đá do ăn nhiều cá". Nên biết hầu hết các loại mắm đều làm từ đồ biển như : nước mắm, mắm tôm, mắm tép, mắm ruốc, vân vân và vân vân... Vì thế các cô ai nấy đều ... chua như nước mắm, có 1 tí làm nước chấm cho cuộc sống ( như thỉnh thoảng đi qua đi lại, hay thỉnh thoảng xuất hiện vài lần trên chương trình thi Hoa hoè Hoa sói toàn quốc ) thì cuộc sống thêm đậm đà đa dạng. Còn ai dở hơi mà chọn nước mắm, mắm tôm, mắm tép làm món chính, thì lại cứ trách đời ... mặn chát (ai muốn biết cảm tưởng xin húp thử nước mắm chinsu - ngộ độc ráng chịu).
    Vì thế rằng thì mà là ta suy ra, đáp án của bài toán này là : Con gái Hải Phòng vừa xinh đẹp vừa đanh đá do ăn nhiều cá.
  7. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0

    TRUYỀN THUYẾT VỀ DÒNG SÔNG BẠCH ĐẰNG GIANG VÀ TÍNH CHUA NGOA ĐANH ĐÁ CỦA CON GÁI HẢI PHÒNG ​
    Ngày xửa ngày xưa , đã từ lâu lắm rồi , từ khi bầu trời mới sinh ra , mặt đất mới sinh ra , chưa có cây cỏ và hoa lá , chỉ có một chàng trai và một cô gái yêu nhau .
    Chàng trai ấy tên là TAM MAO , còn cô gái kia tên là ST_SC . Họ yêu nhau thắm thiết , yêu nhau nồng nhiệt , yêu nhau quay cuồng ..........
    Chỉ có Chúa trời chứng giám cho tình yêu của họ . Nhưng rồi bỗng một ngày kia , chàng trai đi theo tiếng gọi của một cô gái khác . Cô ấy là Mynan , được thượng đế ban cho phúc lành , từ một hòn Đá mà sinh thành , ở nói đầu sông ngọn suối .
    TAM MAO khi ấy , vì nghe lời ST_SC đã lên rừng xanh thăm thẳm , núi cao vời vợi , chặt cho kỳ được bốn cây gỗ lim , để về làm quà cưới . Tại nơi ấy TAM MAO đã gặp MYNAN , một cô gái
    của non xanh nước biếc . Da cô ấy trắng như mây trời , tóc cô ấy dài như dòng suối , môi cô ấy đỏ như hoa chuối trong rừng . Tóm lại là cô ấy đẹp .
    Vì vẻ đẹp ấy mà TAM MAO ngất ngây , trong khi ngày hôn lễ với ST_SC đã gần kề mà TAM MAO vẫn chưa chặt được cây nào . ST_SC suốt ruột , điện lên rừng cho hắn . Nhưng vì có MYNAN ở cạnh hắn không dám nghe . MYNAN cứ hỏi , cái gì mà kêu tít tít đó anh ? Hắn chỉ trả lời qua loa đó là lời của thượng đế phán rằng anh sẽ yêu em mãi mãi .
    Đợi mãi không thấy TAM MAO về , ST_SC đành khăn gói quả mướp lên chốn non bồng tìm hắn . Và nàng đã chứng kiến được cảnh tay trong tay mắt trong mắt giữa hắn và Mynan . ST_SC cả giận gói gém đồ đạc về miền ngược , nàng khóc như mưa , giọt nước mắt nàng nhỏ xuống hình thành nên dòng sông Bạch Đằng như chúng ta thấy ngày nay . Và cũng từ đó , nàng sanh con đẻ cái ( với ai hắn cũng không dõ ) .Hễ là con trai tính tình ngông cuồng , hễ là con gái , thì đanh đá cá cầy . Có lẽ là do ảnh hưởng của truyền thuyết này .
  8. viethp80

    viethp80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    khửa khửa, truyền thuyết của ông nào về sông Bạch Đằng chán ốm. Chả ra sao cả. Viết hấp dẫn hơn tý đê.
    này, ông nào viết hấp dẫn, tôi hứa sẽ giới thiệu cho mấy em HP xinh đẹp - em nuôi của tôi. Đảm bảo Nguyễn Thị Huyền, Mai Phương xách dép.
    Nhanh nhanh lên nhé, số lượng em gái nuôi của tôi chỉ có hạn thôi.
  9. vuonxuan

    vuonxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Ối zời đất ạ! Để bài này trong "nhà" Hải Phòng của mình còn chưa đủ hay sao mà còn lôi ra đây cho bàn dân thiên hạ bình loạn hả viethp80?.Có thích cấu đầu rút ruột không hả?Con gái HP vừa ngoan vừa hiền (=>tớ) thế mà cứ đặt điều...
  10. bumbum84vn

    bumbum84vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Khong biet dang da the nao nhung con gai Hai phong vabn la xinh nhat! Dung ko ca pac

Chia sẻ trang này