1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự tích: Vi sao con gái Hải phòng đanh đá

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi viethp80, 04/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cuoi_xinh

    Cuoi_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    nhưng mà con trai HN cũng sướng lắm nhá vì ở HN còn có GND mà
  2. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo cả nhà , đây là chân dung của vợ em , con gái Sơn La chính gốc và cảnh nhà em vô cùng hạnh phúc . Con gái Hải Phòng thấy thế nào ?
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. Khaanh

    Khaanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Ờ thì gái Hp đanh đá..thì đã làm sao...nó có cái bản sắc riêng của nó đấy...hờ hờ..mà thường thì gái HP chỉ chịu quy hàng dưới tay zai HP thôi mờ...hehe
    Nếu mà cứ gái HPlấy trai HP thì là không nên đấy.
    Đã có bao nhiêu bộ lạc phải tuyệt chủng vì nguyên nhân đồng huyết thống. Cứ mà như thế thì dân HP mai này nếu không tuyệt chủng thì cũng bị thoái hóa giống nòi có khi chẳng còn chút đanh đá chanh chua nào cả . Mà như thế là mất toi cái bản sắc rồi còn đâu
    Không nên có quan niệm phản khoa học như thế
    Khaanh
  4. _sinhto_suachua_

    _sinhto_suachua_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    3.520
    Đã được thích:
    20
    hiểu hiểu ý...nếu đoán ko nhầm anh dek phải zai hp
  5. JMS

    JMS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Xem hết 5 trang, tôi thấy có nhiều người ... hâm hấp
    Vì chủ nghĩa Apacthai mà lịch sử Nam Phi đẫm máu, vì khác nhau về tôn giáo mà Trung Đông giờ này chưa ngơi tiếng súng. Đằng này Hải Phòng, Hà Nội hay ở đâu đi nữa thì có phải đa số là người Kinh không? Mà nếu có các dân tộc anh em khác cũng đã sao? Chẳng qua chỉ khác nhau cái tên gọi địa danh, còn ở đâu thì cũng là con người cả.
    1 vài bài vui vẻ thì không sao, tôi thấy hình như đồng chí khaanh gì đó chơi bời truỵ lạc dính AIDS hay sao mà cứ ...
  6. viethp80

    viethp80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    ông bị hấp àh. hay bị ảnh hưởng nặng nề mấy môn triết hâm. diễn đàn này là của những người thích đùa. tội nợ gì đâu. muốn nói gì thì nói. miễn là không bậy bạ là được. Bỏ mấy cái lý thuyết sáo rỗng của ông đi.
  7. con_chim_non

    con_chim_non Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3.343
    Đã được thích:
    20
    Phù ,may vãi , mình toàn vớ được mấy em hiền hiền , hay tại ở quen rồi nên thấy hiền ?
    Nghe được các kụ trong quê kể sự tích như sau :
    Ngày xửa ngày xưa , đã lâu lắm rồi , Có 1 cô bé xinh gái hiền dịu nết na được sinh ra trong 1 nhà buôn cá bán mắm tôm trong làng NNTĐ. Cô được đặt tên là ST_SC.Không như những cô gái khác hằng ngày đến các cụ trong làng để học thêu thùa may vá , cô trái ngược hẳn ,ngày ngày theo các cụ ông lên rừng săn ...**** bắn ... chim . Lâu dần ,cô học được các ngón nghề của các cụ thất thập cổ lai hy kia và nổi tiếng đây đó xa gần , các chàng trai ai ai cũng mến mộ cô và muốn cô làm thầy dạy . Nhưng cô đều từ chối bởi vì ai cũng muốn học Free mà không chịu trả tiền . Và 1 ngày kia có 1 chàng trai xứ biển là C_C_N trèo đèo lội suối , cưỡi cá chép vượt qua sông Tô Lịch để đến tầm sư học đạo cô . Anh dâng tặng cho cô nào là ngọc trai châu báu ,nào là mực khô sò huyết ... Cô cảm động lắm và quyết tâm đem hết kinh nghiệm của mình để truyền cho chàng trai kia. Năm tháng dần trôi qua , lửa gần rơm lâu ngày cũng bén ,ST_SC đem lòng quý mến chàng trai bởi chính tài nghệ mà cô dạy cho anh làm cho cô vui sướng . 1 hôm nọ, C_C_N vào rừng đi săn ,chàng săn được 1 con ..chim lợn to lắm ,chàng nghĩ : mình xách về làng thế nào cũng bị com đầu trâu đuôi chuột kia ăn tranh của mình , thà rằng xẻ thịt ở đây ăn một mình cho sướng ,cho bõ công mình lặn lội học nghề còn hơn . Chàng nghĩ sao làm vậy bèn mổ con chim lợn ra nướng ăn.
    Đêm đó ,trong lòng chàng nóng như ăn khoai lang , đột nhiên con ...thạch sùng làm rơi miếng vữa ngoài cửa . Chàng giật mình sợ hãi nghĩ rằng mình ăn nhầm phải chim thần và ôm chầm lấy ST_SC , Và cứ thế cứ thế thời gian trôi qua trong ....im lặng , 10 tháng 9 ngày sau , buôn làng NNTĐ loan báo ST_SC đẻ . Mọi người xúm vào hỏi han suốt ngày suốt đêm không ngớt .ST_SC càng ngày càng khó ngủ hơn ,cô lầm lì ít nói ,không còn hoạt bát như xưa . C_C_N thây vợ như thế ,bèn chạy ra chợ tìm hàng Net , chui ngay vào TTVN để xem rằng tại sao lại như thế . Và chàng fát hiện ra rằng vợ mình khi sinh nở đã ăn thiếu Canxi . Chàng bèn nghĩ ra cách đưa vợ về dưới quê để cho ăn ngao sò ốc hến .
    1 ngày kia đang cưỡi đôi điêu thần do Quách Tỉnh - Hoàng Dung cho mượn để bay về quê , đi ngang đường ngon lành ,chợt có 1 mũi tên hình Che Gue phóng vụt đến trúng ..."chim " Điêu, con đực đang chở người chồng rơi xuống giữa sông hồng ( nay biến thành bãi bồi giữa lòng sông Hồng ) .Còn C_C_N rơi xuống 1 cái ao nhỏ (ngày nay thành Hồ Gươm )Bỗng đâu G_N_D tay cầm cây cọ, tay kia cầm bình xịt , mồm đeo mũi phòng độc hùng hùng chạy ra định trói đem về . C_C_N nhanh trí giở hết ngón nghề ..bắt **** hái hoa mà mình học được hồi trên rừng về để thoát thân, Nào ngờ hành động dũng cảm đó làm G_N_D cảm động yêu mến và xin chết cả đời để đi theo C_C_N . Và rồi không còn làm cách nào khác ,chàng trai kia đành ở lại bởi G_N_D doạ sẽ tự tử ở Hồ Tây nếu chàng bỏ đi . Hàng ngày C_C_N và G_N_D đi dạo dưới trăng ngắm sao để qua ngày đoạn tháng , C_C_N lấy con điêu đực làm xe ôm chở các bà các mợ đi chợ phiên bên Trung Quốc ,còn G_N_D cầm cọ đi vẽ Grafity để kiếm tiền qua ngày .
    Con điêu cái bay 1 đoạn không thấy chồng đâu cứ ngoái đi ngoái lại không nhìn đường đâm ngay vào fao số 0 ở ngoài biển xa . Đau quá ,nó bèn hất ST_SC vào bờ và bay đi vì nghĩ : Mẹ thằng chồng già ,mày nghĩ con này già mà mày bỏ đi theo gái à ? bà đeck cần mày ,bà bay sang Mỹ ở với mấy thằng Đại Bàng Đầu Trắng còn hơn . Nó nghĩ và bay đi thật nhanh ,chẳng mấy chốc mà không thấy bóng . ST_SC đang ôm con ngủ bị hất lên 1 bãi đất nọ . ngơ ngác nhìn trời nhìn đất không thấy chồng với điêu đâu ,khóc cnạ nước mắt biến thành sông Bạch Đằng ngày nay . Nàng khóc 10 ngày 9 đêm thì ngừng lại . "Thôi thì không có chồng ta sống 1 mình vậy " . Từ đó nàng dựng nhà ở giá nuôi con cạnh 1 cây cổ thụ rất to . Nàng hằng ngày trèo lên cây vặt quả để nuôi mình và con, quả của cây này to bằng nắm tay màu vàng và ăn rất chua , nàng bèn đem ngâm với nước biển để ăn ngon hơn ( sau này người ta mới biết đó là quả Bứa , múi quả bứa như múi quả Măng Cụt , ăn chua chua rất ngon ,còn vỏ thì đem khi cá thật tuyệt vời ) . Ăn quả cây lâu ngày tính nàng trở nên chua ngoa đanh đá , nhưng tính nàng cũng mặn mà khó quên như mắm Cát Hải . Từ đó cứ người nào đi qua cũng ở nhà nằng vài ngày để ăn cái quả vàng vàng kia do nàng ngâm , rồi siinh làng lập ấp và được goi là làng Lê Chân . (Và nay là Hải Phòng ) Tính con gái HP do di truyền của ngày xưa để lại mà cũng đanh đá chua ngoa như quả bứa khi nhưng cũng mặn mà như nước biển khơi xa kia .
    Còn trên HN ngày nay ,mấy tay xe ôm do được C_C_N truyền nghề mà lấy giá cắt cổ như hồi đi chim điêu . và từ nói điêu được sinh ra từ đấy . Nơi chàng trai rơi xuống bây giờ thành hồ gươm ,cái vũng đất lồi lên bây giờ người ta dựng tháp rùa ( Lồi lên thì bạn biết vì sao rồi đấy ) Còn chỗ con chim điêu rơi xuống làm chặn dòng chảy của sông hồng vào Hồ Tây .
    Câu truyện cứ lan truyền hết đời này đến đời khác ,qua ngày này đến tháng kia và được truyền tụng cho đến ngày nay ...

  8. Kim_Binh_Mai

    Kim_Binh_Mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Em nài đang cà "phê" bác Nhím này.Lấy ĐT của mình nhắn đến 5 chục cái tin chó bác Nhím.Jờ lên lại thấy nói thế này nữa.Mất giá gái HP quá!
    Mình biết tại sao dai HN lại ko "ăn" được gái HP roài.Vì dai HN nó đâu có ra hẳn dai (sắc) đâu.
    Mờ ko hỉu sao "vợ" mình thì lại hiền khô àh.Bụp nó suốt mà có thấy nó "Dẫm phải Đinh" lần nào đâu.

  9. KienSGH

    KienSGH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2002
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi nói thật chứ tui thấy con gái HP xí dã man...
    2 đứa ở Singapore nè, 1 đứa bạn chat tui nè...rùi Mai Phương này nọ,rùi cả em trong film sxx HP nữa...
    toàn dạng bình thường chứ đẹp đẽ,dễ thương tí nào đâu!
    nói chung vào thời điểm hiện tại,với 1 đống HP thấy ở ngoài + thấy qua báo chí,film ảnh thì 100% tui thấy gái HP xấu
    oh troi dat,moi viet xong bai` thi thay hi`nh em Cuoi_Xinh,de thuong ghe...vay la` rut cuc cung thay 1 nguoi Hai Phong de thuong rui`!

    Được KIENSGH sửa chữa / chuyển vào 21:57 ngày 22/05/2006
  10. lusciouzx_babii

    lusciouzx_babii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Hay !! Đấy là tại sao con gái HP đanh đá >>> Phù ! May quá chưa suống HP kiếm vợ không thì lại có 1 sự tích mới ..................Hp sem có cô pé nào xinh xinh ko nhỉ
    Cho làm wuen cái !!!!!!!

Chia sẻ trang này