1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

sự tình cờ của số phận!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi funnny, 24/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. funnny

    funnny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    sự tình cờ của số phận!

    em ngược đường ngược nắng để yêu anh
    ngược phố đông người người chiều gió thổi...
    không hiểu sao khi đọc được bài thơ này tôi thấy thích thế, và tôi nghĩ đến mình, nghĩ đến anh...
    Anh và tôi quen nhau qua Net _ một đề tài muôn thuở!!! nhưng câu chuyện của tôi cũng không giống chuyện mọi người...Bắt đầu từ một chưong trình của ĐTH, tôi_ một đứa mới lò dò lên mạng và mới chỉ biết kích chuột vào mỗi chương trình ấy(vì lúc ấy đã có sẵn trên màn hình). Tôi- sau nhiều lần bức xúc cũng quyết định gửi ý kiến của mình, và trước khi gửi đã quyết định lướt qua đọc một loạt các ý kiến khác, nhưng!!! ngay ở ý kiến đầu tiên thực sự tôi hơi bất ngờ vì nó giống với suy nghĩ của tôi quá, từng câu từng chữ cứ như là chính tôi viết ra vây. Tôi quyết định xem tên và nik của người viết và rồi Tôi đã gửi Mail. Ngay sau đó tôi cũng không còn nhớ đến lá thư tôi đã gửi nữa. 11 ngày sau, tôi lên mạng và nhận được một lá thư, tên người gửi lạ quá, không phải là bạn của tôi, tôi bất ngờ vì hộp thư của tôi mới lập vậy tại sao lại có người biết??? đến lúc đọc thư tôi nhận ra rằng đó là mail của người tôi đã gửi lúc trước. Lá thư nói rằng người đó cũng rất bất ngờ khi nhận được mail của tôi.
    thực sự lúc đó tôi thấy cũng vui vui, người đó còn xưng với tôi là bạn (mặc dù trong thư tôi gửi tôi xưng tôi là em vì tôi nghĩ ngừoi đó đã có gia đình và lớn tuổi rồi), cho tôi địa chỉ. và cứ thế chúng tôi gửi mail cho nhau và quen nhau từ đó.
    khoảng một tuần sau, tình cờ tôi gặp Anh (tôi gọi luôn cho tiện) trên Net, chúng tôi chat với nhau gần 3 tiếng đồng hồ, nói với nhau rất nhiều chuyện, hóa ra anh bằng tuổi tôi, hiện đang ở TP.HCM, và rất vui khi được làm quen với tôi. Thực ra luc đó, vì tôi mới biết đến Chat nên tôi vẫn còn thận trọng lắm, tôi đã nghe nhiều chuyện không hay qua trò Chat chit rồi, nên cẩn thận vẫn hơn, tuy nhiên tôi cũng đã suy nghĩ, chính tôi là người làm quen anh kia mà nên tôi cũng thấy an tâm hơn một chút. Chuyện nếu thế thì chẳng có gì phải nói, anh đã bảo với tôi rằng anh rất hư, rằng anh Quậy lắm, tôi có muốn làm bạn với anh không. Thực tình tôi vẫn chỉ nghĩ rằng anh trêu tôi, tôi cũng bảo với anh rằng tôi cũng rất Quậy, và tính của tôi càng bảo không thích tôi lại càng thích, và tôi đã mạnh dạn bảo với anh rằng tôi muốn được làm bạn với anh để xem anh quậy như thế nào.
    Rồi một hôm, anh đã kể chuyện của anh cho tôi nghe, chuyện rằng...
  2. zero08

    zero08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Chuyện rằng ... sao?
    Sự tình cờ nhiều khi tưởng như vô lý làm cho tôi thấy cuộc sống thú vị hơn nhiều. Không có tình cờ thì đâu có ... gì nhỉ, quên mất rồi !
    Rồi ... Anh... nói sao?
  3. funnny

    funnny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    anh kể chuyện của anh cho tôi nghe, tôi xin phép không kể ra đây, tóm lược câu chuyện rằng anh đã rất phá trong những năm cuối học đại học, không ai khuyên bảo được anh, anh cứ hứa rằng anh sẽ từ bỏ nhưng rồi cũng không được, anh bảo mọi người trong gia đình đã xem anh không ra gì nữa và rất nhiều... luc đó nghe xong tôi thực sự cũng bị sốc, thế nhưng cũng kỳ lạ lắm, tự nhiên luc ấy tôi thấy thương anh và tin tưởng ở anh, tôi không thể hiểu được cảm giác lúc đó nhưng tôi biết tôi sẽ làm bạn với anh, để anh thấy vững vàng hơn và cũng để anh ít day dứt hơn quá khứ của mình. Tôi tin anh bởi vì tôi nghĩ một người con trai để kể cho một người con gái nghe câu chuyện của mình đã khó, nói gì đến việc kể chuyện không tốt của mình, và tôi đã rất cảm ơn vì điều đó. Đã có hôm anh viết thư cho tôi, anh bảo lúc này anh đang rất khó khăn mọi người trong gia đình từ bỏ anh, anh đã cố chứng minh rằng anh không tệ như mọi người nghĩ nhưng mọi người không nghĩ thế.
    Tôi cũng chỉ biết bảo anh cố gắng lên và thực sự tôi đã xem anh là một người bạn, một người bạn đặc biệt.
  4. funnny

    funnny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    anh kể chuyện của anh cho tôi nghe, tôi xin phép không kể ra đây, tóm lược câu chuyện rằng anh đã rất phá trong những năm cuối học đại học, không ai khuyên bảo được anh, anh cứ hứa rằng anh sẽ từ bỏ nhưng rồi cũng không được, anh bảo mọi người trong gia đình đã xem anh không ra gì nữa và rất nhiều... luc đó nghe xong tôi thực sự cũng bị sốc, thế nhưng cũng kỳ lạ lắm, tự nhiên luc ấy tôi thấy thương anh và tin tưởng ở anh, tôi không thể hiểu được cảm giác lúc đó nhưng tôi biết tôi sẽ làm bạn với anh, để anh thấy vững vàng hơn và cũng để anh ít day dứt hơn quá khứ của mình. Tôi tin anh bởi vì tôi nghĩ một người con trai để kể cho một người con gái nghe câu chuyện của mình đã khó, nói gì đến việc kể chuyện không tốt của mình, và tôi đã rất cảm ơn vì điều đó. Đã có hôm anh viết thư cho tôi, anh bảo lúc này anh đang rất khó khăn mọi người trong gia đình từ bỏ anh, anh đã cố chứng minh rằng anh không tệ như mọi người nghĩ nhưng mọi người không nghĩ thế.anh bảo anh không dám tiếp xuc nhiều với mọi người, anh e ngại vì quá khứ của mình...
    Tôi cũng chỉ biết bảo anh cố gắng lên và thực sự tôi đã xem anh là một người bạn, một người bạn đặc biệt.
  5. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    và đó cũng chưa phải tất cả
    mình có bi quan không nhỉ khi nói, khi muốn thì con người ta làm mọi cách, thậm chí là rất bài bản để lấy được cái họ muốn và có khi là đạp đổ, bất chấp mọi niềm tin người khác dành cho mình.......
  6. zero08

    zero08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
  7. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Hi?, thế mới đáng sợ đấy anh zero ạ...... điê?u đáng sợ nhất la? khi pha?i nhi?n thấy, niê?m tin mi?nh da?nh cho ngươ?i ta, bị đạp đô? một cách dêf da?ng va? hi?nh như họ co?n la?m như họ vô tội, không có ý, họ toa?n ý tốt khi da?nh cho mi?nh nhưfng gi? họ có thê?. Cái ca?m giác đó, sụp đô?...... nhưng em nghi ngơ? vê? sự ân hận va? sám hối ma? anh nói, nếu 1 ng đaf la?m được vậy, em tự ho?i họ co?n đu? tấm lo?ng đê? biết nuối tiếc không ha? anh ? Khi họ có họ không biết giưf va? mất đi họ cufng không biết mi?nh đaf mất đi điê?u gi? đâu , pha?i không anh ?
    Em tư?ng bị thế, cố đứng lên, dâfm đạp lên đống đô? nát đê? rô?i lại bị một đống đô? nát khác đe? lên, chết thi? không nhưng thương tật ca? đơ?i..... có lef
    Ma? anh ơi, nếu cái phao nó cufng dâ?n xẹp thi? pha?i la?m sao cho nó đâ?y hơi ? hay có nên đi học bơi hơn la? cứ bám va?o cái phao đó chơ? nga?y vê? đất liê?n không ..... liệu có chết cạnh cái phao giống như ngươ?i ta khơ? dại tin ai đấy đê? rô?i tự giết dâ?n chính mi?nh ấy....giống như ngươ?i ta ba?o, tha? một lâ?n đau co?n hơn la? bị dai dă?ng .....
    ôi dzơ?i, ti?nh yêu nó thế đấy, rối tung, thất vọng thật rô?i......
  8. funnny

    funnny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    anh nói rằng chính tôi là người đã giúp anh rất nhiều, giúp anh lấy lại được niềm tin, giúp anh lạc quan và yêu cuộc sống hơn...Cho đến một ngày anh bảo rằng anh ..tôi, và tôi thấy hình như mình có quan tâm đến anh nhiều thì phải, hình như tôi nghĩ về anh cũng nhiều thì phải và hình như tôi cũng có cảm tình với anh...Anh bảo anh đã yêu tôi mất rồi, rằng tôi phải trân trọng tình cảm đó của anh, tôi biết tôi cũng đã dành tình cảm cho anh rất nhiều, tình yêu là tiếng nói của trái tim mà trái tim luôn có đường đi riêng của nó, tôi đã chấp nhận tình cảm anh dành cho tôi, chúng tôi đã có những ngày tháng thật vui và hạnh phúc, dù chưa được gặp nhau, Toi và anh đã chia sẻ với nhau rất nhiều. DÙ đã có những lúc "sóng gió", anh yêu tôi nhưng anh vẫn có sự mặc cảm giữa tôi và anh, tôi thực sự thấy buồn vì điều đó. Đã có lần anh nói lời chia tay, anh rất yêu nhưng anh thấy tình cảm của anh và tôi khó có thể thành được, tôi biết anh đã suy nghĩ nhiều và thực sự là vì anh nghĩ cho tôi. Anh đã nói rằng tôi hãy tìm một người nào đó ở gần tôi, hợp với tôi, còn anh không xứng đáng với tôi, anhcó một quá khứ như thế, vì chúng tôi ở xa nhau quá và tôi thì không vào được đấy (tôi biết anh ko thể ra ngoài này được) và anh đã hỏi tôi một câu rằng liệu em có đủ mạnh dạn để nói với mọi người rằng tôi và anh quen nhau qua mạng và hiện tại anh chưa có nghề nghiệp gì,rất nhiều ...những điều anh nói đã khiến tôi suy nghĩ nhiều lắm, và thế là chúng tôi quyết định chia tay dù cả tôi và anh đều vẫn còn dành cho nhau tình cảm nhiều lắm (cho đến lúc ấy chúng tôi đã quen nhau được hơn 9 tháng), nhưng chỉ được 3 ngày thôi, cả hai đứa đề không thể chịu được thế nên cả anh và tôi đều quyết định cố gắng vượt qua những khó khăn đó.
    Cho đến bây giờ thời gian quen nhau đã hơn 1 năm rồi, anh cũng đã đi làm và tôi cũng thế. TÌnh cảm của chúng tôi dành cho nhau ngày một nhiều hơn, và tôi biết tôi rất khó để có thể quên được anh bởi tình cảm tôi dành cho anh là rất nhiều.
  9. zero08

    zero08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    ôi dzơ?i, ti?nh yêu nó thế đấy, rối tung, thất vọng thật rô?i...... Ah ...hoá ra là vì TY ... em giống anh rồi ...niê?m tin mi?nh da?nh cho ngươ?i ta, bị đạp đô? ... sững sờ ... bối rối ... chơi vơi ... liệu có ...sụp đô? ? Đừng nhé vì phận làm người không cho phép em à.... em tự ho?i họ co?n đu? tấm lo?ng đê? biết nuối tiếc không ha? anh ? ... có chứ em, ai chả có một tấm lòng, ít hay nhiều thôi, nhiều thì mình thấy thêm nuối tiếc ... còn ... họ co?n la?m như họ vô tội, không có ý .. ngườ như thế thì không đáng để treo ảnh, nhìn và đau khổ em ạ.
    Cái phao ... em tưởng em có đủ sức để bơi vào bờ? Đại dương mênh mông và cũng chẳng có đất liền cho em. Ai sẽ cho em niềm tin? ...gia đinh, bạn bè (quan trọng nhất ) ... những điều giản dị ... và anh ... !
    tha? một lâ?n đau co?n hơn la? bị dai dă?ng ..... ... ??? uhm, đau một lần đi để mà sống.
  10. funnny

    funnny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    thời gian này anh lại có chuyện rồi, thương anh thật nhiều, hôm qua nghe anh noi chuyện chỉ muốn được ở bên anh thôi, cố gắng lên anh nhé, tối nay sẽ viết thư cho anh, anh vẫn thích được đọc thư em viết mà dù anh bảo viết gì mà khô khan wá. Uh tối nay sẽ chép tặng anh bài thơ mà em mới chép được, bài thơ viết về "đôi dép", em thấy hay nên sẽ chép cho anh, mai sẽ đi gửi cho anh. Chỉ mong anh sẽ cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Chia sẻ trang này