1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

sự tình cờ của số phận!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi funnny, 24/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. check

    check Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Không ai hiểu hoàn cảnh của bạn hơn chính bạn. Là người trong cuộc, bạn phải "chịu trách nhiệm" cho tất cả, nhưng cũng là người được cộng đồng phán xét nữa. Chẳng ai dám nhận mình là người tỉnh táo hoàn toàn khi đã "vào cuộc". Qua những gì bạn nói , tôi muốn chia sẻ nho nhỏ với bạn rằng, hãy tỉnh táo để thưởng ngoạn tình yêu của mình, để chiến đấu với những cam go, uất ức, khổ đau...mà tôi tin và chắc bạn cũng đồng ý rằng chúng luôn là những tham số tất nhiên. Tôi không có nhận định nào về người mà bạn đang yêu. Tôi, phải nói rằng cũng không cảm thấy khâm phục gì cho cam với những hành động của anh ta, mà trong mắt bạn là rất can đảm. Có ai đó viết ở trên là, nhiều khi, để có được những cái mới hơn, ta phải đạp đổ những xích xiềng không cần thiết của quá vãng luôn có thể rình rập xung quanh bạn. Không nên sợ những cái mới hơn, những đối tượng ta đang mong chiếm lĩnh biến ta thành nạn nhân, nghĩa là đạp đổ ta với ý nghĩa ta là xiềng xích. Quả thực nếu có cái nhìn trung bình chủ nghĩa về con người ấy, tôi sẽ cho anh ta 3 điểm thôi, và số điểm ấy hình như còn hơi nhiều. Bạn không nên buồn, thực đấy. ! Hãy nghĩ lại xem, trong cả đời anh ta đã hữa đi hứa lại bao nhiêu lần. Hứa rồi để đấy và thất hứa hoài. Phải chăng tình yêu của bạn sẽ thay đổi hoàn toàn con người anh ta....Xin lỗi, tôi chỉ nêu giả định thôi.
    Còn, xin cầu chúc cho những gì tôi nghĩ chỉ là một cái gì đó sai lạc. Cầu cho hạnh phúc sẽ đến với bạn, như thế nhé!
  2. funnny

    funnny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    không biết mấy hôm nay anh thế nào rồi, 3 hôm nay không liên lạc với anh, điện thoại hỏng mất rồi, mấy hôm nay cứ suy nghĩ nhiều, cũng không biết thế nào nữa, khó nghĩ quá...
  3. funnny

    funnny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    To CHECK!!!
    cảm ơn bạn vì những gì bạn đã chia sẻ, nhiều lúc tôi cũng đã nghĩ liệu tôi có nên tin vào TY này hay không, nó liệu có thực hay ko? thực sự khó khăn cho câu chuyện của chúng tôi. Nhưng tình cảm vốn có cung bậc riêng của nó, tôi biết tôi vẫn dành cho anh nhiều t/c lắm, không phải vì quá khứ của anh mà tôi hết yêu. "Phải chăng tình yêu của bạn sẽ thay đổi hoàn toàn con người anh ta...." tôi không nghĩ rằng ty của tôi sẽ thay đổi hoàn toàn con người anh, nhưng tôi tin rằng vì ty đó của tôi, vì anh, vì gia đình, anh đang cố gắng, vẫn chưa muộn cho một sự khởi đầu.

Chia sẻ trang này