1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

sự trả thù ko ngọt ngào!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi girl_like_play_halflife, 08/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girl_like_play_halflife

    girl_like_play_halflife Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    sự trả thù ko ngọt ngào!

    híc híc!từ khi em vào đây là cả giai đoạn tình cảm của em !em đã bày tỏ hết!và đây là cái kết cục đây!
    tui và người đó đã chia tay một cách lãng nhách!ko có nước măt cũng như bất kì loại nước gì hết!chấm dứt!
    tui nói tui có người khác!ngươi ấy một tuần sau khi chia tay đã đến trước quán nước gần trường tui và kéo theo một lũ con gái lớp 11 tui ngồi ngay bàn bên cạnh!tức thật đấy!nhưng ko sao tui là người đòi chia tay mà!
    thế càng đỡ phải nghĩ ngợi nhiều!nhưng đúng vào noen thì có ai đó đặt hoa hướng dương trước cửa nhà tui!và chỉ có một người bít tui thích hoa đó!kết quả là áy náy và buồn
    mấy tuần nay tui toàn bị chửi vì mẹ tui bảo:"cứ cò thằng nào đứng trước cửa gọi mày ý"tui chết mất thui!sa'ng nay cũng có nữa1phải làm sao đây?<đừng ai khuyên tui quay lại>

    @-}-
  2. ISephirothI

    ISephirothI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Quay lại làm wé gì, cũng áy náy làm wé gì. Mặc kệ hắn đi. Chẳng mấy chốc hắn chán liền đó mà. Lúc đó mới thấy mình wá đúng
    Còn hắn không chịu bỏ cuộc ư, he he he, thích nhé. Lúc đó thì chắc ai khuyên bỏ cũng chẳng chịu bỏ. Chẩng cần quân sư làm wé gì nữa.
    Nhưng mà cũng phải nói à nhe, con trai chân chính thường hay rất si tình nhưng cũng rất kiêu ngạo và ngạo mạn vì thế rất có thể tình vẫn còn mà người lại ra đi đấy. Chú ý, chú ý mà điều chỉnh cường độ và thời gian thử thách cho nó hợp lý.
  3. tin-tac

    tin-tac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    em kiem 1 thang ban khac,,di choi voi thang do may lan,,cho thang kia,,,,nhut chi/...hehe
    tiec la em o HN khong thi anh ru em di ban HL rui,,hehe,,o ngoai HN thay nhiu girl thich ban the nhi?..con trong HCM nay thi....chua thay ai,,,chan we//
    co ai da nghi den moi tinh lang man,,,,,,wen nhau trong khi ban HL chua nhi?..hehe..thu vi that...

    khi nhan gian da co them mot vi sao o tren troi cao
    khong ai nghe ai thay o trong long toi them ngoi sao bang lanh gia vi ai........
  4. npl155

    npl155 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Buồn làm gì cưng yêu của anh ơi, em có muốn escape khỏi tình trạng này thì đơn giản quá mà. Cho anh địa chỉ và số điện thoại của em đi rồi anh cầm tay em đưa em ra khỏi tình trạng củ chuối mà em đang mắc phải nhé? Đồng ý không cưng? Nào, cầm lấy khẩu 5-1 này, anh tặng cưng coi như là quà làm quen. Đạn cưng tự mua nhé?
    À, còn nữa, nếu em thích làm cho anh chàng kia áy náy như là em đang có cảm giác ấy thì anh sẽ là người dẫn đường chỉ lối cho em. (Có thể gọi là trả thù cho bõ ghét!)
    binhboong
  5. cotg

    cotg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    .....anh npl ui...tình iu cấm súng đạn , mà nếu có tăng súng đạn thì thì ông anh tặng bà í khẩu ngắm 46 đi.......bắn 1 phát chết thẳng cẳng,cho đỡ mất sức vác 51 chạy mệt xác,đôi khi vãi cả băng cũng ko mất máu nào....
    Suốt cuộc đời chỉ yêu một màu xanh của biển cả và bầu trời !
    [​IMG]

Chia sẻ trang này