1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự trở lại của * GIA ĐÌNH QUYỀN QUÝ *

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi cobehanoi84, 12/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Sự trở lại của * GIA ĐÌNH QUYỀN QUÝ *

    Dạo này mọi người đi hơi bị lâu đấy, chẳng thấy quay về nhà là thía lào? Mí người muốn tôi xử trảm không? về chuẩn bị tham dự đám cưới đê....ehhe....thêm nữa để chuẩn bị xem có làng nước nào thì còn giao lưu vài phát nữa, ehhe...quả này là phải hoà đồng nhá.

    Màn tự giới thiệu dành sau vì hôm nay mệt qué rồi không còn sức nữa. Hàng xóm láng giềng chẳng biết có vào không nhểy?

    (mở cái topic ra mà nhỏ nhẹ chỉ sợ làng nước lại bảo quân ta chia rẽ thôi, hic...nói chung ai có ý nghĩ đó thì dẹp dùm phát nhá Thanks nhiều).

    Đồng chí nào tán thành giơ tay phát, nhà em mới cất lại xí chỗ nên chưa biết làm sao tiếp theo, hè hè...em kêu gọi mí người nhà em về đã roài thì hầu chuyện với mí bác sau)
  2. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Ừ ừ về là về nào ... .
    Chuồn cái đã nhé :(, chiều thi xong về kâu ngay
  3. Em_noi_that_ma

    Em_noi_that_ma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Hí hí,cho hàng xóm láng giềng tham gia với nào,gớm,nhớ cái hồi xưa Anti GDQQ,bây giờ ....huhu vì đứa nào mà ko dứt nổi ra thế này cơ chứ :((
  4. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Vào đây ủng hộ Gia đình này nhá dù gì thì em cũng là em chị,mặc dù gia đình của chị ko phải gia đình của em,cơ mà vẫn gọi mama bằng bác,bác nhỉ?Gửi lời chúc đầu tiên đến "Gia đình quyền quý" lời chúc sức khoẻ,chúc vui vẻ,chúc may mắn...........chúc cho những gì mà trước đây gia đình đã từng có và giờ sẽ phát huy tích cực hơn,đừng vì một vài lý do gia đình riêng mà bỏ bê đại gia đình chung này nhá
    Cụng ly phát
  5. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    làm thế này mà đòi xây dựng lại 84hn... =))
  6. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0

    Chưa hiểu cái gia đình quyền quý này xuất phát thế nào nhở Lại còn đám cưới nữa chứ.. Thế có gia nhập thêm được không ??
    Mấy người nhà cũ vào thì giới thiệu lại tý để thành viên mới còn biết đường nhở
  7. tomatovn2

    tomatovn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    nhà này có còn đứa con nào chưa lấy chồng không nhẻy, nghe nói CBHN vẫn phòng không nhà trống hả, mình đang chưa có vợ he h êh
  8. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Sao chú Gur hay vào đúng lúc thế =))...biết ngay thế nào cũng vào chọc ngoáy mà, thử nói xem cái ý của chú là thế nào thế?
  9. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Doing smt is better than nothing, rite ?! Kệ chứ nhỉ ... Mờ chưa gì đã hơi hơi xôm xôm rồi đấy còn gì ? =))
    Hồi tưởng tẹo ...Cũng nhớ cái thời hoành tráng của GĐQQ. Ít ra thì quá trình on-lai ọp-lai của mình cuối cùng cũng "đạt" được 1 cái gì đấy. Vui có, buồn có, hưng hức có, sằng sặc có ... hỉ nộ ái ố đủ cả. Nhưng hơn hết là bạn, số nhiều nhé. Chơi thân và thật. Ở đấy có thèng bạn thân nhất của mình ( em chào anh rể ah ), và ... mấy con bạn thân (nhất, gần nhất ) nữa. ( cháu iu, chị iu, con mụ hàng xóm đáng iu ). Tổng cộng spent 10 tháng với nhau, đặc biệt là mấy tháng từ hè trở đi. 7,8,9 hay đú hội. 10 với 11 thì cả hội cả lẻ. 12 thì nhớ nhất mấy vụ bùng nhà đi hóng gió. Lẩm nhẩm nghĩ lại thì hay đi ăn miến trộn, uống sữa tươi với sữa chua với CBHN. Ăn ốc với NG. Lặn lội sang GL viếng con mụ SC. Rồi cà fê cà fáo lượn lờ vài quả bí mật đặc biệt hoành tráng với Bách ... Nói chung cả nhà mình gắn với tictac là Ăn, Mặt Đường, cái ĐT cục gạch và cái xe Wây.
    ... Để sang bên này, hồi đầu nhớ cả ...2 nhà. Nhà Ngoại Thương và nhà .... VDC.
    ... Niềm tin ... sự sẻ chia ... tình bạn. Những điều có thật từ sự bắt đầu ảo.
    Yêu và nhớ mọi người
  10. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    GĐQQ có 2 "hạt nhân" là PaPa (nguyenvietbach) và MaMa (nhatgiang). "Bề trên" của 2 hạt nhân này là ông bác Hit (hitori_vodanh), dạo này không biết đã quy ẩn nơi đâu. Bách papa và Giang mama có 3 người con ruột : Scor, cobehanoi84 và bubu. Scor có vợ là puppyltt. Bubu có chồng là Rce. Cobehanoi84 thì có ... 3 đời chồng rồi thì fải. Ngoài ra còn có cô "con nuôi" WC (whitechocolate) hay được CBHN & bubu gọi iu là "chị Cảnh". Nhatgiang có đứa em gái là ... tictac tớ đây, tên gọi thân mật là "dì iu". Bên cạnh GĐQQ còn có 1 lực lượng hắc ám là Anti GĐQQ , to mồm nhất là chú boy_thang_long (vẫn đang trong diện nghi vấn có fải là ... con rơi thời chiến của tictac hay không ?!). Nhà hàng xóm Rut & Sap chet ( đôi uyên ương này đã chia lìa đôi ngả ồi - trên danh nghĩa thấy chúng nó bảo thế )
    Về cơ bản thành fần nhân sự là thế, k biết dì có quên đứa nào k MA nhở ??? Biết thêm chi tiết xin mời vào topic GĐQQ ngày xưa, ôi zời ơi, mình củng chả biết zờ nó nằm ở chỗ nào
    ps: à, đúng rồi, còn cafechieuthubay, hình nhưa hồi đấy cũng là vợ Scor . Bạn này dạo nì cũng đi đâu rồi í
    Noel này mọi người ăn bữa cơm ... Tât niên đoàn tụ họp mặt GĐ cải nhỉ ?!!!

Chia sẻ trang này