1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự trở lại của * GIA ĐÌNH QUYỀN QUÝ *

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi cobehanoi84, 12/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gily

    Gily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Dì kể chuyện mà còn quên mất một vụ hoành tráng nhất với con Wave của dì à? có nhớ đợt hì hục phóng phành phạch về Hải Phòng thăm mama cháu được 30'' rồi thì lại té về Hà NỘi không Vụ đấy chẳng hoành tráng quá còn gì nữa...đi kèm với vụ đấy có chú NAT nữa chứ, chú ý được diện làm "anh iu" của cháu cho đến khi về Hà NỘi,hì,,,khổ...bị con Bi (SC) nó gọi là "đầu đất" cho đến tận bây giờ còn giề
    .......Mà nghĩ lại cái hồi đấy cháu đúng là liều thật, chẹp..phóg về cùng chú NAT mới ghê chứ, phóng về mà chẳng sợ tí nèo cả, may chú ý không bị bệnh thích ăn thịt người không thì chết con nhà dân ta
    Dù sao cũng ba đời chồng rồi, hhê...còn giới thiệu thì khỏi để, các cô các chú tham quan gia đình or có tí ý muốn rì rì đấy thì cứ tham quan vào cái topic tổng hợp to lù nhé, nó ở đấy đấy.
    Biết chắc làm quả này thế nào cũng bị bàn ra tán vào cho xem, hehe...lại bị gán vào cái chức danh to lớn "chia rẽ nội bộ", khà khà ...giờ tớ trơ miẹ nó rồi, các chú cứ vào mà hót Tớ tiếp đón nhiệt tình luôn cho mà xem, hehe...nhưng có một điều mà ai cũng nhìn ra (tớ deck thèm nói cho các đồng chí tự hiểu)
    Hàn huyên thế đủ chưa hả dì?hehe...có đất là về ngay, mọi khi lang thang không có nhà lại mất mấy đứa,hôm nay cháu có liên lạc với vợ chồng Bubu roài mà quên khuấy mất không nói vụ này cho chúng nó về điểm danh.
    Tình hình ở nhà: bubu xài điện thoại rồi, hehe...đúng cái con cháu thích mêm mà cháu chưa có xiền mua...thế là cả nhà ta cùng đú được rồi, kekee...
    Dù sao dì cũng sắp vìa roài.... Lại tung tăng tung tẩy....hơn 30 ngày nữa...hoa sữa vẫn chưa rụng đâu
  2. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    tử tế lại bị gọi là đầu đất............
  3. Em_noi_that_ma

    Em_noi_that_ma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Đầu cực đất chứ ko phải chỉ là đầu đất ko đâu nhá!
  4. boy_thang_long

    boy_thang_long Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    0
    Sự trở lại của GĐQQ này có vẻ "ấn tượng" nhỉ, vô chào 1 cái vì dù sao cũng là chỗ quen biết cũ nhưng bây h BTL rửa tay gác kiếm lâu rồi, về qui ẩn rồi chẳng còn anti an tiếc gì nữa roài, thời "oanh liệt" đã qua rồi. Chúc GĐQQ sẽ lại đoàn kết như trước kia
  5. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Chả liên quan đến GĐQQ mấy nhưng thực tình chắc thầy người sang bắt quàng làm họ nên ngay từ đầu tớ đã bị Bach công công và CBHN tóm vào đây để đến nông nỗi bị gọi là ''con cảnh'' lại có papa mama ở đâu ra chứ Nhưng kể ra mấy cái ngày như 1/6 hay Tết trung thu thì cũng muốn về ''đoàn tụ'' gia đình lắm
    Chỉ nhớ là ngày xưa cả nhà ai cũng có người yêu, mỗi mình mình on the shelf đến cả 2 cô em chồng con cũng đuề huề cả, nghĩ chỉ thấy tủi thân cho mình thôi, nhưng xong... đâu cũng vào đấy tính ra thì khéo tôi lại có gia đình hoạt động bí mật trước cả papa và mama các cô ý chư
    GĐQQ đước cái cũng ''làm mọi người xích lại gần nhau'' bằng chứng là rất nhiều lần GĐQQ rủ các bắng đản khác và thậm chí là dân ANTI đi chời cùng, tiêu chí chơi bời của GĐQQ dù gì cũng có ý nghĩa 1 tí trong vụ này . Dần dà tốc độ đi chơi như tên lửa làm cho tất cả các hội ko chịu nổi nhiệt fải chạy xa, nhưng GĐQQ vẫn tiếp tục con đường, trên con đường đấy nhiều mối tình đã nảy nơ và 1 kết quả đẹp hihi... Rồi sau này thưa dần ít dần rồi đến bây h ... tan đàn xẻ nghé Tôi nói ko sai đâu, cả GĐQQ hiện h còn mỗi CBHN và dì tictac là hay lượn lờ (kể cả tôi nữa cho xôm) còn đâu từ papa đến mama ''có kẻ theo nàng/chàng bỏ cuộc chơi'' hoặc cũng ''vui duyên mới cứ quên nhiệm vụ'' như đôi Rce-bubu.
    Nhưng honestly mà nói nếu ko có GĐQQ thì cũng kém vui đi trông thấy :D ai đã tưng đi chơi với GĐQQ chắc cười đến sái quai hàm và sẽ mãi ko quên, tớ chỉ có duy 1-2 lần lên cầu hóng... hớt thôi nhưng cũng thấy rung rinh xúc động lắm, về sau có vài ba lần lên trên đấy nữa nhưng ko fải là lãng mạn ngắm cầu Long Biên nữa mà cười đùa sằng sặc hù nhau xuống sông Hồng Chà... nhắc lại thấy nhơ nhơ, thôi xì tóp cảm xúc lại ở đây. Hi vọng 1 ngày nào đó sẽ gặp lại mọi người (chắc là tương lai tương đối xa xa)
  6. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Mới cũ quay trở lại hơi nhiều rồi đấy nhỉ?Hơ mà tớ thấy còn chú linhcathay nữa mà,nhưng ko mặn mà lắm với gia đình thì phải
  7. leo_sagittarius

    leo_sagittarius Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, hi?nh như co?n thiếu em
  8. nhatgiang

    nhatgiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Ai thế?Đến bô lão trong gia đình còn chưa vào chào cơ mà,chị chị em em với ai đấy?Hay là vợ bé của ông hàng xóm xấu bụng?
    Để cảm xúc miên man theo dòng hồi tưởng của em iu mà .....như đang sống trong những ngày tháng oanh liệt ấy.Đúng là Gia Đình đã có lúc ở thời hoàng kim,hưng phấn như thế đấy,kỷ niệm,tình cảm xiết bao thương yêu.Mà dòng đời thay đổi,thế thời thay đổi,mỗi nguời đều fải buơn chải trước sóng gió thì mới mong tồn tại được chứ. Nhiều yếu tố khách quan có,chủ quan có khiến các thành viên trong gia đình fải tạm xa nhau,còn nỗi đau nào hơn khi Vợ phải xa Chồng(cơ mà vì một lí do cũng k được đẹp mặt cho lắm,thôi chả nhắc làm rì lòng lại thêm đau )Chị xa em,sang tận trời Tây chứ ít rì -tình anh,chị em như thể tay chân cơ mà,xót xa lắm chứ , con cái xa Pama ( cơ mà chúng nó cũng lớn cả rồi,thuyền theo lái,gái theo chồng,iu con cũng chẳng giữ mãi con bên mình được,cho chúng nó đi xây dựng tổ ấm,còn mau mau chóg chóg cho pà lão này có cháu bế )
    Mỗi người một ngả,nhưng điều vui mừng nhất là mỗi người khi nhớ đến nhau đều nở một nụ cười. Ai bảo Gia Đình Quyền Quý lụi bại nào?Nó vẫn tồn tại trong tim mỗi thành viên,trong niềm tin yêu của bạn bè,láng giềng xa gần,của những thàh phần ANTI - GDQQ .Xa mãi rồi cũng có ngày gặp lại.Chúng ta chờ đợi cái ngày tuơi đẹp ấy (k còn lâu nữa nhểy hơn 30ngày nữa thôi,khoảng cách mấy ngàn cây số sẽ rút lại còn mấy hàng cây ven đường ) cùng hân hoan chào đón sự trở lại của Nguời em ,Nguời dì thân yêu,để Gia Đình lại dược đoàn tụ
    Chào mừng bạn bè tới chung vui !
  9. kocamxuc

    kocamxuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    em thì vẫn anti Gia đình quyền quý , hix , chẳng nhẽ , bây giờ muốn tán em , phải tán ông già bà già em , rùi còn anh chị em , còn đủ các thể loại nữa , hix , thằng nào dám .
    THế này là , GDQQ hại con hại cháu trong nhà thôi .
    Don''t say if u don''t want , but don''t say if u want because it ''ll make someone fell .....
  10. Tokuei

    Tokuei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    ặ cĂi nhà này lỏĂ nhỏằ? ? mà tên nghe kêu quĂ, quyỏằn thơ quyỏằn thỏưt 'ó he he... tui nhỏây vào làm manager nhâ.... khoĂi mỏằ-i vỏằƠ này thui

Chia sẻ trang này