1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự trở lại của * GIA ĐÌNH QUYỀN QUÝ *

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi cobehanoi84, 12/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Có phỏÊ Manager là ngặỏằi hay chi trỏÊ mỏằi chi phư sinh hoỏĂt + bà lỏng nhỏng không nhỏằfy? hehe....
    Chú kocamxuc vỏằôa mỏằ>i thông bĂo 'ỏng trặỏằ>c xong thơ 'ỏng sau cĂc 'ỏằ"ng chư 'Ê thỏ này roài, chỏạp...nhơn lên nhơn xuỏằ'ng cỏằâ tỏằô tỏằô...nhà tỏằ> còn 'ang nhỏưn nhau mà, nhỏưn hàng xóm mà, hehe...sỏẵ hỏằâa hỏạn mỏằTt bỏằa linh 'ơnh gỏằi là giao lặu, hehe....
  2. leo_sagittarius

    leo_sagittarius Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Cháu la?m khi? gi? ma? ngu? muộn thế ? Cô thi? bôi bác giấy bút đê? nộp ba?i, co?n cháu ?
  3. kocamxuc

    kocamxuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi bác , hì , bác thông cảm , thằng bé đang đói wá , post vội rùi còn đi ăn .
    Bác cứ để cho nó 1 con bé xinh vào hè , nó lại chuyển sang nịnh bợ bác ngay , luôn luôn ủng hộ GDQQ , hix , thành viên tức cực của tích cực ấy chứ.
    He he , có ai yêu thì bảo ko yêu em cầm con cục gạch của em phi cho 1 cái -> bảo trước rồi , máy thì không sợ hỏng , chi sợ chấn thương sọ não thôi.
  4. tomatovn2

    tomatovn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    mình có quan hệ gì với cái nhà này không nhỉ
  5. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Mới đầu định post vào 84, nhưng nhớ ra mình có nhà cơ mà. Về nhà nào.
    Cuối cùng dì vẫn chưa biết cái cảm giác người say nó như thế nào cháu iu ah. Điên lắm, hội VN hôm nay ở đây rủ nhau uống rượu đêm, chơi bài 3 cây. mà uống thôi. Mình uống cũng kha khá, lại là người làm quả chốt hạ, thế mà chưa kịp say đã ... hết rượu roài. Thấy mình dạo này ... chả sợ cái gì nữa, có cần control lại k ? :(. Nhưng mà vẫn điên trong giới hạn.
    Lúc nãy ngồi xem lại Album ảnh 84, nhìn lại mấy cái ảnh đú hồi xưa mà hồi tưởng, hic ... nhớ nhà ...
    Sao chả có ma nào nhà mình để chat nhỉ ?!
    A`, cí ảnh mới nhất của dì đây, chụp ... chiều nay
    [​IMG]
  6. o0o_Bi_o0o

    o0o_Bi_o0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Kinh,bà nó dạo này hoành tráng thế,tăng mấy cân roài ;;)
  7. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chẳng được vui lắm, lủi thủi về gia đình mình phát, hihì...về nhìn thấy vài người còn hiện hữu thía là cũng vui lắm roài, nói là thông báo cho Rce và Bubu mà quên khuấy nó mất,chẹp...cũng chẳng buồn nhắn tin, có khi mai có gắng gọi điện vậy...
    ...Gia đình trở lại nhưng mỗi người một ly tán,chẹp...có khi phải thuê thêm người làm cho xôm, cho vui nhểy? kiếm được vài mối để ăn chơi đú đởn nữa đặng mà kiếm thêm tấm chồng cho chẵn 4, hehe...
    ....Đôi lúc cần có một gia đình, một nơi chia sẻ, haha...thế mà lại chẳng có, chẹp...(lúc này là thật lòng hay lại vớ vỉn nhỉ?) tuỳ thôi...mấy hôm nay mệt thật, ho sù sụ, ặc...có khi kéo dài thêm vài ba ngày ta sẽ chết,hè hè ...
    ...Sắp mùa đông rồi, hi vọng đừng quá lạnh không mỗi lần giặt quần áo mệt lắm.
    Cháu vẫn nhớ vụ dì nhờ cháu mà,hì...mai cháu sẽ làm ngay.chỉ sợ lại không gặp may cả nhà đi vắng thì tèo,hì...
  8. Tokuei

    Tokuei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Ôi sắp ốm rùi đó... ốm đi rùi tui rủ GDQQ này qua nhà thăm nuôi....
  9. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, cũng đang chẳng thấy vui ... bắt chước cháu iu về nhà tẹo . Chả hiểu sao í, tự nhiên thấy chan chán ...
    ... hình như smt wrong, trying to ride it ... hope i''m in a rite way...
    Về vụ sắp sửa tối nay thì cám ơn cháu iu lần nữa nhé, chắc thằng nhóc sẽ vui vui đấy. Hay lúc cháu đến, nháy máy dì, dì gọi lại say háp pi nhỉ, coi như mình có mặt ở đấy.Ơ, hay ho đấy nhỉ ?!
  10. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Tối nay thế mà lạnh quá, hic..tưởng mặc thế là đủ mà chẳng xi nhê gì. Miệng thì đang ho khù khụ như ông già, nghe giọng ho có vẻ nghiêm trọng lắm mà chẳng bít sao không, hi vọng nó chỉ là vớ vỉn.
    Cháu mang quà đến nhà dì mà mẹ dì hỏi cháu là ai? đến đây bao giờ chưa? ặc ặc...cháu bảo là đến mấy lần rồi nhưng mà bác không có nhà lần nào, ặc...chẳng biết bác ý có nghĩ gì không, làm cháu cứ phải nhắc đi nhắc lại rằng thì là bạn Loan...nhầm bạn Ly bạn ý gọi điện về đấy ạ, ặc...hehe...thằng em dì thì đang tung tăng nhí nhố chơi bắn bi với bọn cùng xóm, thấy cháu mang bánh đến thì về mở cửa cho cháu vào, còn bọn trẻ con kia thì lao vào ăn hôi,hehe...

Chia sẻ trang này